Chelsea và nỗi nhức nhối mang tên thủ lĩnh

LÂM PHONG
07:32 ngày 25-11-2019
Chuỗi ngày chiến thắng liên tiếp của Chelsea vừa bị Man City đặt dấu chấm hết. Cay đắng thay, The Blues thua trong một trận đấu mà họ đã ra sân với quyết tâm chiến thắng nhưng khoảng trống chết người mang tên thủ lĩnh đã biến Chelsea thành kẻ bại trận ngây thơ.
Chelsea và nỗi nhức nhối mang tên thủ lĩnh

Sụp đổ vì thiếu thủ lĩnh
Thi đấu với Man City tại Etihad đêm thứ Bảy vừa qua, nhưng Chelsea không hề run sợ. Họ chủ động cầm bóng, nỗ lực chiếm thế trận và thậm chí đã ghi bàn thắng trước. Chi tiết bất ngờ nhất của trận đấu là chuyện Chelsea đã ép Man City tới mức khiến cho đội bóng của Pep Guardiola chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 46,74%. Đây là thời gian kiểm soát bóng thấp nhất của một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt tại giải VĐQG (số trận lên tới 381 trận).

Tuy nhiên, những chỉ số đẹp bỗng dưng trở nên vô nghĩa khi hàng thủ Chelsea mắc 2 sai lầm dẫn tới 2 bàn thua. Từ thế quyết tâm chiến thắng, Chelsea thua ngược đầy cay đắng. Số trận thắng liên tiếp của The Blues tại Premier League dừng ở con số 6. Mạch thắng liên tiếp của Chelsea trên sân khách cũng vừa kết thúc ở con số 5. Toàn những thống kê ấn tượng bị chặn đứng bởi một trận thua, mà đối với nhiều CĐV Chelsea, có thể coi là lãng xẹt.

Nhưng nếu xét trên khía cạnh chuyên môn sâu thì chẳng có điều gì lãng xẹt ở đây cả. Về mặt cảm tính, NHM Chelsea sẽ đổ lỗi cho những sai lầm cá nhân dẫn tới sự đổ vỡ về thế trận. Nhưng về lý trí thì HLV Frank Lampard và nhiều chuyên gia bóng đá Anh đều hiểu rằng, thất bại của The Blues xuất phát từ sự ngây thơ và sự ngây thơ đó là hệ quả của việc thiếu thủ lĩnh lâu ngày.

Phát biểu trên Sky Sports, cựu danh thủ Chelsea, Wayne Bridge nói: “Chelsea đã từng có Michael Ballack, Didier Drogba, Claude Makelele, John Terry, Frank Lampard, Ashley Cole… và nhiều cái tên khác nữa. Đó là giai đoạn mà Chelsea tạo dựng thế trận hiệp 1 thế nào thì sẽ kết thúc trận đấu theo mạch đó. Vì họ có những thủ lĩnh giữ được lợi thế. Còn giờ đây, thú thật tôi không nhìn ra đâu là thủ lĩnh của Chelsea”.

Ai sẽ lãnh trọng trách?
Trong đội hình The Blues hiện tại, về lý thuyết thì hậu vệ Cesar Azpilicueta được kỳ vọng sẽ đóng vai trò thủ lĩnh, nhưng “ốc không mang nổi mình ốc thì làm sao mang cọc cho rêu”. Những nhân vật khác của hàng thủ hoặc không đủ tiếng nói, hoặc còn quá trẻ để gánh vác trọng trách lớn lao này.

Ở hàng tiền vệ, Jorginho chỉ dừng ở việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chứ chưa tạo ra được hiệu ứng tới toàn đội. N’Golo Kante đơn thuần chỉ là một “đao phủ” chỉ đâu đánh đấy. Trên hàng công, Tammy Abraham, Christian Pulisic còn quá trẻ, Willian cũng chỉ đạt điểm chuyên cần chứ chưa tạo ra hiệu ứng gì đặc biệt. Và dĩ nhiên, nếu đến đội hình xuất phát còn không tìm ra nổi thủ lĩnh thì kỳ vọng gì ở những cầu thủ dự bị.

Vấn đề đã quá rõ ràng, vậy đâu là giải pháp? Thực ra Lampard từng một lần bóng gió đề cập tới chuyện này. Ông nói rằng nếu lệnh cấm chuyển nhượng của Chelsea được gỡ bỏ vào tháng 1 tới thì đó sẽ là dịp Chelsea mang về một thủ lĩnh, nhiều khả năng là ở hàng thủ.

Còn nếu không thể mua sắm, Lamaprd sẽ buộc phải đào tạo ra một thủ lĩnh. Đó có thể là Jorginho - người đang chơi ở vị trí lý tưởng nhất để làm thủ lĩnh, hoặc có thể là thủ thành Kepa, hậu vệ Azpilicueta… Cho đến khi nào chưa sở hữu một nhân vật cỡ như John Terry trong quá khứ, Chelsea sẽ còn thua những trận kiểu này dài dài.

Chelsea tắc bóng nhiều thứ nhì Premier League 2019/20
Với trung bình 18,9 cú tắc bóng/trận, Chelsea chính là đội bóng tắc bóng nhiều thứ nhì Premier League mùa này (kém mỗi Leicester, 21,6 cú tắc/trận). Tuy nhiên, hiệu quả tắc bóng của The Blues lại không cao. Tỉ lệ tắc bóng thành công của Chelsea chỉ là 55%. Theo cựu danh thủ Jamie Carragher thì một hàng thủ phải tắc bóng nhiều chính là dấu hiệu của việc thiếu một nhân vật chỉ đạo phòng ngự.

6,3 - Với trung bình 6,3 pha dứt điểm trúng đích/trận, Chelsea đồng thời là đội bóng dứt điểm trúng đích nhiều thứ nhì Premier League. Đội bóng dứt điểm trúng đích nhiều nhất là Man City, với 6,9 lần/trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Jorginho đánh mất mình ở đại chiến với Man City Jorginho đánh mất mình ở đại chiến với Man City

    Trong thất bại chung của Chelsea trước Man City, có lẽ cá nhân Jorginho là người phải tự dằn vặt mình nhất. Tiền vệ trung tâm người Italia đã có một trận đấu dưới sức đáng ngạc nhiên. Không còn đâu hình ảnh một Jorginho tỉnh táo và hợp lý như anh quen thể hiện từ đầu mùa. Thay vào đó là một Jorginho đánh mất cả sự chính xác lẫn tỉnh táo.

  • Robertson, 'máy tiếp đạn' siêu hạng Robertson, 'máy tiếp đạn' siêu hạng

    Trước chuyến làm khách của Crystal Palace đêm thứ Bảy vừa qua, các CĐV của Liverpool không khỏi vui mừng khi cả Mohamed Salah lẫn Andrew Robertson cùng tập luyện trở lại và có thể góp mặt.

  • Liverpool: Bản lĩnh, may mắn và phẩm chất nhà vô địch Liverpool: Bản lĩnh, may mắn và phẩm chất nhà vô địch

    Nếu Liverpool trở thành nhà vô địch mùa này, điều khiến họ trở nên khác biệt với phần còn lại không phải phong cách rực lửa hay hàng công tuyệt vời, mà chính là khả năng giành những chiến thắng ngặt nghèo. Bất kể điều gì xảy ra, cuối cùng họ vẫn có 3 điểm.

  • Man City: Giá trị của Mahrez được thể hiện Man City: Giá trị của Mahrez được thể hiện

    Trước Chelsea, chính Riyad Mahrez là người chơi nổi bật nhất trên hàng công Man City. Ngôi sao người Algeria đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man xanh sau một pha solo đỉnh cao. Mahrez đã thể hiện được giá trị trong ngày trở lại đá chính.

  • Phil Jones: Gã hề đáng thương trong nhà hát của ác mộng Phil Jones: Gã hề đáng thương trong nhà hát của ác mộng

    Trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này của Phil Jones đã kết thúc theo cách tệ nhất có thể khi anh mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua và bị thay ra chỉ sau hiệp 1. Fan Man United vừa tức nhưng cũng vừa cười ra nước mắt trước những pha xử lý không thể nghiệp dư hơn của trung vệ 27 tuổi.

  • Chelsea sẽ mua trọng pháo này nếu được giảm án cấm chuyển nhượng Chelsea sẽ mua trọng pháo này nếu được giảm án cấm chuyển nhượng

    Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ chân sút Fedor Chalov nếu lệnh cấm chuyển nhượng của đội bóng được dỡ bỏ vào tháng tới.

  • Man City ngược dòng hạ Chelsea 2-1: Nhà vua tiếp tục cuộc săn đuổi tiếp tục cuộc săn đuổi Man City ngược dòng hạ Chelsea 2-1: Nhà vua tiếp tục cuộc săn đuổi tiếp tục cuộc săn đuổi

    Trong thời khắc khó khăn, Man City một lần nữa thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ Premier League khi ngược dòng đánh bại Chelsea. Pep Guardiola vừa cho thấy đội bóng của ông vẫn có thể giành chiến thắng dù cầm bóng ít hơn đối thủ.

  • Man City: Quan trọng là  đối thủ của họ nghĩ gì Man City: Quan trọng là đối thủ của họ nghĩ gì

    Khi Man City thủng lưới ở phút 21, đấy đã là lần thứ 3 trong 4 trận sân nhà gần đây nhất tại Premier League, đội bóng của Pep Guardiola thủng lưới trước. Suốt 51 trận đấu trước đó tại Etihad, Man City cũng chỉ có 3 lần thủng lưới trước. Pep nói sau trận: “Hôm nay, các hậu vệ của tôi đã chơi quá hay”. Tin hay không, tùy bạn.

  • Fan M.U đòi đuổi Woodward vì tranh cãi tay đôi với Sir Alex Fan M.U đòi đuổi Woodward vì tranh cãi tay đôi với Sir Alex

    Trên khán đài sân của Sheffield United đã diễn ra một cảnh tượng khiến fan Man United không khỏi tức giận khi dường như PCT của Quỷ đỏ, Ed Woodward đã có màn lời qua tiếng lại với huyền thoại Sir Alex Ferguson.

  • Solskjaer: 'Tôi đã nghĩ M.U sẽ thua tới 0-4' Solskjaer: 'Tôi đã nghĩ M.U sẽ thua tới 0-4'

    Man United đã có trận hòa hú vía 3-3 trên sân của Sheffield United và HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận ông không nghĩ đội bóng của mình có thể giành được 1 điểm.

  • Thấy gì từ trận hòa kịch tính của M.U trước Sheffield United? Thấy gì từ trận hòa kịch tính của M.U trước Sheffield United?

    Man United đã có trận hòa 3-3 đầy kịch tính trên sân của Sheffield United. Dưới đây là những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x