
Diego Costa chỉ ngửi mùi tiền đã sa sút
Những con số thống kê cho thấy từ lúc nhận được đề nghị sặc mùi tiền từ Trung Quốc, Diego Costa sa sút phong độ thấy rõ.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Diego Costa đã nhận được đề nghị hết sức hấp dẫn từ đội bóng Trung Quốc Tianjin Quanjian. Cụ thể, nếu đồng ý chuyển đến khoác áo đội bóng này, chân sút người Tây Ban Nha sẽ được hưởng mức lương lên tới 30 triệu bảng/năm, tức gấp 3 lần những gì đang được hưởng tại Stamford Bridge.
Rút cuộc, Costa đã từ chối để cùng Chelsea săn đuổi chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, không thể phủ nhận tiền đạo này đã bị phân tâm. Trận thua Crystal Palaca đêm qua có thể xem là thời điểm Costa chạm đáy về phong độ, khi cả trận anh tung ra tới 9 cú dứt điểm nhưng chỉ 2 lần đưa bóng trúng đích và không thể ghi bàn.
Chắc hẳn sẽ có ý kiến phản bác rằng trận đấu với Crystal Palace mới là trận đấu đầu tiên Costa tịt ngòi trong màu áo Chelsea sau 3 trận liên tiếp ghi bàn. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ vấn đề, cả 3 bàn thắng gần nhất của Costa đều là những bàn thắng nhân đôi cách biệt, tức là Chelsea đã dẫn trước. Trong đó, có 2 bàn được thực hiện sau phút 80, nghĩa là thế trận đã an bài.
Hơn nữa, nó đều được chân sút người Tây Ban Nha thực hiện một cách dễ dàng và đơn giản, khi các đồng đội của đã giúp anh loại bỏ gần như toàn bộ hàng thủ đối phương. Costa là tiền đạo mũi nhọn, thế nên giá trị sự hiện diện trên sân của anh không được thể hiện qua những bàn thắng mang nghĩa thêm phần hoành tráng như vậy.

Costa sa sút từ sau khi nhận được đề nghị từ Trung Quốc
Đi sâu hơn vào những con số thống kê, lấy ngày 14/1, thời điểm Tianjin Quanjian đưa ra đề nghị cho Costa làm mốc để thấy rõ cầu thủ này sa sút như thế nào. Đầu tiên, hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Tây Ban Nha giảm từ 0,7 bàn/trận xuống 0,4 bàn/trận. Thứ hai, hiệu suất kiến tạo giảm từ 0,26 kiến tạo/trận xuống 0, tức từ trung tuần tháng 1 đến nay Costa chưa có pha kiến tạo nào.
Thứ ba, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng giảm từ 24,14% xuống 10,34%. Cuối cùng, hiệu suất tạo ra cơ hội giảm từ 1,5 cơ hội/trận xuống còn 0,3 cơ hội/trận. Và một thống kê khác nữa, Costa (17 bàn) đã lần lượt bị Romelu Lukaku (21 bàn), Hary Kane (19 bàn) và thậm chí cả Alexis Sanchez (18 bàn) vượt mặt trong cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới.
May mắn cho Antonio Conte và Chelsea là chỉ có Diego Costa sa sút phong độ, những thành viên khác trong đội hình đều duy trì được phong độ ổn định, thậm chí chơi bùng nổ. Tất nhiên, sự phân tâm của Costa cũng đặt ra cho Conte bài toán về việc thay thế chân sút người Tây Ban Nha này trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017.
FPT Play mang Ngoại Hạng Anh đến mọi nhà, tại: https://share.fptplay.vn/KQyFwB
Ngọc Trung • 15:02 ngày 02/04/2017
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và chấp thuận các điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
Tin mới nhất
| TT | Đội bóng | Trận | +/- | Điểm |
|---|
ĐỪNG BỎ LỠ
Cùng chuyên mục
-
Lionel Messi và hành trình 'hoàn tất bóng đá' ở World Cup 2022
08/06/2026
-
Kylian Mbappe đã ôm Cúp Vàng đi ngủ
08/06/2026
-
Và Lionel Messi đã vô địch World Cup 2022
07/06/2026
- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
- Nhận định bóng đá Liverpool vs Nottingham Forest, 18h30 ngày 29/8: Nhạt nhòa Anfield 1
- Nhận định bóng đá Chelsea vs Brighton, 20h00 ngày 30/8: Bẻ cánh ‘chim mòng biển’ 1
- Nhận định bóng đá Crystal Palace vs Man City, 02h00 ngày 29/8: Diệt đại bàng tận hang 5
- Nhận định bóng đá Tottenham vs Newcastle, 23h30 ngày 29/8: Không dễ cho 'Gà trống' 1
- Nhận định bóng đá Bayern Munich vs Stuttgart, 01h30 ngày 29/8: Hùm xám gầm vang 1





















