CĐV MU đều có chung quan điểm về cầu thủ 17 tuổi này sau màn trình diễn của anh trong trận hòa kịch tính 2-2 của Man United với Everton vào thứ Bảy. Obi vào sân thay Rasmus Hojlund ở phút thứ 70 khi Quỷ đỏ đang bị dẫn 0-2.
Các bàn thắng trong hiệp một của Beto và Abdoulaye Doucoure khiến MU chìm trong thất vọng. Nhưng sự xuất hiện của Alejandro Garnacho và Obi đã mang đến sự thay đổi rất cần thiết về năng lượng và động lực.
Bruno Fernandes đã ghi bàn bằng một cú đá phạt chỉ 2 phút sau khi Obi vào sân, trước khi cú vô lê của Manuel Ugarte san bằng tỷ số 2-2 ngay sau đó.
Man United trông có vẻ nguy hiểm hơn nhiều về mặt tấn công trong những phút cuối. Và hàng trăm người hâm mộ Man United đã cảm ơn Obi vì đã "thay đổi trận đấu".
Một người ủng hộ đã viết: "Tôi ước mình đang nói đùa nhưng Chido Obi đã làm nhiều hơn Hojlund về mặt liên kết lối chơi". Một người thứ hai bình luận: "Obi cung cấp nhiều hơn những gì Hojlund đã làm trong cả mùa giải".
Một người khác nói đùa: "Obi thực sự đã thay đổi kết quả cho chúng tôi. Cậu ấy cần phải đá chính thay Hojlund trong tương lai gần". Một người thứ ba viết: "Hojlund phải ngồi dự bị. Chido Obi nên được trao cơ hội nhiều hơn".
Trong khi một người khác lưu ý: "Nên để Obi ra sân trong trận đấu với Ipswich vào thứ Tư". Một người nữa nhận xét: "Một đứa trẻ 17 tuổi của học viện còn tốt hơn Hojlund trị giá 72 triệu bảng".
Trong 70 phút có mặt trên sân, Hojlund chỉ có 12 lần chạm bóng, không thực hiện nổi cú sút nào và chỉ hoàn thành 7 đường chuyền. Cầu thủ người Đan Mạch đã thua 8 pha tranh chấp trước khi bị rút khỏi sân sau một buổi chiều thảm họa.
Ngược lại, Obi tỏ ra trưởng thành hơn tuổi trong lần thứ hai ra sân ở giải Ngoại hạng Anh - sau khi vào sân 4 phút cuối cùng ở trận thua Spurs vào Chủ Nhật tuần trước. Cựu cầu thủ Arsenal đã có nhiều pha chạm bóng như Hojlund - mặc dù chơi ít hơn nhiều.