
Trong những năm gần đây, Man United đã có không ít quyết định sai lầm trên thị trường chuyển nhượng, chủ yếu là ở khâu mua sắm, nhưng Ferdinand cho rằng có một thương vụ bán người cũng là "sai lầm lớn".
Cụ thể, trung vệ huyền thoại của Quỷ đỏ nhắc tới Danny Welbeck, sản phẩm của học viện Carrington. Welbeck trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của MU, ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với CLB trước khi được cho mượn tại Preston North End và Sunderland. Trong quãng thời gian thi đấu cho Sunderland ở Premier League, anh ghi được 6 bàn thắng và được Sir Alex Ferguson đưa trở lại đội một vào năm 2011.
Tuy nhiên, chỉ ba năm sau, HLV Louis van Gaal đã bất ngờ bán Welbeck cho Arsenal với giá 16 triệu bảng, nơi anh giúp Pháo thủ giành hai danh hiệu FA Cup và ghi 32 bàn sau 126 trận.
Dù sự nghiệp ở Arsenal bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Welbeck đã trở thành một trong những tiền đạo giàu kinh nghiệm và ổn định nhất Premier League kể từ khi gia nhập Brighton vào năm 2020. Mùa trước, anh ghi 10 bàn tại Premier League - thành tích tốt nhất trong sự nghiệp, và đã có 5 bàn sau 9 trận mùa này.

Trên kênh Rio Ferdinand Presents, cựu trung vệ của MU cho rằng Welbeck nên được HLV Thomas Tuchel triệu tập trở lại tuyển Anh, đồng thời khẳng định MU đáng ra không bao giờ nên để anh ra đi.
"Cậu ấy chỉ đứng sau Harry Kane trong danh sách tiền đạo người Anh hiện tại", Ferdinand nêu quan điểm. "Nếu đội tuyển được chọn ngay ngày mai, Danny Welbeck phải có tên. Cậu ấy có kinh nghiệm, có thể chơi nhiều kiểu khác nhau.
Cậu ấy có thể di chuyển ra sau lưng hàng thủ, như những gì chúng ta thấy ở Old Trafford cuối tuần rồi, hoặc có thể lùi sâu liên kết lối chơi tốt chẳng kém ai ngoài Harry Kane. Cậu ấy là một cầu thủ toàn diện.
Nếu không vì những chấn thương trước đây... Tôi luôn nói với Welbeck rằng cậu ấy đáng ra nên ở lại Man United. Tôi hiểu rằng đôi khi quyết định không nằm trong tay cầu thủ. Nhưng việc CLB để cậu ấy đi là một sai lầm lớn.
Một chàng trai Manchester chính hiệu, yêu CLB, ngoan ngoãn, chưa bao giờ gây rắc rối, gia đình tử tế. Vậy bán cậu ấy để làm gì? Ai đó đã nói 'Cậu ta có thể đi', nhưng lẽ ra phải có người đứng ra nói 'Không, vụ này không được, để chúng tôi xử lý'. Và cậu ấy phải ở lại. Đó mới là điều nên xảy ra với Danny Welbeck".
























