Chung kết cúp Liên đoàn Anh: Man City, hãy vô địch khi còn có thể!

Lộc Trần
18:07 ngày 29-02-2020
Man City đang đứng trước cơ hội vô địch Cúp Liên đoàn lần thứ 3 liên tiếp khi đối đầu Aston Villa ở Wembley vào ngày Chủ nhật. Tầm quan trọng của danh hiệu này bị đặt dấu hỏi: Chỉ là Cúp Liên đoàn thôi mà? Đã vô địch 2 năm liền rồi mà? Nhưng với City, vào lúc này, nó là vô giá.
Chung kết cúp Liên đoàn Anh: Man City, hãy vô địch khi còn có thể!

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Vào tháng 5/2019, khi Man City bị UEFA điều tra về những cáo buộc vi phạm luật công bằng tài chính (FFP), chủ tịch Khaldoon Mubarak lớn tiếng: "Song hành cùng với thành công thì luôn có sự ganh tỵ, đố kỵ hay bất cứ tên gọi nào mà bạn muốn. Kể cả khi sự định kiến chưa kết thúc, Man City vẫn sẽ theo đuổi một phán quyết công tâm nhanh nhất có thể".

"Phán quyết công tâm" mà City đòi hỏi nhiều khả năng không phải là án cấm tham dự Champions League 2 mùa cùng 30 triệu euro tiền phạt mà UEFA vừa giáng xuống. Nhưng đó là thực tế và thậm chí hệ lụy còn nghiêm trọng hơn nữa khi BTC Premier League cũng đã vào cuộc với những án phạt dự đoán là phạt tiền, án cấm chuyển nhượng hoặc trừ điểm.

Đến lúc này, tứ nói của Khaldoon Mubarak lại khiến người ta nhớ ra một câu chuyện tưởng như đã bị quên lãng từ năm... 1905. Vào tháng 8/1905, sau khi Billy Meredith của Man City bị kết tội hối lộ trong cuộc điều tra của FA, tiền đạo này đòi công bằng: "Những quan chức của giải đấu đang ghen tỵ với sự phát triển thành công của Man City. Tôi nghĩ cả đất nước đều đòi hỏi phán quyết bất công này được xem xét lại bằng cách mở ra mọi góc khuất cùng một lúc".

Billy Meredith là người ngồi thứ 3 từ bên phải sang trong đội hình của Man City năm 1904

Toàn bộ "góc khuất" đã thực sự được mở lại nhưng chỉ để bộc lộ nguyên hình hàng loạt hành vi sai trái của Man City. Những hành vi phạm tội dường như rất quen thuộc với con người ở đây, cho người ta cảm giác nó nằm sẵn trong DNA của họ. 

Đến năm 1906, Man City bị phát hiện đã chuyển tiền thông qua các tài khoản bí mật để phá vỡ các quy tắc được thiết kế để ngăn chặn những cá nhân giàu có đổ tiền vào các CLB, qua đó làm lệch TTCN và đạt được lợi thế thể thao không công bằng.

Man City đã che giấu rất giỏi bí mật của mình, đặc biệt thông qua các phát ngôn đanh thép về sự ngay thẳng, nhưng dù thời đó chưa có Football Leaks, "cái kim trong bọc" lâu ngày cũng lộ ra. Hậu quả: Mọi cầu thủ đều nhúng chàm, 17 người bị phạt tiền, treo giò nội bộ và cấm thi đấu ở City. Hai giám đốc bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá suốt đời, hai người thì dính án trong 1 năm, và người còn lại thì từ chức. 

Đáng nói nhất, từ một đội cạnh tranh chức vô địch với Everton và Newcastle, Man City sa lầy thảm hại, lần lượt kết thúc ở vị trí thứ 17, 3 và 19 (xuống hạng) trong các năm tiếp theo. Phải mãi 30 năm sau, họ mới có chức vô địch Anh lần đầu tiên trong lịch sử.

Trở lại với hiện tại, câu hỏi là giờ sao đây Man City? Có lẽ câu trả lời cũng vượt quá khả năng kiểm soát của họ. Đơn kháng cáo lên CAS sẽ thành công hay những án phạt tiếp theo sẽ được đưa ra? Không một ai dám chắc đế chế này sẽ còn bền vững ở năm tiếp theo, rồi tiếp theo nữa.

Pep nói thầy trò ông vẫn còn nguyên khát khao vô địch

May thay, với những người làm chuyên môn như Pep Guardiola, thầy trò ông vẫn giữ được khát khao vô địch như thuở nào. Sau chiến tích đánh bại Real Madrid 2-1 ngay trên sân Bernabeu ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, City có cơ hội hiện thực hóa nỗ lực suốt 6 tháng qua bằng chức vô địch Cúp Liên đoàn khi đối đầu với Aston Villa (vào 23h30 ngày 1/3). 

"Tâm lý của chúng tôi vẫn như vậy, vẫn khát khao, mong mỏi giành thêm một danh hiệu nữa", Guardiola chia sẻ. "Tôi không còn lời nào để bày tỏ sự ngưỡng mộ với các cầu thủ của mình. Thành thật mà nói là rất khó khăn để có thể duy trì được khát khao trong thời điểm này. Đến được với trận chung kết đã là một chiến tích nhưng giờ chúng tôi muốn vô địch".

Thật sự, Man City hãy cố để vô địch khi còn có thể. Lịch sử là một loại virus, luôn có thể quay lại khi bạn suy yếu nên hãy tận hưởng những ngày hiếm hoi còn đang mạnh khỏe.

XEM THÊM

Cầu thủ Man City thừa nhận không hiểu chiến thuật của Pep Guardiola

Liverpool cân bằng kỷ lục 18 trận toàn thắng của Man City

Pep Guardiola là cơn ác mộng của người Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Oezil không đời nào rời Arsenal Oezil không đời nào rời Arsenal

    Nếu có fan Arsenal nào cảm thấy chán ngán với sự hiện diện của Mesut Oezil thì xin chia buồn với họ bởi người đại diện Erkut Sogut khẳng định thân chủ của mình sẽ ở lại Emirates thêm ít nhất 1 mùa nữa.

  • Kane tập nhẹ trở lại mang đến hy vọng cho Tottenham & ĐT Anh Kane tập nhẹ trở lại mang đến hy vọng cho Tottenham & ĐT Anh

    Người hâm mộ Tottenham và ĐT Anh không khỏi hạnh phúc khi biết tin tiền đạo chủ lực Harry Kane đã có thể tập nhẹ trở lại dù từng được cảnh báo là có thể nghỉ hết mùa này.

  • Watford sẽ là 'rổ đựng bóng' của Mane và Salah? Watford sẽ là 'rổ đựng bóng' của Mane và Salah?

    Sự chênh lệch giữa Liverpool và Watford được thấy rõ nhất ở thành tích ghi bàn của Mohamed Salah và Sadio Mane vào lưới đối thủ này. Bộ đôi của The Kop ghi tổng cộng 13 bàn vào lưới Watford, chỉ tính riêng tại Premier League.

  • Ziyech: Hành trình vượt qua tuyệt vọng trở lại với bóng đá Ziyech: Hành trình vượt qua tuyệt vọng trở lại với bóng đá

    Vẻ ngoài phong trần, có phần phóng túng của Hakim Ziyech chỉ là vỏ bọc che giấu một tâm hồn tổn thương bên trong. Ít người biết tân binh đắt giá của Chelsea từng có ý định bỏ bóng đá sau thảm kịch cách đây 16 năm.

  • Firmino & những chàng trai chân đất Firmino & những chàng trai chân đất

    “Thống kê của Firmino còn tệ hơn... bà ngoại tôi”. Đấy là lời chia sẻ hài hước của cựu giám đốc thể thao Hoffenheim, ông Ernst Tanner, kể về ngày đầu Roberto Firmino đến châu Âu. Nhưng Firmino không phải là người duy nhất trong tập thể Liverpool có khởi đầu “tệ” như vậy.

  • Sane tái xuất sân cỏ sau 6 tháng dưỡng thương Sane tái xuất sân cỏ sau 6 tháng dưỡng thương

    Đúng vào thời điểm đen tối nhất trong mùa giải, HLV Pep Guardiola đón nhận thông tin không thể vui hơn khi cầu thủ chạy cánh tài năng Leroy Sane đã trở lại thi đấu trong màu áo đội U23 Man City sau 6 tháng chấn thương.

  • Klopp khẳng định 3 cầu thủ vắng mặt ở trận gặp Watford Klopp khẳng định 3 cầu thủ vắng mặt ở trận gặp Watford

    Chiến lược gia người Đức Juergen Klopp xác nhận, Liverpool sẽ không có sự góp mặt của 3 cầu thủ quan trọng cho chuyến làm khách tại Vicarage Road của Watford diễn ra vào rạng sáng mai, trong khuôn khổ vòng 28 Ngoại hạng Anh.

  • Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá ngày 29/2 Nhận định, dự đoán kết quả bóng đá ngày 29/2

    Bongdaplus.vn cập nhật tỷ lệ kèo, dự đoán kết quả các trận đấu diễn ra trong đêm nay và rạng sáng mai.

  • HLV Arteta có thể bán 9 cầu thủ Arsenal vào hè này HLV Arteta có thể bán 9 cầu thủ Arsenal vào hè này

    Cựu danh thủ của Arsenal, Perry Groves cho rằng HLV Mikel Arteta nên tiến hành thanh trừng, thay máu lực lượng của Arsenal vào hè 2020 nếu muốn gặt hái thành công.

  • Vắng trụ cột, Lampard thực hiện 2 thay đổi cho trận gặp Bournemouth Vắng trụ cột, Lampard thực hiện 2 thay đổi cho trận gặp Bournemouth

    Việc cả N’Golo Kante, Christian Pulisic và Tammy Abraham đều không có thể ra sân khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Điều này buộc HLV Lampard phải có điều chỉnh căn bản cho trận gặp Bournemouth diễn ra vào tối nay. 

  • Trực tiếp Watford vs Liverpool, 0h30 ngày 1/3 Tường thuật Watford 3-0 Liverpool

    Màn trình diễn thăng hoa của cầu thủ trẻ Ismaila Sarr, người mới trở lại sau chấn thương với một cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo đã mang về chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Watford trước đội bóng bách chiến, bách thắng Liverpool.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x