Định mệnh của Người đặc biệt

Trần Minh Trần Minh
19:15 ngày 18-12-2015
Jose Mourinho đã từng dặn lòng là đừng bao giờ để tình cảm chen vào công việc. Nhưng ngay khi trái tim Người đặc biệt dành tình yêu chân thành dành cho một CLB, ông lại bị lãnh một nhát dao chí mạng. Tình yêu vừa là mật ngọt, nhưng cũng vừa là độc dược.
Định mệnh của Người đặc biệt
“Tôi nghĩ mình không chỉ là HLV của Chelsea đơn thuần, vì đây là lần đầu trong sự nghiệp tôi đến một CLB mà mình yêu mến. Tất nhiên là đã dẫn dắt CLB nào thì tôi đều phải yêu CLB đó, nhưng đây là lần đầu tôi đến một CLB mà tôi biết trước là mình đã yêu nó. Vừa làm một HLV, vừa làm một fan của Chelsea sẽ mang lại cảm giác hoàn toàn mới mẻ, với tôi nó thật tuyệt vời”.

Câu nói ấy là của Mourinho trong cái ngày ông tự đặt biệt danh cho mình là “Người hạnh phúc”. Thế nhưng chỉ hơn 2 năm sau, Mourinho bị sa thải. Bây giờ có lẽ Mourinho đã thấu hiểu hơn ai hết cái cảm giác bị “phụ tình” là như thế nào. Và ông cũng đã rút ra được bài học xương máu: Nếu Roman Abramovich đã có thể sa thải ông lần một, ông ta hoàn toàn có thể làm điều ấy lần hai.


Mourinho từng tâm sự hồi đầu mùa này là đôi khi ông ước được như Arsene Wenger, dù thất bại nhưng được làm lại. Việc Mourinho luôn chọc ngoáy Wenger có một lý do rất lớn là ông ghen tỵ với HLV người Pháp, ghen tỵ vì Giáo sư được nhận quá nhiều niềm tin và sự kiên nhẫn của BLĐ Arsenal. Bạn thấy đó: Mourinho mới giành chức vô địch Premier League 6 tháng trước, vậy mà bây giờ đã bị sa thải. Trong khi Wenger giành chức vô địch lần cuối đã là 11 năm, thế nhưng ông vẫn ở lại. Bây giờ, chữ “chuyên gia thất bại” đã quay lại ám ảnh Mourinho hơn bao giờ hết.

Khi Mourinho còn nhỏ, tầm 9 hay 10 tuổi, bố của Mourinho bị sa thải ngay trong ngày Giáng sinh. Kết quả của đội bóng ông cầm quân không tốt và vào bữa trưa của ngày 23/12, điện thoại reo vang và ông nhận tin sa thải ngay trong thời điểm mà lẽ ra mọi người phải rất vui vẻ. Ký ức ấy hằn sâu vào tâm trí của Mourinho, hình thành nên triết lý thực dụng, đặt kết quả lên trên hết sau này.

Mourinho lớn lên, làm việc với toàn là HLV mang phong cách tấn công, từ Bobby Robson cho đến Louis van Gaal. Vậy nhưng khi ra làm riêng, thực dụng vẫn luôn là kim chỉ nam của ông. Ông cũng không bao giờ để lý trí chen vào những quyết định của mình. Tình cảm vẫn luôn là thứ khiến một người đàn ông yếu đuối. Nhân vật Cersei trong “Trò chơi vương quyền” cũng từng nói với con: “Đừng yêu ai cả, vì những người con yêu thương nhất rồi sẽ làm con đau đớn nhất”.


Mourinho đã duy trì triết lý ấy trong suốt một thập kỷ cầm quân, trước khi quyết định trở lại Chelsea. Một người luôn làm việc bằng ý chí, vậy mà hơn 2 năm trước đồng ý trở lại London chỉ sau 2 câu hội thoại với ông chủ Roman Abramovich, rõ ràng là để tình cảm chen vào quá nhiều. Thứ tình cảm ấy làm cho Mourinho yếu đi, làm cho ông không còn đủ tỉnh táo để ra những quyết định sáng suốt.

Mùa giải này, ai cũng thấy Mourinho bị chính các học trò phản bội. Hai ngôi sao mà ông mang về mùa trước là Diego Costa và Cesc Fabregas đá như người mất hồn. Eden Hazard, người mà ông cố hết sức để nâng anh lên ngang với 2 siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, chỉ là một bóng ma. Họ không chiến đấu cho ông nữa. Mourinho bất lực nhìn tình yêu bị hủy hoại từng ngày, trước khi bị Abramovich tung nhát dao quyết định.

Một người đã quyết không yêu, nhưng đã “chết” ngay lần thử yêu đầu tiên. Đấy là định mệnh của cuộc đời Mourinho, một định mệnh buồn của vĩ nhân.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x