Bóng Đá Plus trên MXH

Everton 4-0 M.U: Thua nhục nhã, M.U gần như hết cơ hội vào Top 4

21:26 ngày 21/04/2019
137
Man United nhận thất bại thứ 6 trong 8 trận gần nhất bằng kịch bản không thể tan nát hơn. Quỷ đỏ nhận trận thua trắng 4 bàn trên sân Everton với không một chút hy vọng được tạo ra.
    Tường thuật chi tiết

    Ghi bàn
    Everton: Richarlison (13'), Sigurdsson (28'), Digne (56'), Walcott (64')


    Với việc Man City đã "giúp" một tay bằng cách đánh bại Tottenham ở ngày hôm trước, M.U có cơ hội tiến vào Top 4 nếu đánh bại Everton. Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân đã chứng minh Quỷ đỏ thực sự đang ở trong một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt quyết tâm tấn công rất cao trong trận này khi sử dụng tam giác Romelu Lukaku, Anthony Martial và Marcus Rashford trong đội hình xuất phát. Không những thế, Paul Pogba cũng được đôn lên đá cao hơn thường lệ như một hộ công. Để tạo cơ sở cho điều này, Fred và Nemanja Matic chơi 2 tiền vệ trụ phía sau.

    Ý tưởng là rất tốt nhưng cách triển khai lại không hề như ý đội khách. Fred chơi quá tệ khi liên tục chuyền sai, tranh chấp yếu ớt và mắc lỗi vị trí. Matic không có được cảm giác bóng tốt nhất còn Pogba bị cô lập ở bên trên. Tuyến giữa của M.U bối rối hoàn toàn trước áp lực gắt gao từ Everton và nhanh chóng bị tổn thương.


    Phút 13, đội chủ nhà mở tỷ số từ pha ném biên cực mạnh của Lucas Digne bên hành lang trái, Richarlison tận dụng rất tốt thời cơ nhanh chân móc bóng làm tung lưới De Gea. Không lâu sau đó, Gylfi Sigurdsson tiếp tục lập công bằng một cú sút xa hiểm hóc.


    M.U tan nát thực sự, Solskjaer ngồi bất lực trên khu huấn luyện, Rashford bực tức trên sân. Không một ai có thể cải thiện tình hình và tất cả đều chờ tới thời gian nghỉ giữa giờ. Ngay đầu hiệp 2, M.U thay đổi bằng cách cho cùng lúc cả Scott McTominay và Ashley Young vào sân thế chỗ Fred và Phil Jones. Nhưng đơn giản chỉ là "bình mới rượu cũ", M.U vẫn chơi tệ y hệt, thậm chí là bi đát hơn nhiều. 

    Phút 56, đến lượt Lucas Digne lập công cũng từ một cú sút xa ngẫu hứng. De Gea mắc sai lầm trong việc phán đoán nhưng phần nhiều là vì anh gần như buông xuôi. 8 phút sau, cầu thủ vào sân thay Richarlison từ ghế dự bị là Theo Walcott đóng thêm chiếc đinh vào cỗ quan tài của Quỷ đỏ sau cú dứt điểm sắc lẹm nâng tỷ số lên 4-0.


    Càng về cuối trận, M.U càng túng quẫn. Chính đội khách chứ không phải Everton là người muốn thời gian trôi đi nhanh nhất có thể. Thậm chí, ở phút 77, trong tình thế buộc phải tấn công, Solskjaer lại tung Andreas Pereira vào sân thay một tiền đạo là Rashford, trong khi trên ghế dự bị còn có Juan Mata, Alexis Sanchez và Jesse Lingard. Điều này chẳng khác nào một hành động giương cờ trắng đầy bạc nhược dù trận đấu chưa kết thúc.

    Chung cuộc, M.U thua thảm 0-4 và vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6. Họ cách đội xếp thứ 4 là Arsenal 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.


    Hà Trang • 21:26 ngày 21/04/2019

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    137
    Bình luận
    • Liverpool number 1. 05:31 ngày 22/04/2019

      Qua 2 trận gặp Bar và trận gặp Ever thì thấy trận thắng trước PSG chỉ là một tai nạn của MU. Rùa vẫn hoàn rùa, gánh xiếc thì mãi là gánh xiếc.

