Bóng Đá Plus trên MXH

Garnacho & những gã 'Chí Phèo' ở Old Trafford

Quang Beck CĐV Man United
03 giờ trước
Từ bao giờ Old Trafford – thánh đường bóng đá mà chúng ta vẫn hãnh diện gọi là “Nhà hát của những giấc mơ” – lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ phản phúc?

Từ bao giờ Old Trafford – thánh đường bóng đá mà chúng ta vẫn hãnh diện gọi là “Nhà hát của những giấc mơ” – lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ phản phúc? Từ bao giờ một lứa cầu thủ còn chưa đủ lông đủ cánh đã dám đặt mình ngang hàng, thậm chí cao hơn cả câu lạc bộ? Câu hỏi ấy đau như cứa vào tim những người yêu Quỷ đỏ, bởi câu trả lời dường như lại đến từ chính những cái tên mà chúng ta từng nâng niu, kỳ vọng.

Mới đây nhất là Alejandro Garnacho – cậu bé mà cả sân Old Trafford từng reo hò gọi tên mỗi khi tung hoành bên hành lang cánh. 21 tuổi, mới chân ướt chân ráo lên đội một được vài mùa, và trước đó đã trải qua thời gian ăn tập ở Carrington, nơi đã nuôi dưỡng tài năng và ước mơ của bao thế hệ. Thế nhưng, Garnacho lại lạnh lùng đưa ra yêu sách: “Hoặc là tôi đến Chelsea, hoặc tôi sẽ ở lại đây và không chơi bóng trong 6-12 tháng”. Một câu nói như nhát dao xoáy vào niềm tin của người hâm mộ.

Hãy thử nghĩ mà xem: Mức đóng góp của Garnacho cho MU đến giờ vẫn chỉ là vài khoảnh khắc bùng nổ, vài bàn thắng đẹp, nhưng chưa đủ để đặt cậu ta lên hàng trụ cột, công thần và còn cách hàng vạn năm ánh sáng mới đến được vị thế huyền thoại của câu lạc bộ. 

Vậy mà “Gã đầu bạc” này lại chọn cách quay lưng, không phải để tìm một thử thách mới ở một giải đấu xa xôi, mà là để đầu quân cho Chelsea – đối thủ trực tiếp ở Premier League. Đó không còn là chuyện chuyển nhượng đơn thuần, mà là một hành động phản bội. Nếu có thể, tôi mong ban lãnh đạo MU hãy mạnh tay – cho Garnacho xuống đội U21, để cậu ta ngồi chơi xơi nước một năm, mất luôn cơ hội dự World Cup 2026. Đó mới là cái giá xứng đáng cho sự hỗn láo này.

Nhưng Garnacho chỉ là phần nổi của tảng băng. Dưới lớp băng lạnh lẽo ấy, Jadon Sancho đang thủ vai một “gã Chí Phèo” ở Old Trafford. Không chịu rời đi, không giảm lương, chỉ chờ MU phải đền bù hợp đồng. Sancho không ngại ngồi ngoài, không cần được ra sân, và càng không có khát vọng dự World Cup 2026. 

Một cầu thủ từng khiến chúng ta mơ mộng bao nhiêu khi ký hợp đồng với mức phí khổng lồ 72,5 triệu bảng, giờ lại trở thành gánh nặng lớn bấy nhiêu. Cậu ta biết mình chỉ còn 1 năm hợp đồng và sẵn sàng rời đi theo dạng tự do vào năm sau, khiến MU mất trắng. Đây không còn là câu chuyện phong độ, đây là sự thiếu tôn trọng trắng trợn dành cho câu lạc bộ. Và thực ra, Sancho đã làm điều đó rất nhiều lần - một nhân cách tệ hại.

Antony – bản hợp đồng bom tấn từng được Erik Ten Hag tin tưởng tuyệt đối – giờ cũng đang khiến chúng ta thất vọng ê chề. Không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào khác, kiên quyết chờ Betis, thậm chí còn cấu kết với đội bóng Tây Ban Nha để làm khó MU. Đây là kịch bản mà chúng ta từng nghĩ chỉ xảy ra ở những đội bóng nhỏ không đủ sức răn đe, vậy mà giờ nó đang diễn ra ngay tại Old Trafford – nơi từng được coi là biểu tượng của kỷ luật, niềm tự hào và danh dự.

Cả ba trường hợp này đều phơi bày một sự thật đáng buồn: Quyền lực của MU trên chính cầu thủ của mình đang bị xói mòn. Những kẻ khoác áo Quỷ đỏ không còn thấy đó là niềm vinh dự, mà coi nó như một hợp đồng làm thuê, có thể phá bỏ bất cứ lúc nào nếu không vừa ý. Và đáng sợ hơn, họ không hề sợ hãi hậu quả. Bởi họ tin rằng MU sẽ nhượng bộ, sẽ tìm giải pháp “êm đẹp” để tránh rắc rối truyền thông. Nhưng nếu cứ tiếp tục mềm mỏng, chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều màn phản phúc hơn nữa.

Là một manucian, tôi không chấp nhận điều đó. Old Trafford không thể là nơi dung túng cho những kẻ coi thường màu áo này. MU cần khôi phục lại uy danh, bằng cách trừng phạt thật nghiêm. Nếu cần, cho cả Garnacho, Sancho và Antony dự bị một năm, để họ hiểu rằng ở đây, không ai lớn hơn câu lạc bộ. Hãy biến ghế dự bị thành bài học đắt giá, để bất kỳ ai khoác lên mình tấm áo Quỷ đỏ cũng phải nhớ: Danh dự của MU không thể đem ra mặc cả.

Thời Sir Alex, bất kỳ ai có dấu hiệu chống đối đều lập tức bị loại bỏ – từ Beckham, Van Nistelrooy cho tới Roy Keane. Không ai là ngoại lệ. Chính sự cứng rắn đó đã tạo nên một Manchester United đầy uy nghiêm. Giờ đây, khi những chuẩn mực ấy bị phá vỡ, chúng ta mới thấy rõ hậu quả: Cầu thủ coi hợp đồng là lá chắn, coi MU là bệ phóng để mặc cả và tống tiền.

Tôi biết bóng đá hiện đại phức tạp hơn xưa. Cầu thủ có quyền lực lớn hơn, truyền thông và người đại diện thao túng nhiều hơn. Nhưng một câu lạc bộ như MU không thể để bị bắt nạt. Chúng ta không thể vừa nói về “tái thiết” vừa dung túng cho những hành động phá hoại từ bên trong. Một đội bóng mạnh không chỉ được xây bằng bàn thắng và danh hiệu, mà còn bằng kỷ luật và sự tôn trọng.

Nếu MU muốn trở lại đỉnh cao, việc đầu tiên không phải là mua thêm siêu sao, mà là dọn dẹp nội bộ. Loại bỏ những kẻ vô ơn, cho dù đó là ai, giá bao nhiêu, từng ghi bao nhiêu bàn. Chỉ khi mặc chiếc áo đỏ với lòng trung thành và khát khao, mới xứng đáng đứng trong đội hình Quỷ đỏ.

Chúng ta – những người hâm mộ – có thể chịu đựng những trận thua, những mùa giải trắng tay. Nhưng điều không thể chịu đựng, là nhìn thấy những kẻ khoác áo MU mà tâm hồn lại thuộc về nơi khác. Đã đến lúc Ruben Amorim và những quan chức cấp trên của ông phải chứng minh cho cả thế giới thấy: Ở Old Trafford, danh dự và niềm tự hào không phải để đem ra mặc cả. Và bất kỳ ai phản bội màu áo này, sẽ phải trả giá đắt!

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay