Bóng Đá Plus trên MXH

Điểm nhấn M.U 6-2 Leeds United: McTominay cảnh báo Pogba, Liverpool cảm nhận sức nóng

23:26 ngày 20/12/2020
29
Tiền vệ McTominay là nhân vật chính ở trận Man United vs Leeds United khi lập cú đúp giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng tưng bừng 6-2. Màn trình diễn chói sáng của cầu thủ làm lu mờ cả Paul Pogba này là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu.
    #1
    McTominay khiến Pogba run rẩy

    Trong ngày được trở lại đội hình xuất phát để đá thay Paul Pogba ngồi dự bị cả trận, McTominay đã là người nổ liền 2 "phát súng" mở màn cho thắng lợi hủy diệt của M.U. Không chỉ đi  đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi 2 bàn trong 3 phút đầu tại Premier League,  McTominay còn tả xung hữu đột trong vòng vây đối phương trước khi chuyền bóng cho Daniel James thoát xuống dứt điểm chân trái "xâu kim" thủ môn của Leeds United nâng tỷ số lên 5-1. 

    Với 2 bàn thắng, 1 đường kiến tạo cùng hàng loạt những pha xử lý vô cùng đẳng cấp, McTominay hẳn đang khiến Pogba thực sự bất an. Nếu cứ đá tốt thế này, anh hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng suất đá chính với ngôi sao người Pháp trị giá 89 triệu bảng của đội chủ sân Old Trafford.

    #2
    Anthony Martial quá vô duyên

    Tiền đạo Martial của đội chủ nhà đã chơi đầy cố gắng trước Leeds United nhưng anh lại tỏ ra quá vô duyên. Cầu thủ này đóng góp 2 đường kiến tạo, mang về cho M.U 1 quả phạt đền và là người đột phá thành công nhiều nhất trận (6 lần). Tuy nhiên, chính bản thân anh lại bất lực trong việc ghi tên mình lên bảng tỷ số dù dứt điểm đến 4 lần. Đáng tiếc nhất là 2 tình huống Martial cứa lòng chệch cột dọc và dứt điểm trúng chân thủ môn Meslier ở hiệp 2.

    Martial đá tốt nhưng không có duyên ghi bàn

    Martial đá tốt nhưng không có duyên ghi bàn

    #3
    Ngả mũ trước sức công phá của M.U

    Trong năm 2020, chỉ có duy nhất 1 đội ở Premier League 2 lần dứt điểm trúng đích tới 14 lần trong 1 trận đấu và đó chính là M.U. Trước trận đấu vừa rồi, đội quân của HLV Solskjaer cũng làm được điều tương tự ở trận đấu với Newcastle hồi tháng 10 (thắng 4-1). Với sức công phá khủng khiếp như vậy, việc M.U buộc Leeds United phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số giống như một set tennis cũng là chuyện dễ hiệu. 

    #4
    Thủ môn của Leeds United cũng đáng khen

    Tuy Leeds United để thua muối mặt, nhưng thủ môn Meslier của họ không hề đáng trách bởi anh đã chơi với hơn 100% khả năng. Trong ngày Leeds United để M.U tung ra tới 26 pha oanh tạc, nếu Meslier không xuất sắc cản phá được hàng loạt những cú dứt điểm rất căng và hiểm hóc của Martial, James, Telles hay Cavani thì các vị khách đã phải ra về với thất bại còn nặng nề hơn nữa.

    #5
    M.U phả hơi nóng vào gáy Liverpool

    Chỉ cần 1 chiến thắng trước Leeds United, M.U đã vượt qua cả Man City, Southampton, Tottenham lẫn Everton để leo một mạch từ vị trí thứ 7 lên thứ 3 trên BXH. Với 26 điểm trong tay, họ hiện chỉ còn kém 2 đội xếp trên là Liverpool và Leicester City lần lượt là 5 và 1 điểm. Đáng chú ý, trong khi Liverpool và Leicester City đã đá 14 trận thì con số này với Quỷ đỏ mới chỉ là 13. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu thắng trận đấu bù, M.U sẽ chiếm cả vị trí thứ 2 của Leicester và áp sát Liverpool. Để có thể phả hơi nóng vào gáy The Kop như bây giờ, M.U đã chơi rất ổn định khi thắng đến 5/6 vòng gần nhất (còn lại là trận hòa Man City 0-0).

