
Trong chuyến làm khách trước đội bét bảng Wolves, các cầu thủ Arsenal có cơ hội nới rộng cách biệt lên 7 điểm ở ngôi đầu bảng Premier League. Đội bóng của Mikel Arteta khởi đầu thuận lợi khi Bukayo Saka ghi bàn ngay phút thứ 5 từ cự ly gần.
Đến phút 56, Piero Hincapie nhân đôi cách biệt sau khi VAR xác nhận không việt vị. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vùng lên mạnh mẽ. Phút 61, Hugo Bueno rút ngắn tỷ số bằng cú sút xa đẹp mắt. Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở thời gian bù giờ. Cú dứt điểm của Tom Edozie dội cột dọc, chạm vào Riccardo Calafiori rồi bay vào lưới, ấn định tỷ số 2-2.
Sau trận, nhiều CĐV Arsenal trút sự bức xúc lên Arteta. Một tài khoản viết: “Arteta không có tâm lý để vô địch Premier League cùng Arsenal”. Người khác cho rằng: “Arteta đã trao lại lợi thế cho Man City”. Ý kiến thứ ba nhận định: “Mùa trước khi Arteta chuyển sang lối chơi an toàn và kiểm soát, vấn đề đã lộ rõ. Không thể về đích nếu cứ đá an toàn. Ông ấy đã đánh mất chức vô địch”. Một người khác viết: “Có lẽ chúng ta chẳng trông mong gì về gã này (Arteta)”.

Kể từ khi tiếp quản Arsenal năm 2019, Arteta giúp đội bóng từ nhóm cạnh tranh vé Champions League trở thành ứng viên vô địch thường xuyên. Dù phong độ gần đây không ổn định, Arsenal vẫn dẫn đầu Premier League với 5 điểm nhiều hơn đội nhì bảng, nhưng đối thủ còn một trận chưa đấu.
Thời gian qua, lối chơi thận trọng và sự phụ thuộc vào các tình huống cố định của Arsenal bị đặt dấu hỏi. Đội bóng hiện xếp thứ tư về số bàn thắng từ bóng sống (29 bàn), kém 13 bàn so với Man City mùa này.
Phát biểu với Sky Sports sau trận hòa, Arteta thừa nhận: “Hiệp hai chúng tôi không đạt tiêu chuẩn để thắng một trận Premier League và phải trả giá. Quá nhiều điều diễn ra theo chiều hướng xấu. Đây không phải lúc để phán xét khi cảm xúc còn nóng. Khi không thể hiện đúng đẳng cấp ở mức kỳ vọng này, bạn phải chấp nhận chỉ trích. Vì chúng tôi xứng đáng bị như thế”.



















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