    • Duy Hoa 05:39 ngày 22/04/2019

      Nghe nói : thua Everton là một lợi thế trước Mancity trong vòng đấu sau..... hahaha. Thua 4 bàn cách biệt, ko ghi nổi 1 bàn danh dự, thế trận tan nát tối tăm như một đội bóng trung bình......, các đội big 6 có thể thua bất kỳ đội bóng nhỏ nào nhưng ko đội nào thua 4 bàn trắng như đội Mờ cả..... nhục nhã

      • Họ và Tên 07:53 ngày 22/04/2019

        Chelsea thua bournemouth 4-0 kìa ngày 31-1-2019 không biết thì ngậm mồm vào :)) ai nói gì đâu nhỉ

      • Cr7 09:13 ngày 22/04/2019

        Arsenal cũng từng thua soupthamton 4 0 đó b. Tỉ số là 1 chuyện. Nhưng đáng nói là nhìn mu đá như thể mu là cửa dưới vậy.

    • Tùng 04:56 ngày 22/04/2019

      Cũng may là cdv mu chưa đòi dđắp tượng đài solskae , hữu sĩ vô mưu, dự đoán solkia là hlv bị mất việc nhanh nhất mu và thật nhục nhã khi nhà báo dùng từ nhục nhã thật thấy quá nhục nhã

    • Nhuộm đỏ 00:20 ngày 22/04/2019

      Buông c1 để đá ngoại hạng, giờ buông ngoại hạng để chuẩn bị đoạt cúp giao hữu mùa hè. Mu đã trở lại.......mặt đất. Ahihi

      • TRIET LUONG 07:38 ngày 22/04/2019

        Ậy.ậy... bạn làm Fan MU mấy năm nay không mấy khi sáng sủa bây giờ muốn chuyễn sang làm Fan của Fullham , bạn không thấy như vậy tội nghiệp cho FULL HAM à ?

    • Young 00:32 ngày 22/04/2019

      Tầm này Everton mạnh hơn Barca ấy nhỉ

    • ° Joker ° 00:32 ngày 22/04/2019

      45' đeo băng đội trưởng của de Gea bị sự xuất thần của tập thể Everton làm mờ nhạt đi. Phải nói trận đấu này xem quá hấp dẫn và Everton đá quá hay trước 1 MU quá tệ. Chúc MU may mắn năm sau

    • ANHTUAN ART 03:30 ngày 22/04/2019

      Trong bóng đá đương đại hàng thập kỷ này, MU chỉ là con lợn béo. Họ đá đẹp, có phong cách, cá tính riêng, sức mạnh thực lực, danh hiệu hay sự nhân văn? MU fan vì là sản phẩm của truyền thông hay vì họ yêu tài sản, lòng tốt từ các tay chủ Mỹ? Chả có cóc khô gì. Hết !

    • 123 07:05 ngày 22/04/2019

      Mấy huyền thoại mu đâu cho tôi thấy cánh tay các anh. Đề cao bạn chê mo ko ra cái j trong chẳng biết hlv là j. Mu mà con poba hôi thì xác định đi

    • Long Dang 00:21 ngày 22/04/2019

      Buồn quá MU à. Thua hoài, chán. Theo MU từ 2001, từ mấy năm nay hiếm khi sáng sủa. Khi nào mới lấy lại được niềm vui ngày nào. Đội hình vô địch C1 năm nào với Ronaldo, Rooney, Tevez, Van de Sar, Vidic, Ferdinan, Gary Neuvil, Ryan Gig, Nani. Nay trong đội hình siêu sao thứ hạng còn nặng hơn, tiền nhiều hơn, mà thua mãi như vậy. Vừa buồn vừa nhục cho MU. Ko lẽ chuyển sang làm fan của Full Ham?

    • Thành Trunng 07:00 ngày 22/04/2019

      Xin lỗi các bạn anti không biết gì. Mu trận này giấu bài để năm sau đá europa league nha.

    • Longnt 00:09 ngày 22/04/2019

      Thợ nhuộm đâu hết rồi

    • Huy hùng 00:15 ngày 22/04/2019

      giờ top4 ko được thì tranh top56 vậy. mùa sau mà ko đc đá c2 thì fan sẽ thế nào đây

    • Quang 06:38 ngày 22/04/2019

      Quá đắng lòng mà.

    • Hoang dung 01:06 ngày 22/04/2019

      Tôi biết m.u sẽ thua.vì có cừu đen

    • Quỷ nhỏ màu đỏ 00:18 ngày 22/04/2019

      Và thế là haesn lại chử..... Dù là fan chân chính...

    • Ttvn 06:04 ngày 22/04/2019

      Xin lỗi nhà báo. Không nên dùng từ "nhục nhã". Mu thua là chuyện bình thường, có chăng chỉ là thua hơi ít mà thôi. Taphabada hay tacaayza.. của shol chỉ ở mức vậy thôi, bị bắt bài rồi.( mà có bài nào đâu để bắt nhỉ).

    • Kg 00:04 ngày 22/04/2019

      Thế này nên để Eveton vào tứ kết c1 gặp Bacca là đẹp rồi

    • Manusidan 23:55 ngày 21/04/2019

      Mu giờ như bịch bông loại 2

    • Hey jude 00:02 ngày 22/04/2019

      Này thì sân sau, này thì quân xanh...

    • cr7bavam 02:21 ngày 22/04/2019

      Tội nghiệp Sol Skjaer, phải dọn dẹp đống hoang tàn phế thải do các HLV tệ hại trước để lại.

      • Ngáo ộp 06:00 ngày 22/04/2019

        Những trận trước khi thua mu thắng liên tục thì gọi là Hlv trước không biết cách dùng người bây giờ nói đống tệ hại phế thải

    • Manu1984 01:31 ngày 22/04/2019

      Fan Mu gần 30 năm thấy trận thua này thực thực thực sự cần thiết để Bld cũng như giới chủ Mu cần nghiêm túc xây dựng đội bóng.tháy ma nản 8 năm nay mu bay lò cò trên đôi cánh của 2 ông thần young và valencia:)) ko hiểu sao bộ đôi này trụ lâu vậy.Lúc này Mu hãy chấp nhận 3-4 năm nữa trắng tay để xây dựng lại 1 cách bài bản.bán pogba và kê cả de gea nếu ko còn muốn cống hiến.có khi đội u21 manu đá vs everton chưa chắc thua như vậy.mạnh dạn thay đổi triệt để mới hi vọng.2 hv cánh 1 tv 2 tiền vệ ch

    • Trần lập 06:37 ngày 22/04/2019

      Là fan live đã 15 năm.đây là thời điểm mình cổ vũ cho MU.mong mu có thể thắng tất cả các trận còn lại của mùa giải 18-19.vậy mà trận này thua sâu wa

    • Vnn 00:03 ngày 22/04/2019

      Mu mơ

    • Nguyễn Đức Hiếu 00:08 ngày 22/04/2019

      Tôi là Fan MU lâu năm.Tôi cũng thấy quá nhục nhã

    • kakaCD 23:04 ngày 21/04/2019

      Chel, Tot và Arsenal hầu như hết cửa cạnh tranh vị trí thứ 6 với Mu. Fan Mu đâu, cùng hô vang Mu vô đối nào. Haha.

    • Tú phạm 23:56 ngày 21/04/2019

      Sao hô hào tinh thần mờ u tinh thần quỷ đỏ. Quỷ cái gì cái đội rùa tai đỏ này.

    • Vựa muối Duy Trần 23:04 ngày 21/04/2019

      Solskjaer mãi mãi là siêu dự bị , cho đá chính kg hiệu quả đâu . Từ lúc còn đá đã vậy rồi ! Sớn sác vội ký hợp đồng ,Man Đần mãi mãi là Man Đần , nào uống C2 thôi :)))

    • meomeo 11:28 ngày 22/04/2019

      Khi Sola tiếp quản MU lịch thi đấu của MU là rất nhẹ trog vòng 10 trận đầu, và HLV mới nên ai cũng nhiệt hơn giống kiểu 1 đôi mới yêu nhau ấy, rồi sau đó kể từ vòng 1/16 của C1 lịch thi đấu của MU là rất gắt, và h thì trở lại là chính MU những trận thắng liên tiếp thời đầu của Sola chỉ là 1 gợn sóng nho nhỏ rồi vụt tắt :VV

      • Khanhvd86 15:42 ngày 23/04/2019

        Dựa vào thực tế mà phát biểu, đừng nói theo cảm tính. Mới nhận chức, Solsa hạ Tot, Arsenal, Chel đều trên sân nhà của đối thủ nhé. Quan trọng hơn là cách tiếp cận trận đấu hợp lý, lối chơi thanh thoát, phòng ngự từ xa chủ động, lên bóng có mảng miếng, đường nét, xem rất đã mắt. Mấy con sâu trong đội sớm muộn sẽ đc thanh lọc.

    • Bong đa 08:26 ngày 22/04/2019

      Mấu chốt là khi chưa kí hợp đồng thì cầu thủ và HLV như những người bạn,kí hợp đồng xong cao thấp mày tao ngay,nhìn cái đội hình phát nản!

    • Bocuabogia 23:07 ngày 21/04/2019

      Những cầu thủ này mạnh miệng tuyên bố thắng Barca và các Fan MU cũng nói thắng đây nè, trân C1 đổ lỗi M10 ăn may.! Vậy trận thua này chứng tỏ MU ăn may PSG các bạn nhể Kaka

    • Cv 23:58 ngày 21/04/2019

      Chưa ai bình luận gì àh!

    • Bạn đã biết? 00:00 ngày 22/04/2019

      Thời Sir Alex thì tôi không nói, nhưng thời hậu Sir Alex thì đoàn gánh xiếc của những giấc mơ đá đấm như này mà đòi cúp c1, đúng là sản phẩm của truyền thông mà.

    • Huy Quang 23:47 ngày 21/04/2019

      Hãy tống cổ tủn ngay và luôn đi. Bán gà và ba đen hô luôn đi. Thủ môn thì như con bò, cầu thủ thì như đám ma, HLV thì như cái xác 😪 chán hết chỗ nói.

    • Everton 11:25 ngày 22/04/2019

      thua ko có gì là lạ cả. từ đầu mùa De Gea đã thể hiện suất sắc . cuối mà do cày ải nhiều + bất mãn về lương nên sa sút phong độ. ko có de gea chắc giờ Mu trqnh suất trụ hạng rồi. trách sao đc anh ấy chứ. fan Mu thì quá ảo tưởng sức mạnh. clb như 1 gánh xiếc vậy. nói 1 đằng làm 1 lẻo.

    • FC Cần Thơ 21:52 ngày 21/04/2019

      Quân phản Thầy, tụi bay phải vậy mới đáng! Nhớ Mourinho...

    • Du 23:07 ngày 21/04/2019

      Buồn cho quỷ đỏ

    • Long Dang 08:13 ngày 22/04/2019

      MU có đôii hình thực sự ko tệ, cũng có thể xếp vào anh hào tranh vô địch C1. Nhưng những con người đó ko muốn cống hiến. Họ đang ở đỉnh cao, ít nhất 10 năm nữa. Nhưng tôi ko thấy họ muốn đá. Còn nhớ dàn hảo thủ năm xưa vô địch C1 2008, ko quá nổi trội. Nhưng vào đá là máu lửa, từ CR7, Tevez đến Rooney, đến cả hậu vệ và thủ môn. Những nhân tài như sir Alex, Wenger giờ chỉ còn là lý thuyết, là quá khứ. Giới chủ bây giờ chỉ là đầu tư và lợi ích. HLV tài cán cách mấy, ko cho trảm cầu thủ thì còn lâu

    • Họ và Tên 22:23 ngày 21/04/2019

      Là Fan Mu nhưng thực sự muốn mùa giải vứt đi này trôi qua nhanh. Quá buồn với cách hành xử của cầu thủ. có khác gì chelsea đâu

    • Tú Linh 23:04 ngày 21/04/2019

      Buồn thật 😒😒

    • Ruakaka 22:11 ngày 21/04/2019

      Hôm trước anh em fan Mu còn bảo nghiền nát everton cho đám nhà trẻ nó nhìn. K biết nhìn gì từ trận này.????

    • FanMou 22:12 ngày 21/04/2019

      Sao ko chỉ trích Mou nữa đi các anti :)) Chê Mou này nọ

    • Tony Tèo 22:25 ngày 21/04/2019

      Thưởng thức món cháo mu-rùa thôi...kkkk

    • Nguyễn sơn Hà 22:54 ngày 21/04/2019

      Không thấy ai bình luận nhỉ? Hay là hết vị rồi? Mu bây giờ chả còn vị gì và cũng chẳng thu hút nữa rồi...

    • Hồ Hoàn Kiếm 22:54 ngày 21/04/2019

      Chúc mừng thím 6!

    • Đỗ văn tịnh 10:23 ngày 22/04/2019

      Nên ngoại hạng Anh lép vế ở c1 bạn, các đội bóng lớn thua đội bóng nhỏ tỉ số lớn bình thường nên ngoại hạng Anh cạnh tranh vị trí phức tạp khó lường hơn các giải khác nên thể lực bị hao mòn ra c1 bị hụt hơi thôi cho dù năm nay Liverpool và Tottenham có vô bán kết nhưng họ sẽ ko vô địch dc, giải khác là có 2 đội cạnh tranh và phần còn lại, còn giải ngoại hạng Anh thì big six và phần còn lại thậm chí big ten lun , thời đó đã wa rồi ko lặp lại đc nữa

    • 7Nui 21:35 ngày 21/04/2019

      MU đã đạt dc thành công khi bảo vệ dc top 6....chúc mừng Quỷ Đỏ.

    • Nguyễn Văn Toàn 21:34 ngày 21/04/2019

      Tội cho De Gea Ra đi là tốt nhất. Đá với 1 tập thể bạc nhược, lụm bóng cho nhục luôn

    • Fan 21:41 ngày 21/04/2019

      Đây là thuyết âm mưu của Mu va Eve thôi. Họa mi từ nay sẽ tuyệt chủng

    • Sao Băng 21:48 ngày 21/04/2019

      Hay,tiêu đề hay lắm bạn Hà Trang.Ole chẳng có bài nào cả, công không được mà thủ không xong, quá phụ thuộc vào tôn ngộ không.Eveton nó vả vậy còn ít, chứ mà gặp Mc trận sau đá kiểu ấy nó hấp cho muối mặt nữa. Muốn cải thiện, cho vài cái hợp đồng là lại đá máu lên thôi, ai bảo lên báo nắn gân cầu thủ chi Ole.kk

      • Arsenal Nỗi Nhục EPL 10:09 ngày 22/04/2019

        Arsenal Nỗi Nhục EPL của cháu lại bị thua đội tiểu nhược kìa, về lại thay nồi cơm điện nữa hả cháu. Đi khóc thuê có thấy nhục không, cái đội bóng mà 15 năm không xếp nổi thứ 2 cũng bày đặt khóc mướn.:))

      • Arsenal Nỗi Nhục EPL 10:14 ngày 22/04/2019

        Đấy là Everton chứ mà để Southampton nó đạp cho 4-0 thì nhục hơn cớ hó cháu nhỉ,kkk.

    • Le nghi 22:14 ngày 21/04/2019

      Mờ u mu đã trở về với mặt đất sau những ngày mơ mộng trên mây ☁☁, lúc trước ăn rùa thấy nổ lắm mà jo không biết chui vào đâu mà trốn nữa đây?😂😂, tội nghiệp bọn phản thầy, không biết fan mờ rùa đâu hết rồi ạ, cho em xin ý kiến nào 🙋🙋

    • họ và tên 22:27 ngày 21/04/2019

      Cầu thủ mờ-u về cơ bản ko biết cách kiểm soát bóng, lười áp sát, chơi theo kiểu chuyền dài cầu may (đá kiểu này dễ mất bóng vì chất lượng cầu thủ mu chỉ ở mức trung bình), lối chơi phòng ngự phản công y hệt của mou nhưng kém hơn hẳn. Sau vòng này mờ-u chính thức giã từ top 4. Hi vọng năm sau xuống c2 đá và suy ngẫm lại cách làm bóng đá của mình. Mờ-u giờ đáng thương hơn đáng trách.

    • Nguyễn Văn 21:35 ngày 21/04/2019

      Nào là MU đắn đo bung sức với MC thì nhìn Liverpool vô địch, buông thả cho MC thì mất top 4 !! Giờ thua Everton tan nát,, tính tưởng không nổ,, ai dè nổ không tưởng!! Nhục wá!!!

    • Bút bi 21:56 ngày 21/04/2019

      Mấy thèn rùa đâu giơ tay lên để đếm quân số cái nào

    • cong duy 22:20 ngày 21/04/2019

      Thật sự mà nói do De Gea không còn là "thánh tôn" nữa nên Mu hiện nguyên hình tầm thường thôi. De Gea mới là ngôi sao của Mu chứ không phải là Pop3.

    • Top 6 22:56 ngày 21/04/2019

      Fan mu hô mu vô địch mu vô đối top 6 ever chel 2-0 ever arsenal 1-0 ever mu 4-0

    • Fan trung lập 21:33 ngày 21/04/2019

      bạc nhược vs dàn hậu vệ đang bận tâm đi giảng nghệ thuật phòng ngự ở Havard, Tuyến giữa 2 anh da đen thích làm màu thì lọt top 6 cũng xứng đáng..... Manchester isn't Red

    • Fan che xanh 21:34 ngày 21/04/2019

      Mu hả. Nghe đến cái tên thì cũng biết đang ở đâu rồi. Liv 2.0 rõ như ban ngày rồi đó

    • Hung tran 21:42 ngày 21/04/2019

      Eveton có được bữa no mê ...

    • Quy lão 21:45 ngày 21/04/2019

      Đã rõ, mu đã thể hiện khát vọng c2 còn hơn là nhìn Liver lên vô địch khi đã buông ngay từ trận này tại sao còn phải quyết chiến với MC trận sau, khi có thắng cũng khó vào top4. Liver phải thắng tất cả các trận và trông chờ MC sảy chân thôi, ko tự quyết được. Nhưng C1 thì phải quyết chiến ! Cố lên Liver !

    • Rùa tai đỏ 21:51 ngày 21/04/2019

      Nhục chưa Rùa tai đỏ. Vậy mà còn mơ mọng top4. Năm sau mấy chú nằm top4 từ dưới đếm lên nếu đá như thế này. Chúc mừng mấy chú rùa, cứ từ từ mà bò nhe mấy chú. Haha

    • kubin 22:00 ngày 21/04/2019

      nhục cho mu và fan mu quá.....

    • Mờ u 22:14 ngày 21/04/2019

      Bán hết đi.xem mà ức chế

    • Họ và Tên 22:17 ngày 21/04/2019

      Sa thải Solskjaer đi

    • Bong 22:26 ngày 21/04/2019

      Ko biết nói gì ngoài: há há há

    • Quỷ nhỏ màu đỏ. 22:28 ngày 21/04/2019

      Toi yêu MU nhưng thật sự xót xa và kiểu như cố đấm ăn xôi..: 4-0 là còn may đấyt

    • Rose 21:35 ngày 21/04/2019

      Không thích Solskjaer, kẻ ăn hôi vĩ đại. Không có năng lực nhưng thích đạp người khác để nâng mình lên.

    • shiny88 21:43 ngày 21/04/2019

      ha ha ha...... chứ 6

    • Mô Nhí Nhố 21:46 ngày 21/04/2019

      Chúc mừng FC Phản thầy sắp đá ghế thành công Solskjaer và cho Ed Gỗ uống C2 đã đời mùa sau rồi.

    • Họ và Tên 21:58 ngày 21/04/2019

      Quá nhục, có thể thua nhưng thua theo cách bạc nhược ntn thì quá nhục. Giờ này vẫn dùng thằng Fred với phil Jone, dùng 2 thằng này không khác gì chấp 2 người, thậm chí tăng cường thêm cho đội bạn 2 thằng, vì cả 2 thằng là chuyên gia biếu cơ hội cho đội bạn. Solsa vẫn chỉ là siêu dự bị ko hơn, ko kém, nản hẳn.

    • Họ và Tên 22:04 ngày 21/04/2019

      Chúc mừng mu

    • Lê Minh 22:05 ngày 21/04/2019

      Mu mà còn giữ lại những tên đầu đất như young,smaling,jones,ferd,matic,valencia,rojo,sanchez,herera,và đặc biệt 2 thằng hám tiền pogba và degea, thì mãi mãi không bao giờ khá được.cuối mùa Tống cổ nguyên một đội hình đầu đất này đi.

    • Letrongthao 22:12 ngày 21/04/2019

      Cho tôi thấy cánh tay cua Fan MU nhỉ

    • Trương mạnh Hà 22:16 ngày 21/04/2019

      Xem trận này mình thấy nhục thay MU thật .

    • Kiên 22:24 ngày 21/04/2019

      Yêu thế

    • Au tra phaan 22:25 ngày 21/04/2019

      Thua quá nhục nhã chứ nhục nhã thì đã may rồi.

