Sau 45 phút có mặt trên sân, tất cả những gì Terry làm được chỉ là 1 pha giải nguy và 1 tình huống chặn cú sút của đối thủ. Nhìn qua thì có
Đây là lần đầu tiên sau 177 trận dẫn dắt Chelsea, Jose Mourinho thay Terry ra khi trận đấu chưa kết thúc. |
Sự thật trần trụi là Terry đã 34 tuổi. Sự chậm chạp của cầu thủ này là lí do khiến Chelsea không thể theo kịp lối chơi ban bật cực kỳ tốc độ của Man City. Ngay ở những giây đầu tiên, Terry đã không thể bắt kịp Sergio Aguero trong tình huống tuyển thủ Argentina thoát xuống từ đường chọc khe của David Silva. Trong một loạt những pha uy hiếp tiếp đó của El Kun, thủ thành Asmir Begovic mới là người diễn vai chính, còn Gary Cahill cũng tỏ ra lập cập thấy rõ khi không nhận được sự hỗ trợ từ người đá cặp với mình.
Terry đang trở thành gánh nặng cho các đồng đội
Kinh nghiệm của Terry là điều cần thiết, nhưng rõ ràng anh không còn phù hợp trong một thế trận tốc độ cao, đòi hỏi tốc độ và khả năng ứng biến nhanh. Mourinho đã đúng khi đưa Zouma vào sân, khi cầu thủ trẻ người Pháp có thừa sự nhiệt tình và máu lửa để giúp Chelsea không quá bị lép vế trong những pha tranh chấp. Sự thật là 2 bàn thua cuối của Chelsea đến từ những tình huống tương đối bất ngờ, chứ không phải đến từ một đợt tấn công mở của Man City.
Với việc Chelsea đã sở hữu Baba Rahman, vị trí của Terry hoàn toàn có bị ảnh hưởng. Nếu hòa nhập tốt, Rahman sẽ chiếm vị trí cánh trái của The Blues, trả Cesar Azpilicueta về cánh phải quen thuộc. Từ đó, Mourinho sẽ có một sự lựa chọn an toàn hơn với bộ đôi trung vệ Ivanovic-Cahill, cùng với một Zouma luôn trong trạng thái sẵn sàng. Chưa hết, nếu Chelsea đàm phán thành công vụ John Stones, tương lai của Terry gần như sẽ được định đoạt sau mùa giải năm nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn