
Trước thềm trận đấu với Brighton, Mohamed Salah đã chủ động gặp riêng để nói chuyện nghiêm túc với ông thầy Arne Slot. Sau đó, hai người có vẻ như đã chấm dứt “chiến tranh lạnh”. Bằng chứng là HLV người Hà Lan ngay sau đó đã tung tuyển thủ Ai Cập vào sân thay người ngay trong hiệp 1 ở trận đấu đêm thứ Bảy vừa rồi, sau khi Joe Gomez dính chấn thương.
Trở lại thi đấu, Mohamed Salah đã lập tức thể hiện ảnh hưởng trên sân. Anh kiến tạo để Hugo Ekitike ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool. Nhờ vậy, chân sút người Ai Cập nâng tổng số lần góp mặt trong các bàn thắng của The Reds lên con số 277, gồm 188 bàn và 89 kiến tạo. Anh chính thức vượt qua kỷ lục trước đó ở Premier League của Wayne Rooney – người đã in dấu giày trong 276 bàn thắng khi anh còn thi đấu cho Everton và MU.

Nhưng điều khiến người hâm mộ trên sân Anfield chú ý với Mohamed Salah không phải là màn trình diễn của anh. Thay vào đó, họ quan tâm đến cử chỉ giống như muốn nói lời chia tay khán giả của chân sút 33 tuổi này. Cụ thể, sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với Brighton, anh đã chủ động đi một vòng chào khán giả trên sân (sau đó được một vài đồng đội đi theo sau hưởng ứng).
Salah đã tỏ vẻ rất lưu luyến với các CĐV ở Anfield. Anh nán lại sân, liên tục vẫy tay với khán giả. Khi tuyển thủ Ai Cập đi vào đường hầm, trên sân đã không còn cầu thủ nào khác của Liverpool. Hành động của Salah làm nổ ra một cuộc tranh luận với 2 luồng ý kiến khác nhau. Một phe cho rằng, đó chỉ đơn thuần là lời chia tay của Salah trước khi anh về tập trung ĐTQG tham dự CAN 2025. Phe còn lại thì cho rằng, đó là ẩn ý về một cuộc chia tay không hẹn ngày trở lại.

Truyền thông Anh đa số nghiêng về giả thiết thứ 2, nghĩa là Mohamed Salah vẫy tay chào khán giả để sẵn sàng tìm bến đỗ mới. Bởi đây không phải là lần đầu tiên, ngôi sao 33 tuổi này có hành động như vậy với khán giả của Liverpool. Còn nhớ trong trận hòa Leeds 3-3 ở vòng 15 giải Ngoại hạng Anh, Salah cũng đã vẫy tay chào CĐV - thái độ như thể thách thức các fan của Liverpool sau khi anh phải nghe những lời chỉ trích bởi màn trình diễn thiếu thuyết phục.
Ở mùa này, Salah thường xuyên phải nghe những lời chỉ trích. Người ta phàn nàn nhiều về sự chậm chạp và thiếu tích cực trong thi đấu của tuyển thủ Ai Cập (do gánh nặng tuổi tác?). Các nhà chuyên môn của xứ sở sương mù còn chỉ ra rằng, sự ì ạch đó của Salah đã làm ảnh hưởng đến nhịp độ tấn công của The Reds và là một phần nguyên nhân khiến nhà đương kim vô địch nước Anh không thể thi đấu thăng hoa.

Những ngày vừa qua, đã liên tục xuất hiện những lời kêu gọi HLV Arne Slot nên đẩy Mohamed Salah lên băng ghế dự bị. Và chiến lược gia người Hà Lan sau đó đã làm đúng như vậy. Điều đó dẫn đến thái độ khó chịu của chân sút người Ai Cập. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài ngày, Salah thắc mắc: “Tại sao khi Harry Kane không ghi bàn trong vài tuần, người ta nói hãy kiên nhẫn với anh ấy. Còn khi tôi rơi vào tình cảnh như vậy, họ lại muốn triệt hạ tôi?”.
Tóm lại, dù đã nói chuyện với HLV Arne Slot để chấm dứt “chiến tranh lạnh”, nhưng Mohamed Salah dường như xác định đã đặt một chân khỏi Anfield. Hợp đồng của tuyển thủ Ai Cập còn thời hạn đến mùa Hè năm 2027. Nhưng không loại trừ khả năng Liverpool sẽ chấp nhận bán anh ngay trong tháng 1 tới, khi mà có đội bóng của Saudi Pro League đang đánh tiếng sẵn sàng chi đậm để có được sự phục vụ của tiền đạo 33 tuổi này.

























