
Mới đây, Man City đã hoàn tất thương vụ trị giá 20 triệu bảng cho Guehi. Dù chưa thể ra sân trong trận gặp Bodo/Glimt tại Champions League rạng sáng mai (21/1), anh hoàn toàn có thể có màn ra mắt ở trận gặp Wolves tại Premier League vào thứ Bảy này.
HLV Guardiola rất vui mừng khi Man City chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Anh, người từng nhận được sự quan tâm từ hàng loạt ông lớn và suýt gia nhập Liverpool mùa hè năm ngoái.
Vị thuyền trưởng của Man City tin rằng Guehi có thể lập tức hòa nhập để giúp đội bóng vượt qua cuộc khủng hoảng chấn thương nơi hàng thủ, đồng thời trở thành nhân tố quan trọng cho tương lai lâu dài.
"Guehi là một trung vệ hàng đầu đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia", Guardiola nói. "Cảm ơn CLB đã mang cậu ấy về đây. Cậu ấy đang ở độ tuổi hoàn hảo để cống hiến trong nhiều năm và có thể chơi cả bên phải lẫn bên trái.

Tôi biết Guehi đã rất muốn chọn chúng tôi và giúp giải quyết những vấn đề mà chúng tôi đang gặp ở hàng phòng ngự trong vài tháng tới. Vì thế việc cậu ấy có mặt ở đây là thực sự rất quan trọng".
Man City đẩy nhanh sự quan tâm dành cho Guehi do cuộc khủng hoảng chấn thương ở tuyến dưới, khi John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol đều chấn thương. Điều đó buộc Man xanh phải triệu hồi Max Alleyne từ bản hợp đồng cho mượn tại Watford - CLB hiện thi đấu ở Championship.
Các cuộc đàm phán giữa Man City và Palace được tăng tốc từ đầu tuần trước, song thực tế Guardiola đã theo dõi và ngưỡng mộ Guehi từ xa suốt vài mùa giải. Ông đánh giá cao sự điềm tĩnh của trung vệ này khi kiểm soát bóng, khả năng đưa bóng ra khỏi hàng thủ cũng như sự tận tâm trong việc hoàn thiện bản thân để trở thành cầu thủ tốt nhất có thể.
Chiến lược gia người Catalunya cũng xác định Guehi là người thay thế lâu dài cho John Stones. Trung vệ này từng có trong tay khoảng 6 lựa chọn, bao gồm cả Bayern Munich và Inter Milan, nhưng ngay khi biết Guardiola muốn chiêu mộ mình, anh đã lập tức đưa ra quyết định.
Nhìn chung, như lời Pep nói, Man City đã có chiến thắng lớn ở vụ Guehi với "lợi ích kép", khi anh vừa có thể bổ sung sức mạnh cho hàng thủ trong ngắn hạn, vừa có thể trở thành thủ lĩnh tương lai của CLB do mới 25 tuổi.

























