Bóng Đá Plus trên MXH

Có một Mainoo xuất sắc lạ thường trước Man City

01 giờ trước
Chiến thắng trước Man City là màn ra mắt MU hoàn hảo cho HLV Michael Carrick và với cá nhân Kobbie Mainoo, 90 phút vừa qua chính là bước ngoặt quan trọng. Sự xuất sắc của Mainoo cho thấy khi được tin tưởng, ngôi sao người Anh có thể "bay" rất cao.

    Suốt nhiều tháng qua, Kobbie Mainoo đã phải sống dưới cái bóng của những định kiến từ cựu huấn luyện viên Ruben Amorim. Anh bị đóng khung trong vai trò phương án dự phòng cho Bruno Fernandes. Ngay cả khi Bruno Fernandes chấn thương, cựu HLV Amorim cũng không thích sử dụng anh. Những lý do của Amorim đưa ra khá chung chung nhưng có vấn đề thể lực, phong độ, tâm lý. Nó khiến cho Mainoo chỉ muốn rời Old Trafford ngay lập tức. Nhưng khi Michael Carrick tiếp quản chiếc ghế nóng, mọi thứ đã thay đổi.

    Lần đầu tiên được đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này, Mainoo đã không phụ sự tin tưởng của Carrick. Anh không chỉ chơi như một chiến binh mà còn thực hiện xuất sắc những nhiệm vụ quan trọng trên sân. Nó chính là "thông điệp đanh thép" gửi đến người thầy cũ Amorim về những đánh giá sai lầm trước đó. Chứng kiến Mainoo tung hoành ngang dọc trước dàn sao Man City, người ta cũng thấy rằng, có lẽ người sai là Amorim.

    Mainoo cực khỏe

    Sai lầm đầu tiên của Amorim là nghi ngờ khả năng đá bao sân của Mainoo. Ông từng cho rằng tiền vệ trẻ này không đủ thể lực để đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự trong hệ thống của mình và thay vào đó, hết lần này tới lần khác, ông sử dụng Casemiro, Ugarte và thậm chí là buộc phải kéo Bruno Fernandes về dưới. Carrick đã chứng minh điều ngược lại khi xếp Mainoo đá cặp cùng Casemiro ở trung tâm hàng tiền vệ ở trận ra mắt. Kết quả, Mainoo cho thấy mình xứng được được nhiều hơn thế.

    Trước Man City, Mainoo hoạt động không biết mệt mỏi suốt 90 phút. Anh di chuyển liên tục, từ việc cắt đứt khả năng chuyền bóng của đối phương đến việc luôn sẵn sàng tham gia vào khâu thoát pressing cùng đồng đội. Nền tảng thể lực dồi dào của Mainoo là một trong những yếu tố quan trọng giúp MU giữ chắc khu vực trung tuyến trước Man City.

    Cỗ máy nơi tuyến giữa

    Mainoo không chỉ khỏe, anh còn rất ổn ở mặt tranh chấp tay đôi. Khi còn ở MU, Amorim đánh giá sự xuất hiện của Mainoo sẽ khiến tuyến giữa trở nên mong manh. Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy vấn đề nằm ở hệ thống cũ quá cứng nhắc chứ không phải do năng lực cầu thủ.

    Trong trận derby Manchester, Mainoo thực sự là một "cỗ máy tắc bóng". Anh tham gia vào 12 pha tranh chấp tay đôi và giành chiến thắng một nửa trong số đó. Sự hiện diện của Mainoo liên tục gây áp lực lên các mũi nhọn tấn công của Man City.  

    Có một Mainoo "khác" rất tinh tế

    Tuy nhiên, thứ mà Mainoo muốn chứng minh nhất, chính là khả năng chuyền bóng và tư duy chơi bóng. Amorim từng gạt Mainoo ra rìa vì cho rằng anh làm chậm nhịp độ trận đấu bằng những đường chuyền ngắn an toàn. 

    Nhưng với Carrick, hay nói đúng hơn là trước sức ép nghẹt thở từ Man City, chính những pha xử lý của Mainoo lại là chìa khóa mở ra các đợt phản công. Anh không chỉ tung ra những đường chuyền dài chính xác vào nách trung lộ mà còn cho thấy những pha phối hợp ngắn, nhanh cũng có thể đẩy cao tốc độ trận đấu hiệu quả không kém.  

    Kobbie Mainoo chính là người nắm giữ chìa khóa để đưa khối đội hình Man United dâng cao và chuyển trạng thái rất sắc sảo, đi kèm theo đó là những lần thoát pressing tinh tế, mang tới nhiều giải pháp cho hàng công. Nghịch lý thay, đây chính xác là cách vận hành mà Amorim từng khao khát, nhưng thay vì chọn xử lý khéo léo, tin tưởng học trò thì ông lại cố ép Bruno Fernandes vào một vai trò không phù hợp để rồi phải ra đi trong thất vọng.

    Dưới bàn tay của Michael Carrick, Kobbie Mainoo đã được trả lại đúng vị thế. Phía trước Mainoo là màn đối đầu với một Arsenal sở hữu tuyến giữa cực mạnh. Nếu anh lại "vượt qua" bài test này, người "đau" nhất sẽ lại là Amorim.

    Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

    Duy Hồng • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay