Cuộc đua Top 4 Premier League: Có và không có đường lùi

Từ 06:52 ngày 24-07-2020
Hàn Tín cầm quân đánh Triệu, quân đã ít và ô hợp, lại còn dùng “bối thủy trận” (dàn quân theo thế quay lưng ra sông). Đối phương cười cợt. Nào ngờ Hán thắng. Tín giải thích với thuộc hạ: ấy là tìm đường sống trong chỗ chết. Chừa đường lùi thì tất thua, vì đằng nào mình cũng yếu hơn. Ở thế cùng đường, quân Hán phải cố quyết chiến, một thắng mười.

Kết quả, lịch thi đấu, BXH Premier League

Tình thế có vẻ tương đồng, trước vòng đấu quyết định Top 4 ở Premier League. Chelsea và M.U đều chỉ cần hòa là chắc chắn có vé dự Champions League, trong khi đường lùi của họ là dù có thua, vẫn còn hy vọng (tùy vào kết quả trận khác). Leicester mà thua thì hỏng trong khi hòa cũng chưa chắc có vé. Họ phải thắng, như quân Hàn Tín phải quyết thắng khi không còn đường lùi vậy.

Binh pháp của người xưa và chiến thuật bóng đá đỉnh cao có chỗ tương đồng? Nhiều là đằng khác. Trước khi dự (và đoạt chức vô địch) World Cup 2002, HLV Felipe Scolari phát cho mỗi tuyển thủ Brazil một bản dịch “Binh Pháp Tôn Tử” để họ đọc và hiểu thêm về các vấn đề chiến thuật, chiến lược, thế trận; về các nguyên tắc tiến/thoái, tấn công/phòng ngự.

Chỗ tương đồng ngay trước mắt: tướng tài mới là yếu tố quyết định. Và sự thể hiện của tướng tài nằm ở hoàn cảnh cụ thể của trận đánh, hơn là ở các giá trị định sẵn của cả đoàn quân.

Các đặc điểm đã được phơi bày trong cả mùa bóng xem ra chỉ để tham khảo. Chelsea, M.U, Leicester cần làm gì cụ thể, trong trận đấu cụ thể sắp tới của họ, mới là điều cốt lõi. Kepa (Chelsea) hoặc De Gea (M.U) không đảm bảo được sự vững chắc trước cầu môn của họ? Và nhiều điều rõ ràng khác nữa? Còn cả mùa Hè để Frank Lampard và Ole Gunnar Solskjaer tha hồ chỉnh sửa. Việc quan trọng của họ ngay bây giờ chỉ là làm sao lấy được 1 điểm trong cuộc quyết đấu cuối cùng, trước đối thủ cụ thể đang chờ họ.

Đá để hòa hay đá... bình thường? Đá theo sự chuẩn bị hay vừa đá vừa... hóng trận liên quan (để chính mình có thể điều chỉnh mục tiêu ngay trong trận)? Lampard và Solskjaer đều sẽ phải tính nát nước. Như đã nêu, mục tiêu để HLV Brendan Rodgers chọn lựa cho Leicester là ít hơn, nếu không muốn nói rằng ông chỉ còn mục tiêu đá để thắng. Rodgers sẽ phải toan tính thế nào để thắng M.U - một đối thủ mà trên lý thuyết là hơn Leicester về giá trị ngôi sao!

Đây đều là lần đầu tiên Lampard và Solskjaer cầm quân trong một mùa bóng trọn vẹn ở Premier League. Muốn gọi là mùa bóng đỉnh cao trọn vẹn đầu tiên của họ, cũng được. Rodgers thì khác. Tuy đang đứng chót trong cuộc đua tay ba, nhưng Leicester lại có chỗ hơn so với cả hai đối thủ, đấy là kinh nghiệm của nhà cầm quân. Khác biệt này tất nhiên cũng chỉ có giá trị tham khảo. Nhưng đấy xem ra lại là khác biệt đáng kể.

Cuối cùng là lý thuyết thuần túy, để bạn đọc tiện bề hình dung. Ở xuất phát điểm, Chelsea và M.U đều đang sở hữu 6/8 tức 75% suất dự Champions League, còn xác suất ban đầu cho Leicester là 4/8 tức 50%.

XEM THÊM

Bruno mất tích và VAR quay lưng, M.U nhọc nhằn chia điểm với West Ham

Liverpool khiến Chelsea mất vị trí thứ 3 vào tay M.U trong ngày nâng cúp

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x