
Erling Haaland vừa có màn “cà khịa” đầy hài hước dành cho một CĐV Man United sau khi người hâm mộ phát hiện mối liên hệ thú vị giữa kiểu tóc của tiền đạo Man City và phong độ hai đội bóng thành Manchester. Frank Ilett, người nổi tiếng trên mạng xã hội với kênh The United Strand, từng tuyên bố vào tháng 10/2024 rằng anh sẽ không cắt tóc cho đến khi Man United giành 5 chiến thắng liên tiếp.
Tháng 2 năm nay, Ilett từng tiến rất gần đến ngày được ra tiệm cắt tóc sau khi Man United lần lượt đánh bại Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham. Tuy nhiên, chuỗi thắng dừng lại khi đội bóng của Michael Carrick bị West Ham cầm hòa 1-1.
Khoảnh khắc Ilett thất vọng sau trận đấu thậm chí thu hút gần 300.000 lượt xem trên nền tảng Kick. Và đến hiện tại, thử thách của anh vẫn chưa kết thúc khi Man United tiếp tục có khởi đầu không như kỳ vọng.
Vào lúc này, MU hiện đứng thứ 12 trên BXH Premier League với chỉ 1 chiến thắng sau 5 vòng đấu. Trong khi đó, Man City toàn thắng cả 5 trận đầu mùa trước Bournemouth, Crystal Palace, Coventry, Man United và Sunderland.
Phong độ ấn tượng của Man City khiến một số CĐV đặt giả thuyết Haaland cố tình chờ đội nhà thắng 5 trận liên tiếp rồi mới cắt tóc, như một cách chế giễu đối thủ cùng thành phố.
Báo chí Anh sau đó đặt câu hỏi với người hâm mộ về việc liệu thời điểm Haaland thay đổi kiểu tóc chỉ là sự trùng hợp hay anh thực sự có chủ ý. Ilett không đồng tình với giả thuyết này. Anh bình luận rằng Haaland lẽ ra phải cắt tóc sau chiến thắng thứ 5, tức trận derby Manchester, thay vì chờ đến trận thắng Sunderland, cũng là chiến thắng thứ 7.
Haaland nhanh chóng xuất hiện trong phần bình luận và đưa ra lời đáp cực ngắn: “Cắt tóc đi.”
Trước đó, Wayne Rooney cũng từng lên tiếng về thử thách của Ilett. Cựu tiền đạo Man United thừa nhận anh cảm thấy khó chịu khi câu chuyện về mái tóc của một CĐV lại trở thành tâm điểm trong lúc đội bóng đang gặp khó khăn và cần chiến thắng để cải thiện vị trí sau khi kết thúc đợt tập trung sắp tới.

























