Chuyển nhượng Hè Premier League bạo chi gần 1,2 tỷ bảng bất chấp Covid-19

MINH VIỆT
09:13 ngày 07-10-2020
05h00 sáng ngày thứ Ba (giờ Việt Nam), TTCN mùa Hè 2020 ở Premier League đã chính thức khép lại. Đã từng có nhiều dự báo về một phiên chợ ảm đạm vì tác động của Covid-19. Nhưng thực tế, Premier League vẫn chứng kiến một mùa Hè bạo chi, với 1,18 tỷ bảng đã được 20 đội bóng Anh chi ra, chỉ giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chuyển nhượng Hè Premier League bạo chi gần 1,2 tỷ bảng bất chấp Covid-19

1,18 tỷ bảng cho “phiên chợ Hè” 2020

Theo số liệu mới được công bố thì nền kinh tế Anh lần đầu tiên rơi vào cảnh suy thoái sau 11 năm vì tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Premier League dĩ nhiên cũng chịu những ảnh hưởng rất xấu khi doanh thu của 20 đội bóng ở mùa 2019/20 được dự đoán giảm hơn 500 triệu bảng so với mùa bóng trước đó. Trong hoàn cảnh đó, nhiều chuyên gia dự đoán phiên chợ mua sắm cầu thủ Hè 2020 sẽ rơi vào cảnh đìu hiu. 

Tuy nhiên, những gì đã diễn ra ở TTCN mùa Hè vừa qua đã đi ngược với tất cả mọi dự đoán. Rất nhiều đội bóng vẫn mạnh tay mua sắm bất chấp doanh thu tụt giảm. Ví dụ, Chelsea đã chi ra tổng cộng 231 triệu bảng để mang về 7 tân binh. Thậm chí, đây chính là mùa Hè mà The Blues chi nhiều tiền nhất trên TTCN kể từ khi Roman Abramovich tiếp quản CLB từ năm 2003. 

Sau The Blues, đội bóng chi tiêu  mạnh tay thứ 2 ở Premier League Hè này là Man City. Man xanh đã bỏ ra 141,9 triệu bảng để mang về những tân binh. Thậm chí, số tiền mà Man xanh chi ra Hè này còn nhiều hơn so với 1 năm trước (132,3 triệu bảng). Tính rộng hơn, có 8 đội bóng ở Ngoại hạng Anh chi tiền Hè này nhiều hơn năm ngoái (thời điểm thế giới chưa hề có khái niệm Covid-19). Ngoài Chelsea, Man City, còn có Leeds, Wolves, Liverpool, Sheffield United, West Brom và Crystal Palace. 

Tổng số tiền mà Premier League chi ra trong Hè này là 1,18 tỷ bảng. Con số tương tự của Hè 2019 là 1,4 tỷ bảng. Nghĩa là, về cơ bản số tiền chuyển nhượng Hè năm nay chỉ kém 13% so với năm ngoái, tụt giảm không đáng kể nếu đặt trong bối cảnh doanh thu của các CLB bị tác động xấu như nào. 

Còn nếu tính trên toàn cõi châu Âu, Ngoại hạng Anh như thường lệ vẫn là giải đấu bạo chi số 1. Thậm chí, số tiền mà 20 đội bóng Premier League “đốt” trong Hè này còn nhiều hơn 3 giải đấu lớn khác là La Liga, Ligue I, Bundesliga cộng lại (1,05 tỷ bảng). Serie A là giải chi mạnh tay thứ nhì châu Âu trên chờ Hè năm với 677 triệu bảng, nhưng giải Ngoại hạng Anh vẫn cao gần gấp đôi. 

Nói vậy để thấy, bất chấp những dự đoán về tác động xấu của Covid-19, Premier League vẫn có một mùa Hè hoạt động sôi nổi. Lẽ ra con số cuối cùng phải cao hơn 1,18 tỷ bảng nếu M.U không gây thất vọng trên TTCN Hè này. 

Ai là những người chiến thắng?

Nếu phải tìm ra đội mua sắm hiệu quả nhất trên “chợ Hè” thì Everton có thể xem là cái tên xứng đáng nhất. 62,6 triệu bảng được đội chủ sân Goodison Park chi ra để mang về những tân binh như James Rodriguez, Allan, Abdoulaye Doucoure, rồi sau đó là Robin Olsen và cuối cùng là Ben Godfrey. Sự xuất hiện của những tân binh chất lượng này lập tức giúp Everton thay da đổi thịt. James Rodriguez trở thành viên kim cương lấp lánh trên hàng công. Doucoure, Allan cũng giúp Everton sở hữu bộ đôi tiền vệ trung tâm vừa mạnh mẽ, vừa có khả năng điều tiết bóng tốt. Trong ngày cuối cùng của TTCN mùa Hè, HLV Carlo Ancelotti còn kịp mang về thủ thành Robin Olsen, người sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức với Jordan Pickford. Cuối cùng là sự xuất hiện của trung vệ trẻ đầy tiềm năng Godfrey. 

Hiệu ứng cực lớn từ những tân binh giúp Everton lần đầu tiên toàn thắng cả 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường trong mùa giải mới, kể từ sau mùa 1894/95. Và hiện tại, Everton cũng đang dẫn đầu BXH Premier League khi toàn thắng sau cả 4 vòng đầu. 

Tottenham cũng là một gương mặt chiến thắng khác trên TTCN Hè này. Jose Mourinho đã có 6 tân binh, trong đó có những gương mặt sáng giá như Gareth Bale, Pierre-Emile Hojbjerg, Sergio Reguilon, Matt Doherty. Harry Kane cũng đã có người hỗ trợ ở vị trí trung phong với bản hợp đồng Carlos Vinicius. Spurs cũng đang có khởi đầu mùa giải ổn khi thắng 2/4 vòng, trong đó có chiến thắng 6-1 trước M.U mới đây. 

Chelsea, Aston Villa, và Arsenal cũng là những đội nhận điểm A từ phiên chợ mùa Hè. Không cần phải phân tích thêm về kỳ shopping này của The Blues. Aston Villa đã toàn thắng cả 3 vòng đầu với sự xuất hiện của các tân binh như Emiliano Martinez, Ollie Watkins và Ross Barkley. Arsenal cũng tiếp tục tăng cường sức mạnh so với mùa trước, đặc biệt sau sự xuất hiện của tiền vệ trung tâm Thomas Partey, bản hợp đồng lớn nhất trong ngày cuối cùng của phiên chợ Hè. 

MUA SẮM HÈ 2020 CỦA NHÓM BIG SIX

(triệu bảng)

XEM THÊM

Amad Traore, tân binh 18 tuổi của M.U là ai?

Thomas Partey mang hình bóng Patrick Vieira trở lại Arsenal

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Oezil có nguy cơ bị loại khỏi đội hình Arsenal Oezil có nguy cơ bị loại khỏi đội hình Arsenal

    Mesut Oezil hiện là cầu thủ lãnh lương cao nhất Arsenal với 350.000 bảng/tuần. Nhưng điều trớ trêu là HLV Mikel Arteta có thể gạch tên tiền vệ người Đức khỏi danh sách sắp phải gửi lên BTC Premier League.

  • Arsenal: Đã đến lúc Pepe chứng minh giá trị Arsenal: Đã đến lúc Pepe chứng minh giá trị

    Cầu thủ trị giá 72 triệu bảng, đắt nhất lịch sử Arsenal, Nicolas Pepe vẫn chưa một lần đá chính tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, 32 phút bùng nổ trước Sheffield United đưa Pháo thủ trở lại con đường chiến thắng có thể là bước ngoặt cho ngôi sao 25 tuổi.

  • Arsenal: Lời khẳng định của Bellerin Arsenal: Lời khẳng định của Bellerin

    Sheffield United đã làm tất cả để hy vọng kiếm được 1 điểm trên sân của Arsenal. Nhưng họ vẫn không thể ngăn được Pháo thủ giành thắng lợi khi mà trên sân, ngoài những tiền vệ xuất sắc, Arsenal còn có một hậu vệ Hector Bellerin sắc sảo.

  • Tottenham: Cặp bài trùng Kane - Son quá hay Tottenham: Cặp bài trùng Kane - Son quá hay

    Khi kỷ lục vô tiền khoáng hậu (Harry Kane chuyền cho Son Heung-min ghi 4 bàn) từ trận thắng Southampton còn chưa lắng xuống, thì “song sát” Son - Kane lại tiếp tục tra tấn khung thành David de Gea, giúp Tottenham hủy diệt M.U 6-1 ngay tại Old Trafford.

  • Hojbjerg chứng minh giá trị ở Tottenham Hojbjerg chứng minh giá trị ở Tottenham

    Harry Kane và Son Heung-min đương nhiên là những người được nhắc tên nhiều nhất sau chiến thắng tưng bừng trước Man United, và họ xứng đáng với mọi lời khen ngợi. Tuy nhiên, các CĐV của Tottenham vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra vai trò đặc biệt của một nhân vật thầm lặng, Pierre-Emile Hojbjerg.

  • Xem Adrian, càng nhớ Alisson Xem Adrian, càng nhớ Alisson

    Liverpool luôn nhận những thất bại vỡ mặt khi thủ thành số một Alisson Becker vắng mặt. Trận thua kinh hoàng 2-7 trên sân Villa Park trước Aston Villa rạng sáng qua một lần nữa minh chứng cho điều đó.

  • Liverpool thua thảm Aston Villa 2-7: Hàng thủ dâng cao là con dao 2 lưỡi Liverpool thua thảm Aston Villa 2-7: Hàng thủ dâng cao là con dao 2 lưỡi

    Đêm Chủ nhật vừa qua, M.U gọi, Liverpool trả lời. Ngay sau khi M.U thua thảm 1-6 trước Tottenham, Liverpool cũng nhận thất bại không tưởng 2-7 trước Aston Villa. Đó là ngày tồi tệ của hàng thủ nhà ĐKVĐ Premier League. Việc đội quân của Juergen Klopp luôn chơi với hàng phòng ngự dâng lên rất cao là con dao hai lưỡi…

  • Gomez trở thành lỗ hổng lớn Gomez trở thành lỗ hổng lớn

    Joe Gomez là cái tên gây thất vọng nhất ở hàng thủ Liverpool trong trận thua thảm Aston Villa rạng sáng qua. Phong độ của trung vệ người Anh này từ đầu mùa giải cũng không tốt. Anh nhiều khả năng sẽ mất vị trí khi Premier League trở lại sau loạt trận ĐTQG.

  • Tỉnh mộng chưa, Solskjaer? Tỉnh mộng chưa, Solskjaer?

    Cuộc đời làm HLV của Ole Gunnar Solskjaer vừa trải qua ngày thi đấu mà tin chắc ông sẽ nhớ mãi. Thất bại 1-6 trước Tottenham có lẽ chưa đủ để Solskjaer nghĩ tới chuyện bị sa thải. Nhưng ông nên bắt đầu nghĩ dần là vừa.

  • Khi hàng thủ M.U không ngừng 'tấu hài'... Khi hàng thủ M.U không ngừng 'tấu hài'...

    Khi HLV Ole Gunnar Solskjaer nở nụ cười hài lòng sau quả penalty của Bruno Fernandes vào lưới Tottenham ngay từ phút thứ 2, ông không thể ngờ rằng đấy là lần ăn mừng duy nhất của mình. Bởi sau đó, hàng phòng ngự của Quỷ đỏ liên tục “tấu hài” khiến M.U thua ngược 1-6, biến trận đấu thành thảm họa.

  • M.U còn kiên nhẫn với Solskjaer đến bao giờ? M.U còn kiên nhẫn với Solskjaer đến bao giờ?

    Ngày 18/12/2018, Manchester United sa thải HLV Jose Mourinho. Đấy là một quyết định đã được lường trước sau chuỗi thành tích tệ hại, và sự nổi loạn trong phòng thay đồ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x