    Thanh Sơn • 23:26 ngày 20/12/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    29
    Bình luận
    • i love premiership 05:49 ngày 21/12/2020

      Liverpool vẫn là một cái gì đó. Đi qua cơn bão chấn thương mà vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn mạnh mẽ hơn với các nhân tố trẻ mới. Đó là bản lĩnh quân vương. United chỉ là thế lực cũ đang nhen nhóm trở lại, nhưng rất đáng xem. Đua lâu dài thì Liverpool vượt trội, nhưng ở vài giai đoạn nào đó thì United vẫn có thể tạo ra những thách thức. Hấp dẫn đây.

    • le xuan Thang 02:55 ngày 21/12/2020

      Cố gắng duy trì phong độ như thế này... Giờ Mu rất khó đua sòng phẳng với Liv, vì Liv là đội bóng hơn hẳn đẳng cấp so với phần còn lại... nhưng không có nghĩa là họ không sảy chân... và lúc đó là cơ hội anh Sol thân mến...

      • Minh Tùng 08:52 ngày 21/12/2020

        Tuyệt đỉnh Tommy Ney. Thực sự quá đẳng cấp Dog ba sẽ còn dự bị dài dài tới ko có clb nào muốn rước cục nợ đen này về thì thôi. Ko có Dog ba trên sân Mu ko ngán bất cứ đội bóng nào.

      • Noname 09:17 ngày 21/12/2020

        MU thất bại 1-6 ngay sau đó Liv cũng toang 2-7. Ngày Liv thắng 7-0 hôm sau MU cũng làm set tennis. Đúng là duyên nợ.

    • Chuong Nguyen 05:21 ngày 21/12/2020

      Giữ vững phong độ nhé .i love MU so much

    • Hoaixa 05:32 ngày 21/12/2020

      Tác giả Thanh Sơn ơi! Xin nhắc cho tác giả nhớ. Liver không thèm để ý đến loại clb hạng 3÷4 đấy nhé.

      • Truong Vuong 06:03 ngày 21/12/2020

        Kay nhảy cầu đi e...

      • Tũn. 06:31 ngày 21/12/2020

        Cả bài viết tìm hoài chẳng thấy tác giả nhắc gì đến Liverpool. Coi nhầm bài rồi bạn ơi, muốn PR thì tìm topic về The Kop ấy.

      • Thinh Mr 06:47 ngày 21/12/2020

        Vẫn cố gắng cào nhiệt tình thế cháu

      • Fan TBN 06:53 ngày 21/12/2020

        Cả 20 năm mới vô địch nổi mà gáy.

      • Tuấn 07:45 ngày 21/12/2020

        Người ta thắng oanh liệt ntn mà cũng nhảy vào cắn được thì đúng là ko còn liêm Sút gì hả cháu.

      • Hoài Xa vắng 08:34 ngày 21/12/2020

        Khổ thân, fan Chel 50 năm mới vô địch lai phải đi núp bóng fan Liverpool.

      • Mr. Tũn 11:03 ngày 21/12/2020

        Haha, Phả hơi nóng vào gáy Live?????? Có mà phả vào mông ông tướng Rodger chứ sao qua đc Rodger mà đòi phả vào Liv??? Tác giả hài hước quá. Ngửa cổ lên chỉ thấy mông anh Rodger thôi, Liv nó là Đấng rồi, họ đang ở một cái tầm vũ trụ, MU bao giờ mà lại gần đc????

    • Quí Nguyễn Phú 06:48 ngày 21/12/2020

      Sức nóng mà MU thổi ở phía sau cần độ ổn định lâu dài mới gây áp lực cho Liv đc, với lại ở những trận đấu then chốt thì Liv bản lĩnh hơn Mu. Nhìn vòng loại C1 ở 2 vòng cuối chỉ cần 1 trận hòa là đi tiếp nhưng Mu làm ko đc.

    • Hùng Nguyễn 07:05 ngày 21/12/2020

      Ae ra sưởi nắng ấm kẻo lâu ngày “cớm nắng”

    • Nếu, ngày mai nếu... 06:55 ngày 21/12/2020

      Nếu mo.u thắng trận đấu bù sẽ có 29đ, ít hơn Liver 2đ sẽ rất hấp dẫn. Nhưng cuộc đời lại ko có chữ NẾU. Nếu mo.u có 1đ trong 2v đấu cuối thì đâu phải xuống hup C2 nhiễm chì...Nếu SolMu mà ko phập phù thì giờ...Nếu Sol bỏ ra gần 300mil mà mua đúng ct đẳng cấp thì giờ....v.v

    • Mr Dom 08:37 ngày 21/12/2020

      Thắng Leister đi đã, gáy hơi sớm

    • nhuộm đỏ trời âu 08:57 ngày 21/12/2020

      ole xứng đáng là một siêu huyền thoại nhá, đứa nào chê ole nữa bước qua xác tao :)) ed gỗ said

    • Duy Pham 10:35 ngày 21/12/2020

      Nếu anh em nào xem trực tiếp trận hôm qua sẽ có cái nhìn trực quan và chính xác hơn. Quan điểm cá nhân của mình ở trận này (Đây là quan điểm cá nhân của riêng mình nhé) 1/ Các cầu thủ trên hàng công của MU có 1 ngày thi đấu tốt, tận dụng cơ hội tốt, trừ ông Martial (nhà báo nói vô duyên nhưng theo mình nó nằm ở tâm lí và kĩ năng dứt điểm) 2/ Hàng thủ của MU (trừ De Gea) vẫn tệ như thường lệ 3/ Leed phòng thủ quá kém trong trận này 4/ Hàng công của Leed bỏ phí nhiều cơ hội. Nên tỷ số là 6-2 .....

    • Tuấn Minh 07:42 ngày 21/12/2020

      Mu cứ vứt Dog ba và Matial lên ghế dự bị thì ko ngán bất cứ ai, màn trình diễn hôm qua thực sự quá đẳng cấp , xem Giống như trận Mu - arsena: 8-2 năm Nào. Lũ Antifan chui hết đi đâu rồi, ko thay Nhay ra cắn xé Mu nữa nhỉ.

    • Gặp nhau cuối tuần 09:12 ngày 21/12/2020

      May quá solsa lại không bị dọa sa thải. 19 đội còn lại lại có quỹ điểm để chia nhau rồi

    • Dirty FA 09:56 ngày 21/12/2020

      Đội hình Tot quá chất nhưng Mou lại quá cầu toàn và dựng xe bus. Nói chung vì Tot cần danh hiệu nên mới hợp và cho Mou dẫn dắt, chứ nếu qua các CLB bản sắc tấn công và áp đảo đối phương thì Mou bị ra đi lâu rồi. Phá nát lối chơi và bản sắc. Potchettino dù không danh hiệu nhưng lối đá của Tot rất đáng xem và fan Tot nhiều cũng vì lối đá. Nay nhìn cách tiếp cận của Mou thì phá Tot quá

    • Trung cầy 10:12 ngày 21/12/2020

      Khá là ngạc nhiên với phong độ gàn đây của MY. Thi đấu 6 trận thắng 5, hòa 1 (với MC). Tất nhiên thắng chẻ tre kiểu đó thì việc leo 1 mạch trên BXH là điều đương nhiên. Tự nhưng bây giờ lại xuất hỉnh 1 ông ƯCV đua ngôi vô địch mà ko ai ngờ tới. 😅 Cơ hội của MU chỉ 5% khi mà Liv quá bản lĩnh và ổn định; nhưng ko sao, MU đáng khen vì đã làm thay đổi kịch bản tranh đua ở NHA theo cách khán giả bất ngờ nhất

    • Anh Tiến 11:33 ngày 21/12/2020

      Đấy, Sol giỏi lắm, mấy chú fan phong trào hết gào thét đòi đuổi nhé. Thắng không tì vết thì chả ai cà khịa cả. Hi vọng Sol cố kéo MU qua đc năm mới cho cuộc đua thêm vui. Fan Liv chúc mừng!

    • Luis 12:38 ngày 21/12/2020

      Fan Liverpool mừng cho MU! Nhưng chúng tôi ko cảm thấy hơi nóng gì hết!

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay