Edouard Mendy: Từ shop quần áo tới chung kết Champions League

Thạch Long
11:50 ngày 27-05-2021
Ở tuổi 23, nhiều ngôi sao Chelsea đã trở thành triệu phú. Nhưng ở tuổi 23, thủ thành Edouard Mendy còn đang thất nghiệp và suýt nữa trở thành người quản lý cho một… shop thời trang. Nay thì anh đang chuẩn bị tham dự trận chung kết Champions League đầu tiên trong đời với một hành trình “kỳ diệu”.

1 năm thất nghiệp

Vào ngày 3/10 năm ngoái, khung gỗ Chelsea xuất hiện một sự thay đổi, mà vào thời điểm đó, không nhiều người tin là nó sẽ hiệu quả: Thủ thành đắt bậc nhất lịch sử bóng đá Kepa Arrizabalaga nhường chỗ cho một tên tuổi lạ hoắc: Edouard Mendy. 

Truyền thông Anh vội vàng đi tìm các tài liệu về Mendy và họ càng ngỡ ngàng hơn khi anh chàng người Pháp này có một sự nghiệp chẳng mấy vẻ vang gì. Thủ thành cao tới 1m97 này trải qua tới 12 năm tập trẻ mới được trình làng ở tuổi 19. CLB tiếp nhận Mendy khi đó là Cherbourg, một đội bóng thi đấu ở tận... hạng 5 của Pháp.

Sau 3 năm với chỉ vỏn vẹn 26 trận thi đấu cho đội, Mendy “được” Cherbourg giải phóng hợp đồng. Đó chính là quãng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp của Mendy.

“Đầu tiên là cảm giác bị phản bội”, Mendy kể lại, “ Và sau khi ý thức được mình bắt đầu rơi vào tình trạng thất nghiệp, tôi nhanh chóng liên hệ với người đại diện của mình với hy vọng sớm tìm được CLB mới”. Tuy nhiên, nhân vật trước đó còn nhắn tin động viên Mendy “cứ yên tâm” đã đột ngột biến mất.

Mãi tới tận ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Mendy mới nhận được tin nhắn từ người đại diện: “Xin lỗi và chúc cậu may mắn!”. Bị bỏ bơ vơ giữa đời, Mendy không biết cậy nhờ ai và đã phải ngậm ngùi trải qua tới tận 1 năm thất nghiệp.

Do không thể chi trả được tiền thuê nhà, Mendy và bạn gái phải dọn về nhà mẹ đẻ của anh ở Caucriauville sống tạm. Vào thời điểm đó, thủ thành này vẫn coi sự nghiệp bóng đá là nghề tay phải, nhưng để có cơm ăn ba bữa, anh buộc phải kiếm một nghề tay trái. Một người bạn nhận thấy năng khiếu làm kinh doanh của Mendy, đã quyết định gửi lời mời tới anh đề nghị làm quản lý cho một shop thời trang. Như chết đuối vớ được cọc, Mendy đã nghĩ tới chuyện đồng ý. 

Chính thủ môn Edouard Mendy cũng không bao giờ nghĩ là có ngày mình được tham dự một trận chung kết Champions League

Có công mài sắt…

Tuy nhiên, sau một đêm suy nghĩ, Mendy vẫn không thể dứt khỏi bóng đá. Anh quyết định trở lại Trung tâm đào tạo của Le Havre để làm việc. Mendy làm trong phòng gym của Trung tâm. Mỗi khi có thời gian rảnh, anh lại tranh thủ ra sân tập của Le Havre để luyện như một thủ môn. 

Sự kiên trì của Mendy đã được đền đáp! Vào một ngày, Mendy “hóng” được thông tin về việc Marseille đang tìm kiếm thủ môn… số 4. Không mất một giây suy nghĩ, Mendy nộp đơn và bắt đầu tập luyện tại khu tập huấn của Marseille. Vì chỉ là thủ môn số 4 nên đa phần số trận Mendy có tên đăng ký đều chỉ là dự bị. Tuy nhiên, Mendy cũng chỉ cần cái đà đó để viết tiếp giấc mơ của mình.

Rồi anh rời Marseille gia nhập Reims và định mệnh đã gõ cửa khi Mendy đến với đội bóng mới. Tại đây, Mendy đã trở thành bạn của một nhân vật đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh: cựu thủ môn của Chelsea là Petr Cech! Được tập luyện hàng ngày với Cech là một vinh hạnh lớn với Mendy. Và khi cựu danh thủ này quyết định trở lại CLB cũ Chelsea, cựu danh thủ này đã giới thiệu Mendy cho Frank Lampard. Phần còn lại là của... lịch sử!

Cả cuộc đời Mendy là những chuỗi ngày nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với các cầu thủ bình thường. Có một chi tiết mà không ít người biết: Vào thời điểm Mendy gia nhập Chelsea, anh chính là thủ môn gốc châu Phi duy nhất ở Premier League.

Mendy có bố là người Guinea-Bissau và mẹ người Senegal. Gia đình anh là dân nhập cư vào Pháp. Trong lịch sử Premier League, có rất ít thủ môn gốc Phi từng gây dựng được tên tuổi. Để điểm mặt thì trong ký ức NHM Premier League chỉ có hai cái tên là Carl Ikeme (từng chơi cho Wolves) và Gary Bailey (Man United). Tấm gương mà Mendy đang nhìn vào để nỗ lực là Steve Mandanda – thủ thành gốc Phi đang đeo băng đội trưởng của Marseille. 

Nỗ lực không ngừng của Mendy đã giúp anh chuẩn bị có mặt trong trận đấu mà vào 6 năm trước, anh không bao giờ dám tin mình sẽ đứng ở đó: Chung kết Champions League 2020/21!

Tuổi thơ sung túc
Dù là thân phận dân nhập cư vào Pháp, nhưng tuổi thơ của Mendy khá êm đềm và sung túc. Gia đình thuộc tầng lớp trung lưu nên Mendy được ăn học đàng hoàng và gia nhập học viện Le Havre. Đây vốn là một học viện đào tạo khá có tiếng. Paul Pogba, Lassana Diarra, Dimitri Payet và Riyad Mahrez cũng đều trưởng thành từ lò Le Havre. 

Mendy là thủ môn xuất sắc nhất Premier League 2020/21
Trang Sport Mole của Anh vừa tiến hành cuộc bầu chọn các danh hiệu xuất sắc nhất Premier League mùa này. Và rất bất ngờ, thủ thành Edouard Mendy đã vượt mặt hai đồng nghiệp Emiliano Martinez và Ederson để trở thành thủ môn xuất sắc nhất mùa theo bầu chọn của độc giả của Sport Mole. Mendy nhận được 29,3% số phiếu, trong khi đó Martinez (Aston Villa) là 24,6% và Ederson (Man City) là 24%. 

500. Vào thời điểm Mendy gia nhập Reims, giá trị của anh chỉ là 45.000 bảng. Hiện tại, Mendy được Transfermarkt đưa giá là 22,5 triệu bảng. Chỉ sau 5 năm, giá trị của thủ thành này đã tăng lên tới 500 lần. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x