
Đây là 3 danh hiệu quốc nội danh giá nhất cùng với chức vô địch danh giá nhất cấp CLB tại châu Âu. Cả Arsenal và Man City đều có khả năng giành trọn cả 4 danh hiệu này, khi họ đang trực tiếp cạnh tranh ngôi vương Premier League, vẫn đang góp mặt tại FA Cup và Champions League, đồng thời sẽ đối đầu nhau trong trận chung kết Cúp Liên đoàn vào cuối tháng này.
"Pháo thủ" đã đánh bại đội bóng đang chơi ở League One là Mansfield Town để lọt vào tứ kết FA Cup, trong khi Man City cũng vượt qua Newcastle United. Kết quả bốc thăm vòng loại trực tiếp Champions League tuần trước đồng nghĩa với việc hai đội bóng đang dẫn đầu Premier League chỉ có thể chạm trán nhau trong trận chung kết vào tháng 5 tới.
Trong lịch sử, việc giành "Cú ăn 4" đã từng được thực hiện – nhưng bởi một đội bóng ở Scotland. Gã khổng lồ của bóng đá Scotland, Celtic, đã quét sạch mọi danh hiệu ở mùa giải 1966/67, đỉnh cao là chiến thắng trước Inter Milan tại Cúp C1 châu Âu với một đội hình gồm toàn những cầu thủ sinh ra trong phạm vi 30 dặm tính từ sân vận động Celtic Park.
Vậy, các CLB khác đã tiến gần đến việc hoàn tất "Cú ăn 4" như thế nào?
Theo đuổi 4 danh hiệu nhưng chỉ dừng lại ở con số 2
Bạn có lẽ sẽ nghĩ ngay rằng những đội bóng giành "Cú ăn 3" như MU mùa 1998/99 hay Man City mùa 2022/23 là những đội tiến gần nhất đến việc hoàn tất "Cú ăn 4". Xét về số lượng danh hiệu giành được, tất nhiên bạn đúng.
Nhưng cả hai đội bóng này đều bị loại khỏi Cúp Liên đoàn từ vòng tứ kết (MU vào tháng 12, Man City vào tháng 1), điều đó có nghĩa là họ không còn chiến đấu trên cả 4 mặt trận vào giai đoạn cuối của mùa giải.
Họ vẫn là hai CLB Anh hiếm hoi giành được "Cú ăn 3" đúng nghĩa, mặc dù Liverpool cũng từng giành được một phiên bản tương tự vào mùa giải 1983/84 với chức vô địch Division One (tiền thân Premier League), Cúp C1 và Cúp Liên đoàn; trong khi Man City đã thâu tóm toàn bộ danh hiệu quốc nội vào mùa 2018/19.
Xét về mặt thời gian (đội bám trụ lâu nhất trên mọi mặt trận), mùa giải 2021/22 của Liverpool là cột mốc gần nhất mà một CLB Anh tiến tới kỳ tích 4 danh hiệu.

"Lữ đoàn đỏ" khi đó đã bỏ túi 2 cúp quốc nội, nhưng lại đánh rơi chức vô địch Premier League với chỉ duy nhất 1 điểm kém hơn trong ngày hạ màn đầy kịch tính vào 22/5. Sáu ngày sau đó, đoàn quân của Jurgen Klopp tiếp tục để thua Real Madrid trong một trận chung kết Champions League.
Chelsea cũng từng góp mặt trong cuộc đua giành 4 danh hiệu vào năm đó. Tuy nhiên, họ đã để thua Liverpool trên chấm phạt đền trong trận chung kết Cúp Liên đoàn vào ngày 27/2. Sau đó, "The Blues" lại một lần nữa gục ngã trước chính đối thủ này tại chung kết FA Cup, cũng trong loạt đấu súng may rủi.
Đội bóng của Thomas Tuchel, dù từng dẫn đầu Premier League vào tháng 12, cuối cùng chỉ cán đích ở vị trí thứ ba với khoảng cách xa và bị loại ở tứ kết Champions League. Điều này minh chứng rằng bạn có thể tham gia mọi cuộc đua nhưng cuối cùng lại trắng tay ở các danh hiệu lớn.
Phần còn lại của châu Âu thì sao?
Tại lục địa già, khái niệm "Cúp Liên đoàn" là một điều hiếm thấy, đồng nghĩa với việc hầu hết các thế lực thống trị châu Âu chưa bao giờ giành được "Cú ăn 4" theo cách hiểu của người hâm mộ Anh.
Pháp đã bãi bỏ Cúp Liên đoàn (Coupe de la Ligue) vào năm 2020, Cúp Liên đoàn Tây Ban Nha chỉ tồn tại ngắn ngủi trong 4 mùa giải vào những năm 1980, Cúp Liên đoàn Đức (Ligapokal) bị khai tử năm 2007, trong khi Italia thậm chí chưa bao giờ tổ chức một giải đấu tương đương.
Hầu hết các quốc gia châu Âu chơi một trận "Siêu cúp" theo kiểu Community Shield để mở màn mùa giải, nhưng có vẻ hơi khiên cưỡng nếu tính các trận đấu đơn lẻ như thế này – hay Siêu cúp châu Âu – vào một "Cú ăn 4" thực thụ.
Nếu chúng ta chấp nhận cách tính đó, thì Bayern Munich mùa 2012/13 và PSG mùa trước có thể tự hào về bộ sưu tập 4 danh hiệu đầy ấn tượng.

Một câu chuyện thường ít được chú ý là đại kình địch của Celtic tại Glasgow – Rangers – chỉ cách trận chung kết Champions League mùa giải đầu tiên (1992/93) sau khi đổi tên đúng một chiến thắng. Thay vào đó, họ phải hài lòng với "Cú ăn 3" tại Scotland.
Cuối cùng, chính PSG mới là đội tiến gần nhất đến việc tái hiện kỳ tích của Celtic trong mùa giải 2019/20 bị tàn phá bởi đại dịch Covid. Một lần nữa, Thomas Tuchel lại góp mặt. Ông đã dẫn dắt đội bóng nước Pháp giành 3 danh hiệu quốc nội – bao gồm cả chức vô địch Cúp Liên đoàn cuối cùng trong lịch sử – nhưng lại để thua Bayern Munich trong trận chung kết Champions League vào ngày 23/8 (trận đấu bị dời từ 30/5 do đại dịch).


























