Cơn cuồng nộ dây chuyền của Guardiola và Man City  

Kỳ Lâm
20:08 ngày 21-02-2020
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ lại thấy ngày Pep Guardiola tái hôn với Barcelona sau khi họ đã trao đổi những thứ mà không ai có thể nghĩ tới không? Đó là những gì đã diễn ra trong màn “tâm tình” giữa HLV Pep Guardiola của Man City và chủ tịch Josep Maria Bartomeu của Barcelona.

Ngôn từ của Pep có thể là một đòn trả đũa nhiều hơn là sự chán ghét rõ ràng của mình với CLB ông đã từng phục vụ mà đại diện là tay chủ tịch của họ, Josep Maria Bartomeu, người đã tán dương UEFA khi mạnh tay trục xuất Man City khỏi Champions League.

Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó phi thường về những khoảnh khắc xuất hiện trong phòng họp báo của của sân Etihad, vào tối thứ Tư, khi chủ đề của Bartomeu xuất hiện, khi một phóng viên đến từ Catalunya Radio hỏi Pep rằng liệu ông có ngạc nhiên không bởi phát ngôn của ông chủ Nou Camp.

Pep Guardiola đã bùng nổ: “Nếu họ vui vì chúng tôi bị cấm thi đấu thì khoan mừng vội, hãy để chúng tôi có thời gian kháng cáo đã”. Sau đó, Pep đã nói về niềm tin của mình rằng Man City sẽ tìm cách lật ngược được tình thế.

Ông đã nói về sự tin tưởng của mình vào hệ thống điều hành của CLB, với số phiếu tín nhiệm dành cho chủ tịch Khaldoon Al-Mubarak và giám đốc điều hành Ferran Soriano. Ông cũng nhắc lại quyết tâm của Man City trong việc đưa phán quyết của UEFA ra toà để phân giải.

Nhưng đó chưa phải là phần hay nhất. “Đừng vội to mồm, Barcelona. Lời khuyên của tôi là đừng vội to mồm bởi vì CLB nào chẳng có dính líu đến những chuyện này. Chúng tôi sẽ kháng án để có thể đối đầu với Barcelona tại Champions League trong tương lai”, Pep nói với khuôn mặt đanh lại.  

Phòng họp báo đều cảm thấy năng lượng dữ dội ở Pep như thể khi ông bị đẩy vào cuộc khẩu chiến với Mourinho năm xưa. Pep rất tránh những kiểu kích động thế này. Nhưng ông có đủ kiến thức về truyền thông, với một đội ngũ nhỏ các nhà báo người Catalan theo dõi từng bước đi của ông ở Manchester, để biết tác động từ lời nói của HLV này.

Guardiola quyết tâm gắn bó với Man City trong giai đoạn khó khăn

Hơn bất cứ điều gì, đây là một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy rằng Pep sẵn sàng đứng về quyền lợi của Man City, sẵn sàng đấu khẩu với chủ tịch của CLB quê hương, nơi mà ông đã thành danh và cống hiến rất nhiều, ngay ở thời điểm nhạy cảm này.  

Barca chắc chắn chưa quên được 13 danh hiệu mà Pep đã đem về phòng truyền thống của họ trên cương vị HLV. Hơn ai khác, Pep chính là một trong những biểu tượng lớn tại Catalan, một người làm nên lịch sử, và trên hết, ông là một trong số họ.  

Trong gia tài của Pep có dải ruy băng màu vàng - màu cờ xứ Catalan và dù đã xa rời quê hương 8 năm, nhưng dải ruy băng màu vàng đó vẫn nằm trong trái tim ông. Nó đã theo ông đến Đức, khi đảm nhiệm ghế HLV của Bayern Munich, và nó cũng đã đi cùng ông đến Manchester.

Tình yêu đó của Pep sẽ không thay đổi chỉ vì vài lời châm chọc. Tuy nhiên, chưa bao giờ người ta lại nghĩ Pep có thể gạt bỏ nó để bảo vệ Man City. Ông đã thể hiện sự tận tụy với những ông chủ hiện tại, cũng như chưa bao giờ xung đột trực tiếp với nơi đã làm nên tên tuổi của mình.

Ông cũng khẳng định sự tận tâm với Man City bằng quyết định 100% sẽ không rời đi đâu, cho dù CLB có bị xuống hạng. “Tại sao tôi nên rời đi? Tôi yêu CLB này”. Ngay cả khi Man City mất quyền kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao, Pep vẫn kiên định ở lại “trừ khi tôi bị sa thải”.  

Sự tức giận của Pep với Bartomeu có thể cũng có phần của sự việc gần đây nhân vật này đã bị cáo buộc thuê một công ty PR với mục đích cụ thể là quảng bá bản thân thông qua những KOL trên mạng xã hội trong khi “dìm hàng” những công thần khác của CLB, trong đó có Pep Guardiola. Barcelona đã phủ nhận điều này.

“Tất cả đều giống nhau”. Điều đó Pep muốn ám chỉ tới Barca, chứ không phải Bartomeu, người mà ông yêu cầu hãy nhỏ mồm thôi. Tất cả điều đó đã được Pep phơi bày trong một buổi tối Man City đánh bại West Ham 2-0, như món quà cho NHM trong lúc khó khăn.

"OK, có lẽ đó là một chút khắc nghiệt đối với Kevin De Bruyne sau một màn trình diễn bậc thầy, bởi anh ấy có thể không đoạt được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA chỉ vì Man City không thể ngăn cản Liverpool tới ngôi vương Premier League".  

Pep đã nói điều đó cũng như đề cao Rodri, người đã có 188 đường chuyền trong trận đấu, trong đó có 178 đường chuyền tới địa chỉ. Không có cầu thủ nào khác đã chuyền tốt hơn, nhiều hơn thế kể từ khi dữ liệu chuyên môn được thu thập vào năm 2003.

Cuối cùng, mặc dù vậy, người ta sẽ nhớ đến những câu có tính nổi loạn: “UEFA chết tiệt, chúng tôi sẽ gặp họ ở toà án”. Câu nói này của Pep khiến chúng ta hình dung đến những khẩu ngữ vẫn thường được giăng lên nhằm mô tả UEFA như một băng đảng mafia.  

UEFA từng bị ví von với Mafia

Và đây chỉ là một sự khỏi đầu, và mọi chuyện ở Etihad sẽ còn biến động khôn lường hơn vào 17/3, khi Real Madrid đến đây đá trận lượt về vòng knock-out Champions League. Khi đó, các quan chức của UEFA cũng sẽ có mặt để chứng kiến có thể là trận knock-out cuối cùng của Man City tính đến cuối năm 2022.

Người ta đã rì rầm một kịch bản là đám đông CĐV Man City không chỉ sẽ hét lên khi nhạc hiệu của Champions League cất lên mà còn ngồi quay lưng lại trên sân trong một cuộc biểu tình có kịch bản.

Một chiến dịch gây quỹ 6.000 bảng của "Nhóm 1894" đang được tiến hàng để sản xuất những biểu ngữ chuyên nghiệp nhằm gây ấn tượng hơn là những mảnh bìa được viết nguệch ngoạc.  

Theo các nhà tổ chức biểu tình, mục đích của việc này là nắm bắt tâm trạng của cộng đồng NHM trước khi trình diễn để cả thế giới cùng xem. Cho đến trưa ngày hôm qua (20/2), mục đích đó đã thành công khi 100% NHM Man City đều đồng lòng. Họ đã quyên được 8.000 bảng.  

Tất cả những điều này cho chúng ta những thông tin gì? Man City có sự ủng hộ gần như nhất trí của toàn bộ NHM khi Soriano đã thông qua các kênh truyền thông chính thức vào thứ Tư rằng, những cáo buộc Man City gian lận luật Công bằng Tài chính là hoàn toàn sai lầm và dựa trên yếu tố chính trị hơn là công lý.

Vấn đề đối với Man City là phải thuyết phục thế giới rộng lớn hơn cộng đồng CĐV của mình. Dù sao vẫn còn đó một lời cáo buộc chính đáng rằng, chỉ vì họ không quan tâm đến các quy tắc mà có quyền phá vỡ chúng và thoát khỏi sự vụ một cách êm đẹp.

Tuy nhiên, trong nội bộ Man City, tinh thần phản kháng đang được đề cao và những lời của Soriano đã thể hiện tinh thần gắn kết đó. CLB đã vạch ra một chiến lược truyền thông cố tình tránh cho các giám đốc điều hành khỏi phải đối mặt với các câu hỏi.  

