Daniel Levy & canh bạc có dấu hiệu thua Kane

Trung Nghĩa
07:45 ngày 15-07-2023
Chủ tịch Daniel Levy nổi tiếng là người khôn ngoan và cứng rắn trong các thương vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, ông đang đối diện viễn cảnh "già néo đứt dây" với Harry Kane.

Kane không còn muốn ở lại Tottenham

Kane là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Premier League khi đã thể hiện khả năng ghi bàn cực kỳ ổn định trong những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, anh lại chưa thể giành được bất kỳ một danh hiệu nào.

Với một cầu thủ, danh hiệu tập thể là một điều mà ai cũng khao khát. Huống chi là một cầu thủ hàng đầu như Kane, anh xứng đáng nhận được nhiều danh hiệu chứ không phải chịu cảnh trắng tay như hiện tại.

Tiền đạo người Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham và sau nhiều năm được cho mượn đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc tại CLB này. Anh đã cống hiến những gì tốt nhất cho Gà trống và bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để ra đi.

Kane đã quá chán cảnh không danh hiệu tại Tottenham

Thực tế thì Kane đã muốn rời đi từ mùa Hè năm ngoái và đã gật đầu đồng ý với Man City. Nhưng Tottenham quá rắn nên Man xanh đành bỏ cuộc và chuyển hướng sang Erling Haaland. Kết quả, họ có một tiền đạo xuất sắc với giá rẻ hơn rất nhiều còn Kane tiếp tục có một năm trắng tay với Spurs dù vẫn thi đấu cực kỳ ấn tượng.

Tới mùa Hè năm nay, Kane lại đòi ra đi và lần này, anh có nhiều cơ sở để "nắm đằng chuôi". Hợp đồng của cầu thủ này hiện chỉ còn 1 năm và tới tháng 1/2024, anh đã có thể toàn quyền đàm phán với một đội bóng mới.

Nếu Tottenham không để Kane ra đi trong mùa Hè này thì họ có nguy cơ mất trắng vào mùa Hè tới. Bởi khi đó, Kane đã là 1 cầu thủ tự do và được hàng loạt đội bóng lớn săn đón.

Levy cẩn thận “già néo đứt dây”

Trong kỳ chuyển nhượng Hè 2023, Kane đã nhận được sự quan tâm của 3 ông lớn là MU, PSG và Bayern. Man United là đội quan tâm sớm nhất và đã theo đuổi trong nhiều năm nhưng cũng là đội bỏ cuộc sớm nhất khi Levy hét giá Kane tới hơn 100 triệu bảng.

Mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Levy và MU khiến các cuộc thương lượng rơi vào bế tắc. Chủ tịch của Tottenham thậm chí còn tuyên bố sẽ bán Kane đắt hơn cho bất kỳ CLB của Anh nào so với các CLB của nước ngoài.

MU ngoài mặt thì tuyên bố đã bỏ cuộc nhưng họ vẫn đang âm thầm theo dõi mọi động tĩnh của Kane bởi các mục tiêu khác như Victor Osimhen hay Rasmus Hojlund cũng đã bị hét giá khủng khiếp.

Đội bóng thứ 2 quan tâm sát sao tới Kane chính là Bayern Munich. Hùm xám thậm chí đã gửi 2 lời đề nghị chính thức tới Tottenham nhưng đều bị từ chối. Levy vẫn kiên quyết đòi bằng được 100 triệu bảng mới chịu nhả người và có vẻ như Bayern sẽ không chi ra số tiền khó tin đó.

Có lẽ Levy nên xuống nước bán Kane với giá dưới 100 triệu bảng

Mới đây, có tin PSG cũng nhảy vào cuộc đua giành Kane. Đội bóng của Pháp sẵn sàng chạy đua về tiền với Bayern để có tiền đạo người Anh nhằm thay thế vị trí mà Lionel Messi để lại.

Tuy nhiên, PSG cũng sẽ giống như MU và Bayern, sẽ không chạy đua bằng mọi giá để chiêu mộ Kane vào mùa Hè này. Thay vào đó, họ sẽ chờ tới tháng 1 để đàm phán với Kane dưới dạng CNTD. Vì họ biết Kane đã còn không thiết tha gắn bó với Tottenham. 

Daniel Levy đang chơi một canh bạc mà phần thua dồn về phía Tottenham. Nếu cố giữ Kane thì họ sẽ mất trắng vào cuối mùa. Chưa kể tiền đạo này cũng không còn nhiều động lực trong mùa giải cuối cùng. Anh đã quá chán với việc trắng tay và Tottenham mùa này cũng không có dấu hiệu gì sẽ thay đổi được thực trạng đó.

Lối thoát duy nhất của Levy và Tottenham lúc này có lẽ là gật đầu đồng ý với lời đề nghị thứ 3 của Bayern (85 triệu bảng, tương đương 100 triệu euro). Đây đã là một số tiền quá tốt cho một cầu thủ đã 29 tuổi và chỉ còn 1 năm trong hợp đồng.

Nếu có thể bán được Kane sớm, Tottenham cũng có thời gian để mang về các tân binh khác trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Đó chẳng phải là điều tốt nhất hay sao, ngài Levy?

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
36
+43
78
4
36
+20
67
5
35
+11
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x