Trong thất bại 0-1 của MU trước Wolves cách đây ít ngày, tiền đạo Rasmus Hojlund là cầu thủ bị giới chuyên môn tại xứ sở sương mù chấm điểm thấp nhất trong đội hình ra sân của đội chủ nhà. Anh thi đấu mờ nhạt, chỉ có 14 lần chạm bóng, 8 đường chuyền và duy nhất 1 cú dứt điểm trước khi bị HLV Ruben Amorim rút ra ở phút 70.
Màn trình diễn gần như “tàng hình” ở Old Trafford khiến Hojlund phải nhận rất nhiều lời chỉ trích. Không ít người đã gọi chân sút người Đan Mạch là bản hợp đồng đáng thất vọng nhất trong lịch sử của MU. Người ta không thể hiểu nổi tại sao một cầu thủ thi đấu trong vai trò tiền đạo mà chỉ có thể ghi được 3 bàn thắng sau 28 lần ra sân ở Premier League 2024/25.
Nếu nhìn nhận công bằng, cựu sao của Atalanta có lẽ không đáng bị chỉ trích dữ dội đến vậy. Đó là lý do vì sao HLV Ruben Amorim của MU đã ra sức bảo vệ học trò trong buổi họp báo sau trận. Trả lời câu hỏi của phóng viên về cơn khát bàn thắng của tuyển thủ Đan Mạch, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: “Rasmus Hojlund bị réo tên chỉ vì cậu ấy là tiền đạo. Như vậy là bất công, đó là lỗi của cả đội bóng”.
Thậm chí, HLV Amorim còn dành lời khen cho Hojlund. Theo ông, tiền đạo 22 tuổi này có nhiều đóng góp hiệu quả về lối chơi. Anh di chuyển thông minh, kết nối tốt với đồng đội trên hàng công, đặc biệt là sự ăn ý với chân sút Alejandro Garnacho. Nói chung, nhìn theo lăng kính tích cực, Hojlund hoạt động năng nổ, tạo hiệu ứng tốt lên lối chơi tấn công của Quỷ đỏ.
Hojlund không thể tỏa sáng trong một đội bóng mà anh không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Phần lớn thời gian thi đấu, tuyển thủ Đan Mạch gần như “xách xe” chạy không. Anh không có được sự tương tác từ những đồng đội bên cạnh, ngoại trừ một vài tình huống hiếm hoi được Garnacho nỗ lực chuyền bóng để tung ra những cú dứt điểm.
MU hiện không có một cầu thủ đóng vai “đầu tàu” để dẫn dắt hàng công. Họ gần như mạnh ai nấy chơi, trong khi một cầu thủ được sắp xếp “mắc võng” ở tuyến đầu như Hojlund lại rất cần được “tiếp đạn”. Vì thế, cựu sao của Atalanta cũng “chìm nghỉm” trong sự kém hiệu quả của cả một hệ thống tấn công. Theo thống kê của Opta, trung bình qua mỗi 90 phút thi đấu, Hojlund mới có nổi 1 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương.
Hãy nhìn lại mùa giải trước. Hojlund trung bình sau 4 cú sút lại có 1 bàn thắng. Anh là một trong những cầu thủ có tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn tốt nhất ở Premier League 2023/24.
Với một tiền đạo, những bàn thắng ghi được cho đội nhà là điều đáng để đề cập nhất. Về khoản này, Hojlund “thua đời 1-0”. Nhưng nên nhớ rằng, cả hệ thống tấn công của MU đều kém, chứ không riêng gì anh. Quỷ đỏ đã không ghi được bàn nào trong 13 vòng đấu của giải đấu mùa này. Nếu loại bỏ các cuộc gặp gỡ với 3 đội cuối bảng, tổng số bàn thắng của MU sẽ giảm xuống còn 22 — ít nhất ở Premier League so với… 17 đội còn lại. Đó không thể là lỗi của một mình Hojlund.
Tóm lại, điều mà Hojlund cần nghe bây giờ không phải là những lời chỉ trích. Thay vào đó, anh cần nhận được những lời động viên, khích lệ. Chỉ sự cổ súy tích cực từ các fan của MU mới có thể giúp anh tìm lại sự tự tin, qua đó tìm lại bản năng săn bàn.