Man City đã có một cách tiếp cận ngày càng lạc quan trong các tuyên bố công khai của mình khi chứng kiến ngày càng nhiều CĐV sẵn sàng tiến lên chiến đấu thay mặt cho những người đã làm thay đổi bộ mặt bóng đá của CLB.

Rất ít NHM nghi ngờ Soriano và các giám đốc đã giở trò mèo. Phần lớn họ tin rằng vụ việc này là một cuộc săn phù thủy, đó chính xác là những gì Man City đã yêu cầu họ tin. Một số tin mà không vì lý do nào khác ngoài việc họ muốn tin và cảm thấy đó là nghĩa vụ của họ để tin vào điều đó. Nhưng dù là gì, họ dường như quyết tâm bảo vệ danh dự của CLB. Họ đã hát tên của Mans Mansour suốt 5 phút trước khi trận đấu với West Ham diễn ra.

Soriano muốn các CĐV hiểu rằng mọi mũi dùi chĩa vào Man City và thành công của đội bóng này là vì tất cả đều cố gắng cho rằng thành tựu đó là nhờ tiền bạc và những ngón lách luật tài chính ma giáo chứ không phải dựa trên tài năng và nỗ lực của toàn bộ hệ thống gồm hàng trăm người từ các GĐĐH, HLV, cầu thủ…  

Tay CEO đầy quyền lực này cố nhấn mạnh rằng, tại sao như ở buổi họp báo sau trận, không ai quan tâm đến thày trò HLV Pep Guardiola cho dù họ vừa một một trận đấu chứa đầy ắp siêu phẩm và kỷ lục. Tất cả những dẫn dắt như thế, dần dần tạo thành một nhận thức chung của NHM: Man City đang bị đối xử bất công.

Nhiều CĐV rất tức giận. “Quan điểm của hầu hết CĐV là chúng tôi bị đối xử tệ quá mức như thể một con mồi của các hãng truyền thông. Có một cảm giác rằng câu chuyện mới nhất này không được kể một cách công bằng và trơn tru. Tội lỗi của chúng tôi là đương nhiên, không cần xét đến kháng án trong khi họ có rất ít bằng chứng phạm tội”, Admin Ric Turner của diễn đàn Bluemoon nói.  

“UEFA đang được coi là một vị cứu tinh của một trò chơi công bằng, nhưng lịch sử của tổ chức này đầy rẫy tham nhũng và những hành vi vô đạo đức. Nhưng họ lại miêu tả Man City là quen thói coi thường luật lệ. Hy vọng sự thật sẽ được đưa ra trong kháng cáo CAS sắp tới, nhưng dù sao, uy tín của Man City đã bị tổn hại”, Turner kết luận.

Bluemoon là diễn đàn trực tuyến lớn nhất của Man City và các thành viên diễn đàn đều đầy ắp tinh thần phản kháng dữ dội trước “những âm mưu hay các chương trình nghị sự chống lại CLB”. Vì thế, họ đã bị giễu cợt trong tuần này dưới dạng một video trực tuyến, được sản xuất bởi một nhà cái nổi tiếng, bao gồm một số nhận xét đổ dầu vào lửa.

Tuy nhiên, điều đó chỉ làm ý chí của CĐV Man City cứng rắn hơn khi họ sẵn sàng đặt niềm tin vào đế chế Abu Dhabi. “Hầu hết chúng ta chỉ muốn thưởng thức thứ bóng đá xuất sắc được chơi bởi CLB mà chúng ta luôn ủng hộ thay vì bị buộc tội phớt lờ các hành vi vi phạm nhân quyền mơ hồ. Thật khó để tưởng tượng lại có nhiều hội nhóm CĐV bị đối xử khinh miệt như vậy. Nhưng dù có vì lý do gì, có vẻ Man City được coi là mục tiêu ưa thích nhất”, Ric Turner kết luận. 

XEM THÊM

Man City không phải bán sao bất chấp lệnh cấm 2 năm

Man City hạ West Ham 2-0: Man City, hãy giữ De Bruyne nếu có thể

Án phạt của Man City có thể bị đóng băng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x