Hai bàn trong năm phút đã giúp City kết liễu trận đấu, nhưng với Haaland, như thế vẫn chưa đủ. Trong bảy phút bù giờ, anh liên tục lao lên với mục đích tìm kiếm bàn thứ ba, bàn thắng sẽ mang lại cho anh cú hat-trick thứ 12 trong màu áo xanh.
Ba lần trong ba phút, Haaland thoát được ra sau lưng hàng thủ Everton. Cả ba lần anh đều không thể đánh bại được Jordan Pickford. Trận đấu khép lại với thắng lợi quan trọng cho Man City, nhưng Haaland lại rời sân trong trạng thái tức giận. Không phải vì sai lầm, không phải vì đối thủ. Anh chỉ đơn giản là không hài lòng với bản thân.
Ở tuổi 25, Haaland đã có 344 bàn trong sự nghiệp, nhiều gần gấp đôi so với Cristiano Ronaldo ở cùng độ tuổi. Thế nhưng, điều khiến người ta ấn tượng hơn cả là cách anh phản ứng khi chưa hoàn hảo: đó là nỗi ám ảnh tích cực với việc ghi bàn.
Trung vệ Ruben Dias, từng có nhiều năm chơi cùng Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha, hiểu rõ tinh thần ấy hơn ai hết. Khi được hỏi liệu Haaland có gợi anh nhớ đến Ronaldo không, Dias trả lời không chút ngần ngại: “Rất giống. Ai cũng muốn ghi bàn, nhưng họ thì khác, họ không bao giờ dừng lại. Họ luôn muốn bàn tiếp theo, trận tiếp theo, kỷ lục tiếp theo. Đó là tâm thế của những kẻ chinh phục.”
Dias nói thêm rằng cả đội Man City đều thúc đẩy Haaland phá những kỷ lục chưa ai vượt qua. “Chúng tôi muốn anh ấy tiếp tục, vì chỉ như vậy tập thể mới vươn tới tầm vĩ đại.”
Tính đến nay, Haaland đã ghi 23 bàn sau 13 trận của mùa giải 2025/26, và đóng góp cả 7 bàn gần nhất của Man City. Nếu duy trì hiệu suất hiện tại, anh có thể đạt tới thành tích 53 bàn ở Premier League mùa này, một con số vượt ngoài tưởng tượng.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là dù liên tục phá kỷ lục, Haaland vẫn luôn ra sân với ánh mắt của một kẻ đói khát. Với những gì đang thể hiện, có lẽ Ruben Dias nói đúng: “Đó là tâm thế của Ronaldo, nhưng mang tên Haaland.”