Giới hạn của Tottenham

Kinh Thi Kinh Thi
06:47 ngày 30-10-2017
Chỉ đến khi nào thắng được những đối thủ mạnh ngay trên sân đối phương, Tottenham mới thật sự vươn mình lọt vào hàng ngũ "đại gia" ở Premier League. Trận đấu tại Old Trafford vừa qua một lần nữa cho thấy Tottenham chưa có được tâm thế "đại gia".
Giới hạn của Tottenham
Khi M.U thắng Chelsea trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa trước, mọi chuyện đã coi như an bài. Ngoài trận ấy, chỉ có một lần khác M.U chiến thắng khi gặp các đội còn lại trong Top 6. Và đó chính là trận thắng Tottenham tại Old Trafford.

Thôi thì, không phải bận tâm về chuyện M.U đã thắng Tottenham đến 21 trong 26 lần gặp nhau tại Old Trafford. Đấy là quá khứ, mà Tottenham vài năm gần đây đã khác xa so với quá khứ. Nhưng ngay cả trong giai đoạn “gần đây”, chuyện Tottenham thua tại Old Trafford cũng chẳng phải là bất ngờ lớn, đến nỗi người ta phải cố giải thích vì sao.


Tottenham thua vì Dele Alli kém may mắn trong pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 77? Muốn nói đấy là vấn đề đẳng cấp cũng được. Còn nếu đó là vấn đề may rủi, thì Romelu Lukaku của M.U còn “xui” hơn, với pha đội đầu bật cột. Bảo Tottenham thua vì thiếu Harry Kane cũng thật mông lung, vì đã từ lâu, M.U cũng thiếu ngôi sao đắt giá nhất Premier League, Paul Pogba. Bao nhiêu người - gồm cả HLV Mauricio Pochettino - đã nói rất “cứng” trước khi bóng lăn, rằng Tottenham vẫn đủ sức thắng M.U tại Old Trafford khi không có Kane?

Khách quan mà nói, giả sử Alli ghi bàn (khi tỷ số đang là 0-0), mọi chuyện có thể đã khác. Nhưng đấy không bao giờ là cơ hội “mười mươi”. Phải có một cây làm bàn thực thụ, với khả năng xử lý bóng cực kỳ tinh tế, kỹ thuật điêu luyện, và cả bản lĩnh lớn, để biến được khoảnh khắc ấy thành bàn. Đấy là chuyện “có thể xảy ra” (mà trong bóng đá, điều gì lại không thể xảy ra?!), nhưng đấy không phải là chuyện đáng tiếc, theo nghĩa đáng lẽ Alli đã phải ghi bàn.


Tottenham thua vì họ vẫn chưa thật sự bứt phá ra khỏi giới hạn của chính mình. Giới hạn ấy là gì, cũng khá mơ hồ. Nhưng cách bình luận của Jamie Redknapp đã phần nào chạm đến nó. Redknapp lưu ý: “Khi họ có thể tấn công thẳng vào hàng thủ M.U, thì Tottenham lại cứ hay chuyền về, chuyền bóng vào những khu vực mà họ cảm thấy an toàn”. Đấy là cách chơi có vẻ nhuần nhuyễn, nhưng thiếu hiệu quả, thậm chí có thể nói thẳng là “nhát”. Theo Redknapp, Tottenham thiếu chút cá tính cần có để “dám” hướng đến chiến thắng (trong cách chơi), khi làm khách trên sân những đối thủ lớn.

Giả sử Kane có mặt, nhưng anh cũng phải tuân thủ cách chơi “an toàn” như thế? Không khó đi tìm câu trả lời, bởi câu trả lời đã nằm sẵn trong những trận đấu trước đây. Redknapp khẳng định: đã có rất nhiều trận như vậy, với Kane đứng trong đội hình. Theo Redknapp, bàn về sự vắng mặt của Kane trong trận làm khách tại Old Trafford vừa qua là... lạc đề, theo nghĩa nó chẳng liên quan gì đến cách chơi “không hướng đến chiến thắng” của Tottenham.

Vì Tottenham thường chỉ hòa hoặc thua trên sân các đối thủ mạnh nên Pochettino không dám hướng đến chiến thắng? Hay vì cách chơi không dám “ăn thua đủ” mà rút cuộc Tottenham chỉ hòa hoặc thua trên sân cách đối thủ mạnh? Xem ra, ngay cả Redknapp cũng chỉ mới bàn... một nửa vấn đề. Dù sao đi nữa, hãy tạm kết luận: đội bóng của Pochettino chưa thể là ứng cử viên vô địch, chưa thể tranh chấp ngôi cao ở Premier League, dù - lúc này hoặc lúc khác - họ có thể đứng trên vài ứng cử viên vô địch.

CON SỐ
1 Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2, Tottenham thua 2 trận liên tiếp (tính chung mọi giải). Trước trận thua M.U, Tottenham đã thua West Ham 2-3 ở Cúp Liên đoàn Anh. Hồi tháng 2, họ thua Gent ở Europa League và thua Liverpool ở Premier League.

Tottenham đứng ở đâu trong hàng ngũ đại gia?

Từ khi Mauricio Pochettino cầm quân (năm 2014), Tottenham mới thắng 1 trong 16 trận làm khách trên sân 5 đối thủ lớn ở Premier League (M.U, Man City, Liverpool, Chelsea, Arsenal). Đó là trận thắng Man City 2-1 trong mùa bóng 2015/16. Còn lại là 6 trận hòa và 9 trận thua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal Havertz tiếp cận kỷ lục của Henry trước trận Man City vs Arsenal

    Khi Man City tiếp đón Arsenal trong trận cầu đinh vòng 30 Premier League vào ngày 31/3 tới, họ cần phải đặc biệt cảnh giác Kai Havertz bởi cầu thủ người Đức này đang nhăm nhe cân bằng kỷ lục của Thierry Henry.

  • Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước? Điều gì cần cho ĐT Việt Nam ở phía trước?

    HLV Troussier là người chịu trách nhiệm chính cho kết quả không tốt của ĐT Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Nhưng bản thân các cầu thủ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung cũng cần đúc rút những bài học, nếu thật sự muốn trở lại và tiến lên phía trước.

  • Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng Xu thế chuyển nhượng ở Serie A: Người thành công luôn có lối đi riêng

    Theo nghiên cứu mới nhất từ CIES Football Observatory về độ tuổi trung bình cầu thủ đá ở đội một được mua về ở 800 CLB tại 48 giải đấu lớn trong 5 năm qua (tương đương với 10 kỳ chuyển nhượng), nhằm tìm hiểu xem CLB nào có xu hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, thì kết quả ở Serie A là khá bất ngờ: Inter đứng “đội sổ”, còn Bologna đứng trên đỉnh.

  • Real Madrid xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024 Real xây đội hình siêu tấn công với 4 'bom tấn' trong Hè 2024

    Đội hình của Real Madrid vốn dĩ đã rất mạnh với sự kết hợp của những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cùng những ngôi sao trẻ tài năng. Nhưng họ sẽ còn đáng sợ hơn nữa nếu hoàn tất 4 bản hợp đồng bom tấn trong Hè 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x