'Dự án Solskjaer' vẫn đang được xây dựng

Từ 09:09 ngày 01-02-2020
Chỉ đến khi Bruno Fernandes khoác lên mình chiếc áo đỏ, miệng mỉm cười và tay cầm cây bút. Những người yêu quý Manchester United mới thở phào: “Cuối cùng, M.U đã có Bruno Fernandes.”

Dẫu vậy để đi tới hình ảnh an tâm đó, M.U đã mất tới 7 tháng cho thương vụ chuyển nhượng tốn giấy mực này. Bắt đầu từ buổi tiếp xúc đầu tiên với Sporting Lisbon vào tháng 4/2019 cho đến khi hoàn thành vào cuối tháng 1/2020.

7 tháng cho một vụ chuyển nhượng vắt qua hai kỳ mùa Hè và mùa Đông, lại cho một cầu thủ chưa đạt đến mức sao hạng A đã cho thấy điều gì? Thứ nhất là điều chúng ta đã nói rất nhiều lần, đó là một bằng chứng cho thấy những khó khăn của M.U trong hoàn cảnh mà hình ảnh đội bóng bị mất giá, còn tiền bạc lại bị ép giá như hiện tại. Và điều thứ hai mang tính vĩ mô hơn: BLĐ M.U quyết tâm đến cùng cho “dự án Solskjaer.”

Ở đây, Bruno Fernandes là người đầu tiên mà HLV Solskjaer muốn có. Và rất dễ để đoán định được, nếu xác định chia tay Solskjaer, BLĐ M.U sẽ không phải vất vả để mua cho được Bruno Fernandes trong 7 tháng như thế này. Vậy dự án này có đáng tin?

Quay lại một chút về chuyện thời sự liên quan đến nước Anh. Vào năm 2016, khi EURO 2016 đang diễn ra thì một thông tin gây sốc đã đến cả thế giới và làng bóng, Anh rời khỏi EU trong dự án mang tên Brexit. Làng bóng đá xôn xao cả lên về những khó khăn mà Premier League gặp phải, hay những vấn đề chuyển nhượng các cầu thủ châu Âu.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn mọi thứ cũng nguội vì không thấy có gì thay đổi. Cho đến khi trang báo này lên, ngày 01/02/2020 nước Anh đã chính thức rời khỏi EU và bắt đầu những thay đổi của một quốc gia không còn là thành viên của Liên minh châu Âu. Để đi được tới đó là hàng ngàn nỗ lực, hàng trăm vòng đàm phán và hàng chục cuộc bỏ phiếu trong 4 năm, trải qua 3 đời thủ tướng Anh, chỉ để thực hiện Brexit.

7 tháng cho thương vụ của Bruno Fernandes, 4 năm cho Brexit như để nói với chúng ta một điều, rằng bất kỳ một dự án lớn nào đều phải cần thời gian. Và “dự án Solskjaer” cũng vậy.

Thời gian là thứ xa xỉ nhất của bóng đá hiện đại, khi bóng đá bây giờ gần như không còn chỗ cho sự chờ đợi. Nhưng có vẻ như M.U đang cho HLV Solskjaer cái xa xỉ phẩm ấy. Liệu đây có phải lý do cho nụ cười của Solskjaer kể cả khi M.U thua trận?

Bây giờ, M.U đang đặt cược một ván bài rất lớn cho “dự án Solskjaer” này. Cho nên phải chăng cũng đã đến lúc người yêu quý M.U nên biết chấp nhận vị HLV của mình? Để cùng bước lên con thuyền đi trên hành trình chông gai này.

XEM THÊM

Bruno Fernandes: 'Ronaldo dẫn lối cho tôi tới M.U'

Vị trí nào phù hợp với Bruno Fernandes tại M.U?

3 sao M.U có nguy cơ mất chỗ cao nhất khi Bruno Fernandes tới

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x