Sự tự tin là điều nổi bật nhất của chàng trai sinh năm 2000. Xuất hiện trước công chúng, Haaland luôn giữ nụ cười trên môi, kể cả khi "cà khịa" MU hay tung hô Sergio Aguero.
Haaland không ngại những thách thức tại Man City, dù nó to gấp nhiều lần những gì anh gặp RB Salzburg và Dortmund. Haaland đến Man City để chinh phạt và giành danh hiệu, mọi thứ rất rõ ràng.
Hàng vạn fan City đã bùng nổ cảm xúc khi chứng kiến Haaland xuất hiện bên ngoài Etihad. Đây là giây phút mà họ chờ đợi đã lâu, không phải từ lúc Fabrizio Romano soạn dòng chữ "Here we go", mà từ khi Aguero đánh mất vị thế ở Man City.
The Citizens đã thất truyền một biểu tượng kể từ khi El Kun xuống phong độ. Với một đội bóng đã đầy ắp danh hiệu, City vẫn thiếu chi tiết này để trở nên hoàn hảo.
Hãy nhìn cách Man United được chào đón ở Thái Lan. Đấy chỉ là phiên bản "fake" của đội bóng mà fan Thái, Việt Nam và các quốc gia châu Á hâm mộ, nhưng họ vẫn phát cuồng khi thầy trò Erik ten Hag đặt chân xuống máy bay.
Tính biểu tượng là thứ MU luôn tốt hơn City, chí ít là từ quá khứ cho tới vài năm nữa, dù thành tích họ không còn so được với người hàng xóm. Tại Manchester, người ta vẫn phải nhắc về MU dù lần gần nhất họ vô địch nước Anh đã cách đây gần 10 năm.
Man City của mùa trước là một đội bóng siêu mạnh, nhưng giá trị tập thể của họ hơn đứt dấu ấn cá nhân. Kevin de Bruyne hay Phil Foden xuất sắc thật đấy, nhưng đủ để làm đại chiện cho City chưa?
Những học trò trong tay Pep Guardiola đều rất tuyệt vời nhưng trông cũng không khác gì những quân cờ trong tay chiến lược gia người Tây Ban Nha. Để rồi khi muốn đột phá giới hạn, chẳng ai có đủ sức để tự mình làm nên chuyện. Họ đã ở sẵn trong một cái bảng mạch, nơi các bước đi đều được lập trình. Pep muốn hạn chế rủi ro, nhưng đồng thời cũng hạn chế cả phá cách.
Để thực sự lật đổ vị thế của MU ra khỏi lòng công chúng, City cần những chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, đẩy họ thoát ra khỏi cái mác nhàm chán. Harry Kane trong màu áo xanh là một ví dụ tốt, nhưng vẫn chưa là gì so với Erling Haaland trong màu áo xanh.
Không cần dính hình ảnh của mình với cố đại diện ồn ào Mino Raiola, tự thân Haaland đã xác lập một vị trí trong thế giới bóng đá, cùng với Kylian Mbappe là 2 tiền đạo trẻ sáng giá nhất.
Mua Haaland không khác gì Pep đi ngược với triết lý của mình, đón về một cá tính cực mạnh chưa bao giờ đi vào khuôn phép nào.
Chính sự khó lường của Haaland khiến giới hạn của anh vẫn là một bí ẩn. Mua Haaland không đơn thuần là phép cộng để biến City thành đội bóng hoàn hảo về mặt lý thuyết. Trái lại, nó đẩy City đi ra xa khỏi vùng an toàn, tới những vùng đất mà họ chưa (dám) đặt chân.
Đã rất nhiều lần gần chạm đến vinh quang rồi thất bại chắc đã đủ để những người hâm mộ Man City hiểu họ đang thiếu cá tính như thế nào. Tiệm cận nhưng không hoàn hảo, City thiếu một biểu tượng để nâng đẳng cấp của cả đội lên một tầm cao mới.
Nói một cách đơn giản, khi những tính toán của Pep đều vô nghiệm, ông đã có thêm một cách mới để giải quyết vấn đề, đó là thử vận may vào bản năng của Haaland!