
Thời điểm cuối triều đại Erik ten Hag, Casemiro trông mệt mỏi và chậm chạp đến mức nhiều người tin rằng anh đã hết thời. Lời mời gọi từ Saudi Arabia khi ấy tưởng chừng là lối thoát duy nhất. Thế nhưng, dưới thời Amorim, tiền vệ người Brazil đã lột xác ngoạn mục. Anh trở lại với hình ảnh của một “mỏ neo” thực thụ, đọc tình huống xuất sắc và mang đến sự cân bằng cho tuyến giữa. Thống kê cho thấy khi Casemiro có mặt trên sân, Man United chỉ thủng lưới 3 bàn từ đầu mùa – một con số cực kỳ ấn tượng.

Khởi đầu tại Old Trafford của De Ligt không hề suôn sẻ. Nhưng với triết lý tổ chức hàng thủ chặt chẽ và pressing tầm cao của Amorim, trung vệ người Hà Lan dần trở thành trụ cột đáng tin cậy nhất nơi tuyến sau. De Ligt hiện là trung vệ thắng nhiều pha tranh chấp tay đôi nhất Premier League mùa này, và anh mang đến sự điềm tĩnh, chắc chắn mà hàng phòng ngự Man United đã đánh mất suốt nhiều năm qua. Không còn là chàng trai bị nghi ngờ ở Bayern, De Ligt dưới thời Amorim là thủ lĩnh thầm lặng, luôn đọc trận đấu sớm và chỉ huy đồng đội hiệu quả.

Dù mùa đầu tiên tại Manchester bị gián đoạn bởi chấn thương, trung vệ người Pháp mới 19 tuổi này đã tiến bộ rõ rệt ở mùa giải hiện tại. Với khả năng chuyền bóng tốt, bình tĩnh dưới áp lực và tốc độ xử lý cao, Yoro được xem là mảnh ghép hoàn hảo trong hệ thống 3 trung vệ mà Amorim yêu thích. Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, Yoro hoàn toàn có thể trở thành Varane mới của Man United, nhưng là phiên bản hiện đại hơn.

Không ai ngờ rằng Amad Diallo, cầu thủ từng bị xem là “dự bị chiến lược”, lại trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất dưới thời Amorim. Amad không chỉ chơi tốt trong vai trò tiền đạo cánh mà còn chuyển mình thành wing-back phải, một vị trí đòi hỏi khối lượng vận động khổng lồ. Với tốc độ, kỹ thuật và khả năng qua người, anh là mũi khoan phá cực lợi hại bên hành lang phải. Mối liên kết giữa Amad và Bryan Mbeumo đang là vũ khí tấn công đáng sợ nhất của Quỷ đỏ hiện tại – nhanh, linh hoạt và biến hóa.

Mùa giải đầu tiên của Mason Mount tại Old Trafford là thảm họa khi chỉ có 513 phút thi đấu và liên tiếp dính chấn thương. Nhưng Amorim đã giúp anh lấy lại niềm tin và cảm hứng chơi bóng. Dưới tay chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Mount không còn là “số 10 cổ điển” như ở Chelsea mà trở thành một mắt xích kết nối tuyến giữa với hàng công, hoạt động không biết mệt. Mount chưa đạt phong độ đỉnh cao như thời còn ở Stamford Bridge, nhưng người hâm mộ đã thấy lại sự sống trong đôi chân của anh – điều tưởng như đã mất ở mùa trước.





















-ngay-28-10-20.jpg)