    • Lê Minh 21:30 ngày 21/04/2019

      Em thích uống C2 hơn C1 cơ

    • mô nhí nhố hlv mancity 21:36 ngày 21/04/2019

      Thật sự mà nói các bạn mnsd nên chấp nhận là mờ rùa đã hết thời, tuổi gì mà đòi vào top 4. Mùa sao lo trụ hạng đi kia

    • Tên sau Họ 21:37 ngày 21/04/2019

      Haha . Thua để biết mình ở đâu . Mấy fan Mu đang nghĩ mình thời Sir Alex à . Bớt ảo sang năm ko dự cup C1 thì có ma nào thèm đến ...Ca cái bài tống cổ, bán đi , chê này chê nọ...coi giờ ai mới chịu nhường ai . Đến deage 1 số men còn đòi bán ta cũng lạy

    • Nguyentinh 21:37 ngày 21/04/2019

      Mu ngon rồi dc 4 quả liền trận sau tiếp mcty thì sao nhỉ

    • Lê Huỳnh Đức 21:38 ngày 21/04/2019

      Barcelona cũng chỉ ngang Everton, ghi 4 bàn vào lưới MU.

    • Người duy nhất 21:47 ngày 21/04/2019

      MỘT CÁI TÁT ĐÍCH ĐÁNG VÀO MẶT Ed Woodward VÌ TÚI TIỀN DỐT CHUYÊN MÔN GẠT MOU ĐỂ DỮ LẠI CON VIRUT POGBA NÊN HINGR CẢ MỘT ĐỘI BÓNG! MU MUỐN TRỞ LẠI ĐỈNH CAO PHẢI SA THẢI LÃO PCT NÀY...

    • Trung po 22:00 ngày 21/04/2019

      Rùa phơi 4 chân thảm hại.hahaahaha

    • Tá Điền 22:04 ngày 21/04/2019

      MU quá tệ ! Mọi thứ đang dần sụp đổ !

    • Vựa muối Duy Trần 22:06 ngày 21/04/2019

      Haha đờ gà được fan mờ rùa ca tụng thủ môn hay nhất địa cầu và chuẩn bị vươn ra tầm ngân hà 2 trận gặp bà xã và everton ăn 7 bàn, trận bà xã thì chụp như nghiệp dư, trần vừa xong quả thứ 2 đổ người siêu chậm mặc dù cú sút khá xa và không bị cản tầm nhìn.

    • Du lãng 21:38 ngày 21/04/2019

      Moi đã đúng khi nói về tình hình mu rùa, đáng đời lũ phản môn.

    • Mừng 21:42 ngày 21/04/2019

      Mu u ơi Mu u

    • Liv 21:45 ngày 21/04/2019

      Tâm lí các cầu thủ mu hiện tại : ko còn cúp gì để tranh giành và đã chắc chắn trụ hạng , còn top4 thì có hay ko cũng được . Chẳng thấy 1 tí gì gọi là động lực , hay là lại cừu đen nữa đây trời ?

    • Long Tứ 21:47 ngày 21/04/2019

      MU không xứng đáng nằm trong top 6 !

    • Ngo Vu 21:51 ngày 21/04/2019

      Đá thế này làm sao giúp được liverpool đây

    • R10 21:52 ngày 21/04/2019

      Sai lầm của ban lãnh đạo khi ko để hết mùa giải hãy kí hợp đồng mới,xem cách đá ức chế ,ko có một chút nhiệt huyết,buông xuôi trận đấu,top 4 nên giành cho các đội xứng đáng hơn😔

    • Tũn Hlv man ù 21:53 ngày 21/04/2019

      Xong. Mờ rùa trở lại uống c2 rồi

    • Đặng tuấn phong 22:53 ngày 21/04/2019

      Chừng nào còn cho thằng fred ra sân thì đừng mong chiến thắng

    • Họ và Tên 21:48 ngày 21/04/2019

      Ôi. Mu của tôi

    • fan liver 21:49 ngày 21/04/2019

      thế này sao giúp dc liver đây

    • Ẩn danh 21:41 ngày 21/04/2019

      Ahihi M.U vô đối

    • Binh 21:48 ngày 21/04/2019

      Kịch bản đẹp nhất Chelsea hoặc Arsenal vô địch euro pl 5 đội dự cúp c1 để mình MU ăn C2 nhuộm đỏ trời âu

    • Văn sơn 21:50 ngày 21/04/2019

      Haha 4 trái trắng cho everton.cầu thủ đá chán.chắc lại muốn cưa ghế HLV nữa đây.

    • Ken 22:05 ngày 21/04/2019

      Coi mà bực ông fred. Chả biết mục đích ông này trong đội hình là gì

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay