Ngoại hạng Anh 'vô đối', nhưng chỉ về marathon!

Kinh Thi Kinh Thi
09:08 ngày 14-05-2019
Nếu ví von đấy là cuộc đua giành ngôi vô địch, bất kể là đua tay đôi Man City - Liverpool, là cuộc đua của Big Six, hay của cả 20 đội bóng nói chung ở Premier League, hãy lưu ý một điều: đấy phải là cuộc đua marathon, chứ không phải đua tốc độ hay chạy cự ly trung bình. Trong một cuộc đua marathon, người ta hơn nhau ở sức bền chứ không phải tốc độ.
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: 'Vô đối', nhưng chỉ về marathon!
Man City vô địch bằng sức bền. Chỗ này, lại phải nói thêm về một khái niệm khá chuyên biệt trong lĩnh vực chuyên môn của thể thao đỉnh cao. Đó là sức bền tốc độ. Man City mùa này không sở trường về nước rút, nhưng họ bền bỉ không phải vì cứ... đi bộ mãi. Ở một tốc độ nhất định, vừa đủ để chiến thắng, Man City có một sự bền bỉ mà không đối thủ nào có được.

Thầy trò HLV Pep Guardiola toàn thắng 14 vòng cuối. Đấy không phải là chiến thắng của nước rút, mà là chiến thắng của sự bền bỉ. Thắng vì không hề đuối sức trong giai đoạn gian khó nhất của cuộc đua, giai đoạn mà các đối thủ đều không duy trì được sức mạnh nguyên vẹn.

Đây là mùa bóng cực kỳ thú vị, hấp dẫn chưa từng thấy ở Premier League. Đâu chỉ có cuộc đua tay đôi giành chức vô địch giữa Liverpool với Man City. Còn có cuộc đua Top 4 quan trọng không kém. Hãy nhìn vào cuộc đua này. Tottenham thành công, và đấy cũng chính là một trong hai đội đang chuẩn bị đá trận chung kết Champions League. 

Vậy mà họ chỉ thắng... 3 trong 12 trận cuối. Chelsea, Arsenal, M.U nhìn chung cũng vậy: thi nhau... gục ngã trong chặng chót. Liverpool thì khác, dĩ nhiên. Bởi thế họ mới lấy đến 97 điểm để xứng danh “á quân vĩ đại”. Nhưng, xét kỹ thì chính Liverpool cũng đã có lúc không còn là chính mình nữa. Họ đã đuối sức, với 4 trận hòa trong 6 vòng đấu.


Cho đến trước khi thua Man City ở vòng 21, Liverpool chỉ mất điểm trong 3 trận hòa. Đấy đều là các trận hòa với đối thủ thuộc nhóm Big Six (Chelsea, Man City, Arsenal). Và Liverpool phải làm khách ở 2 trong 3 trận ấy. Họ “giành được 1 điểm” đồng thời làm các đối thủ chính như Arsenal và Chelsea “mất 2 điểm” trên sân nhà. Tóm lại: rất khác so với việc Liverpool liên tục mất điểm vì hòa trong giai đoạn đua tranh khốc liệt với Man City.

Như một chi tiết định mệnh: người ta thán phục vẻ đẹp dựa trên tốc độ mà Juergen Klopp xây dựng cho Liverpool. Nào ngờ, “VĐV Liverpool” vốn khét tiếng về tốc độ lại phải đua marathon với “VĐV Man City” vốn chuyên về sức bền!

Thầy trò HLV Pep Guardiola thừa sức thắng các đối thủ tầm trung, nghĩa là dù không mang hình ảnh ào ạt, nhưng Man City cũng đâu yếu về tốc độ. Và họ lại có sở trường vô song là “sức bền tốc độ”. Đua nữa, ví dụ như giải kéo dài thêm khoảng chục vòng, thì chắc Man City không chỉ vô địch với cách biệt vỏn vẹn 1 điểm!

Người ta chờ xem Liverpool có thắng các đối thủ cuối cùng hay không? Còn với Man City, người ta chờ xem họ có sẩy chân, có mất điểm hay không, trong giai đoạn cuối cùng ấy? Bấy nhiêu cũng đã nói lên vấn đề rồi.

Khổ nỗi, một ngôi sao marathon dĩ nhiên chỉ “vô đối” ở trận địa marathon. Nghe nói, BHL Man City đã... khóc trong phòng làm việc, sau khi bị Tottenham loại khỏi đấu trường châu Âu. Nghe nói họ đã phải thốt lên: “Khốn kiếp thật, cái giải... Champions League này. Quá khó. Chúng ta không thể nào thắng”! Champions League không bao giờ là cuộc đua kiểu marathon.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x