Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea sẽ đắc lợi nhờ... bị đánh giá thấp?
Trần Minh • 16:13 ngày 15/08/2016
HLV Antonio Conte của Chelsea vừa tuyên bố ông muốn các học trò hãy học theo tinh thần của Leicester City mùa trước. Nghĩa là khiêm tốn, lao động cật lực và... vô địch.
    Antonio Conte vẫn đang thích nghi với cuộc sống mới ở nước Anh. Ông cũng phải thích nghi với một văn hóa bóng đá hoàn toàn xa lạ. Ông cấm cầu thủ ăn... tương ớt, hạn chế sử dụng nước chấm, đồ uống có ga và tuyệt đối không ăn pizza sau trận đấu. Nhưng bên cạnh việc đặt ra những luật lệ mới, ông cũng cho thấy mình sẵn sàng “nhập gia tùy tục”.

    Chẳng hạn như thói quen nghe nhạc trước khi vào trận ở Chelsea, ông sẽ không thay đổi. “Với tôi điều ấy hoàn toàn xa lạ”, Conte nói. “Nhưng tôi sẽ phải thích nghi với nó”. Chỉ có điều, Conte thích một thứ nhạc vui vẻ, sôi động. “Nhạc nhảy càng tốt. Boom boom!”, Conte làm các phóng viên cười ngất với phát ngôn ấy.

    Conte cũng sẵn sàng hy sinh sơ đồ ba trung vệ sở trường, từng giúp ông giành rất nhiều thành công cùng Juventus và ĐT Italia để chơi 4-4-2. Rõ ràng Conte nhận ra rất nhanh là cầu thủ ở Anh không đề cao tư duy chiến thuật, nên ông không sa đà vào việc gò cho họ cách chơi mới, như Louis van Gaal và Pep Guardiola đã và đang cố làm.

    Sự thoải mái là điều người ta thấy được ở Conte, điều mà người ta không thể thấy ở nhiều HLV khác tại Anh. Chelsea không phải là ứng viên số một cho chức vô địch, các nhà chuyên môn, BLĐ Chelsea và thậm chí... nhà cái cũng tin là như vậy. Thi đấu mà không chịu áp lực phải vô địch bằng mọi giá, tâm lý đội bóng sẽ khác. Khi Conte bảo muốn các cầu thủ noi theo tinh thần Leicester mùa trước, đấy là ông muốn họ thoải mái theo đuổi ước mơ. Vô địch là phần thưởng, không vô địch thì không phải là thảm họa.


    Đấy là một điều xa xỉ ở các CLB khác. Arsenal đang bước vào mùa giải rất có thể là cuối cùng của HLV Arsene Wenger. Và người ta đang muốn xem Wenger có cố dốc hết tất cả những tinh hoa theo tinh thần “Save the best for last” (dành điều tuyệt diệu nhất cho lần chót) hay không ? Ở Man United, áp lực vô địch là quá lớn. Họ trả lương “khủng” cho Jose Mourinho và Zlatan Ibrahimovic, biến Paul Pogba thành bản hợp đồng cao giá nhất qua mọi thời đại là để trở lại ngôi vương.

    Còn Man City? Tất nhiên họ cũng chịu áp lực phải vô địch. Pep Guardiola là HLV được săn đón nhất thế giới, từng bước đi của ông ở Man City sẽ bị soi rất kỹ. Cuộc đua giữa hai CLB thành Manchester, giữa hai cá tính hoàn toàn trái ngược và từng có hiềm khích trong quá khứ chắc chắn sẽ tốn nhiều giấy mực của báo giới. Truyền thông Anh sẽ nâng tầm trận đấu này lên ngang ngửa với trận El Clasico ở Tây Ban Nha.

    Conte sẽ rất vui nếu Chelsea của ông bị lãng quên. Họ sẽ có sự tĩnh lặng cần thiết cho những toan tính của mình. Các cầu thủ sẽ có không gian và cả thời gian để hiểu HLV hơn. Và một đội bóng càng âm thầm, càng bị đánh giá thấp thì sẽ lại là chất xúc tác để những HLV người Italia như Conte phát huy hết tài nghệ. Mùa trước, thứ bóng đá chặt chẽ, khoa học của Ranieri đã mang Leicester đến điều kỳ diệu. 

    Bây giờ sẽ đến lượt Conte cho người Anh thấy sự lợi hại của người Ý, nhất là khi bị đánh giá thấp?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội