"Juergen Klopp nói ông ta không có kỹ năng để chơi mấy trò đấu trí khi đáp trả những lời nói của tôi vào hôm thứ Năm trước. Ồ vậy có phải là cùng một Klopp, người cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào cách đối thủ chuẩn bị trước trận đấu?
Klopp biết ông ta đang làm gì, ông ta cực kỳ thông minh, đó là lý do vì sao ông ta là một trong những HLV xuất sắc nhất Premier League. Klopp từng có một lần biến tôi thành tâm điểm trước trận đấu. Tốt thôi, ông ta có năng lượng được sử dụng để mang về lợi ích cho đội của mình.
Nhưng đó là vấn đề tôi nói đến vào hôm thứ Năm vừa rồi, bằng việc chỉ ra lượng penalty mà M.U được hưởng khi so sánh với Liverpool, tôi tin Klopp đang cố tác động đến tâm trí của trọng tài trước trận chiến lớn vào Chủ nhật này tại Anfield.
Tôi nhắc tới việc kể từ sau Sir Alex mới lại có một trận chiến tâm lý lớn đến vậy. Klopp phủ nhận bằng tuyên bố: "Tôi không phải Sir Alex".
Vậy tại sao ông ta lại nhắc đến những quả penalty của M.U một cách đặc biệt như vậy? Tôi không biết liệu Klopp đang cố buộc tội các cầu thủ M.U ngã vờ hay có sự thiên vị từ trọng tài. Chỉ có ông ta biết mục đích của mình.
Tôi cũng nghĩ Klopp đang run rẩy vì phong độ hiện tại của Liverpool. Tôi thấy điều này từ lâu rồi, ông ta không phải người biết chấp nhận thất bại. Ferguson cũng như thế. Họ giống nhau hơn mức Klopp tưởng đó.
Nhưng tôi không thất vọng, cũng không ngạc nhiên, trước phản ứng của fan Liverpool cũng như cựu cầu thủ Didi Hamann với những gì tôi nói. Cái cách họ diễn giải bài viết của tôi cứ như thể cho rằng có sự thiên vị dành cho M.U. Tôi không nói như thế, chưa từng và sẽ không bao giờ có chuyện như thế.
Tôi chưa bao giờ dùng từ "thiên vị" ở bất cứ đâu. Khi Ferguson còn ở đó, M.U có một năng lượng bao bọc họ, chuyện đó có thật. Nhưng chuyện đó không còn tồn tại nữa. Trên thực tế, nó chuyển sang Liverpool và Klopp.
M.U dưới thời Ferguson sẽ cố gắng dọa nạt các trọng tài. Họ cử từng người một, Rio Ferdinand, Roy Keane, Gary Neville, đó là một chiến thuật để tác động tới những quyết định tiếp theo của trọng tài, chứ không phải cái đã rồi.
Thời của mình, tôi khá khôn ngoan với những chuyện đó. Nhưng bạn phải thực sự mạnh mẽ. Điều tôi muốn nhấn mạnh là Klopp đã sai khi nghĩ trọng tài cũng cảm thấy bị dọa nạt vào thời điểm này. Họ không hề đâu.
Klopp đã nói: "Khi những người như Clattenburg nói lên những điều ông ta đã nói, điều đó thể hiện nhiều về ông ta hơn là nói về tôi. Vì thế nếu ông ta ở vị trí của tôi, ông ta chắc chắn sẽ dùng trò đấu trí này".
Liệu tôi có dùng không hả? Có chứ, chắc chắn. Tôi làm tất cả để chiến thắng. Klopp hiểu điều đó, giống như Ferguson vậy".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn