Bóng Đá Plus trên MXH

Đen của Benjamin Sesko!

02 giờ trước
Sáu cú dứt điểm, bốn lần trúng đích, một lần dội cột dọc và một bàn thắng bị VAR từ chối. Benjamin Sesko đã làm đủ mọi cách trước Wolves, nhưng rốt cuộc vẫn rời sân với con số 0 tròn trĩnh.

    Sesko thi đấu rất nỗ lực nhưng bàn thắng vẫn quay lưng

    Man United chỉ có được trận hòa 1-1 trước Wolves, đội bóng đang đứng bét bảng và sở hữu hàng thủ tệ nhất Premier League. Với cá nhân Benjamin Sesko, đó tiếp tục là một buổi tối đầy tiếc nuối. Chân sút người Slovenia vẫn chưa thể cải thiện thành tích khiêm tốn của mình tại giải đấu cao nhất nước Anh: 2 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 15 trận tại Ngoại hạng Anh kể từ khi cập bến Old Trafford với mức phí lớn từ RB Leipzig.

    Trước Wolves, Sesko được HLV Ruben Amorim trao trọn niềm tin khi đá đủ 90 phút và tiền đạo 22 tuổi như thường lệ vẫn chơi rất năng nổ. Anh là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất trên sân, tung ra tới 6 cú sút, trong đó có 4 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Chỉ tiếc rằng, vận may một lần nữa ngoảnh mặt.

    Trong hiệp một, Sesko có pha chạy chỗ thông minh rồi bật cao đánh đầu ở cự ly gần. Bóng vượt qua tầm với của Jose Sa nhưng lại tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV chủ nhà. Cuối hiệp hai, tiền đạo người Slovenia tiếp tục để lại dấu ấn với cú sút buộc thủ môn Wolves phải đẩy bóng ra. Dorgu băng vào đá bồi tung lưới đối phương, nhưng VAR nhanh chóng dập tắt niềm vui khi xác định hậu vệ người Đan Mạch đã việt vị.

    Ngoài hai tình huống then chốt đó, Sesko còn bỏ lỡ thêm hai cơ hội rõ rệt khác. Tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh ở trận này đạt 0,37, trong khi xGOT lên tới 0,52 – đủ cho thấy Sesko đã ở rất gần bàn thắng. Anh cũng chỉ rơi vào thế việt vị đúng một lần, cho thấy khả năng di chuyển không hề tệ.

    Sesko cần nhiều hơn một chút may mắn để có bàn thắng cho MU

    Tuy nhiên, bức tranh tổng thể lại không hoàn toàn đứng về phía Sesko. Trong thế trận bế tắc trước chiếc xe buýt nhiều tầng của đội khách, MU triển khai bóng chậm, thiếu quyết đoán ở những pha lên biên và tạt bóng. Lợi thế không chiến của Sesko gần như không được khai thác đúng mức, khiến anh nhiều thời điểm trở nên lạc lõng và “đói bóng” trong vòng cấm. Dù vậy, tiền đạo người Slovenia vẫn tích cực làm tường, tì đè, kéo giãn hàng thủ Wolves, tạo khoảng trống cho các đồng đội.

    Việc Sesko bị Sofascore chấm điểm thấp nhất đội hình MU (6,1) phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của những con số khô khan. Bởi nhìn vào màn trình diễn thực tế, khó có thể nói anh chơi tệ. Thay vào đó, đây là một trận đấu mà Sesko thiếu may mắn hơn là thiếu nỗ lực.

    Khi một tiền đạo dứt điểm nhiều nhất, dội cột, góp công vào bàn thắng bị từ chối và liên tục bị bỏ đói trong vòng cấm, thật khó để đổ lỗi hoàn toàn cho anh. Với Sesko, vấn đề lúc này có lẽ không phải phong độ, mà là thời điểm.

    Quang Minh • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay