Hàng thủ Chelsea sẽ hại cả Lampard & Abraham

Hà Trang
13:54 ngày 01-09-2019
Sheffield United không phải là đối thủ đủ để tạo nên một cái cớ bào chữa cho trận hòa vô duyên của Chelsea. The Blues đang bết bát vì hàng thủ dù cho Tammy Abraham có xuất sắc thế nào đi chăng nữa.
Hàng thủ Chelsea sẽ hại cả Lampard & Abraham
Có lẽ không nhiều HLV Chelsea tin vào giới trẻ như Frank Lampard, đặc biệt là sau thời của những Jose Mourinho, Antonio Conte và Maurizio Sarri. Nếu phát triển cầu thủ "cây nhà lá vườn" là mục đích mà BLĐ Chelsea hướng tới, chúng ta không có quyền trách cứ Lampard. Nhưng nếu họ tham vọng hơn, chí ít là trong mùa này, thì Chelsea không thể tiếp tục thi đấu như trận hòa 2-2 trước Sheffield United.

Độ tuổi trung bình đội hình xuất phát của Chelsea trước Sheffield là 24 tuổi và 158 ngày - trẻ nhất trong lịch sử CLB tại Ngoại hạng Anh. Trong số 11 người này, có 2 cầu thủ 20 tuổi, 2 người 21 tuổi và không có ai trên 30 tuổi. 

Nếu Chelsea giữ được kết quả 2-0 như hiệp 1 đến hết 90 phút, Lampard sẽ được tôn vinh vì sự phá cách của mình. Nhưng không, The Blues lại để thủng lưới ở những thời điểm rất nhạy cảm: ngay đầu hiệp 2 và cuối hiệp 2. 

Xét lại cả 5 trận đầu mùa (4 tại Ngoại hạng Anh và 1 Siêu cúp châu Âu), Chelsea đều để thủng lưới. Trước Man United, Chelsea thua tan tác 4 bàn không gỡ. Nhưng trước cả Liverpool, Leicester, Norwich và Sheffield sau đó, Chelsea đều là đội mở tỷ số. Kết quả thì sao? Chelsea chỉ thắng được 1 trong số đó.

Mà ngay trong chiến thắng nghẹt thở trước Norwich, Chelsea cũng có 2 lần bị đối thủ gỡ hòa. Tính riêng tại giải quốc nội, Chelsea đang sở hữu hàng thủ kém thứ 2 (chỉ sau Norwich) với 9 bàn thua. Xâu chuỗi sự việc, có lẽ nhiều người nhận ra đây không phải sự trùng hợp mà đang có lỗi hệ thống và nó tập trung ở hàng phòng ngự cũng như các vệ tinh hỗ trợ.

Hàng thủ Chelsea rất dễ tổn thương
Hàng thủ Chelsea rất dễ tổn thương

Lampard có phải là HLV linh hoạt phản ứng với các diễn biến trên sân? Nếu để mất lợi thế ở 4 trận đấu liên tiếp thì dù người lạc quan nhất cũng khó đồng tình với quan điểm trên. 

Trước Sheffield, Chelsea thiếu vắng Antonio Ruediger và N'Golo Kante vì chấn thương. Đây là 2 cái tên trụ cột đảm nhận vai trò phòng thủ của Chelsea và khi không có họ, The Blues đương nhiên không thể chơi "hồn nhiên" là cứ lao lên phía trước. Nhưng Lampard vẫn làm thế và nhận trái đắng là 2 bàn thua, với Kurt Zouma mắc lỗi cả 2 lần.

Ngay sau thất bại trước M.U, thầy cũ Jose Mourinho nhắc nhở Lampard: "Nếu Kante chỉ có thể chơi 30-35 phút thì anh ấy có thể xuất phát. Nếu anh ấy chơi được 1 tiếng thì để anh ấy chơi 1 tiếng. Cảm nhận của tôi là lẽ ra Chelsea nên chơi biết mình biết người hơn. 

Họ có Marcos Alonso trên ghế dự bị, Kante trên ghế dự bị, Giroud trên ghế dự bị. Và hãy nhìn vào màn thể hiện của Mason Mount, của Tammy Abraham và kể cả của Andreas Christensen. Trong những trận đấu kiểu này, bạn cần hơn thế. Dù M.U không còn đáng sợ như trước nhưng đây vẫn là M.U".

Với phong cách của mình, lời nói của Mourinho bị nhiều người chê cực đoan và lúc nào "nói chẳng dễ hơn làm". Nhưng theo thời gian, có vẻ như Mourinho không sai vì Lampard vẫn đi mãi vào vết xe đổ cũ. "Biết mình biết người" vẫn là bài học mà Lampard chưa thuộc.

Để rồi chìm trong biển kết quả tệ hại đó, những màn thể hiện tích cực của Mount hay Abraham không nói lên quá nhiều điều như lẽ ra phải thế. Mount đã ghi 2 bàn, Abrahma còn làm được nhiều gấp đôi cậu bạn thân. Chỉ cần 1 bàn nữa, chân sút 21 tuổi sẽ cân bằng thành tích trong suốt 6 tháng của tiền đạo nổi tiếng Gonzalo Higuain làm được ở Stamford Bridge.

Mà Higuain là ai? Là người mà Sarri đã nài nỉ BLĐ Chelsea mang về theo dạng cho mượn trong mùa trước, trong khi từ chối gọi lại Abraham từ Aston Villa - người lúc đó cũng đang có phong độ rất cao.

Chelsea đang sở hữu hàng công trẻ trung ấn tượng
Chelsea đang sở hữu hàng công trẻ trung ấn tượng

Chỉ Lampard và các trợ lý nhận ra tiềm năng của Abraham và kiên quyết trao cho anh chiếc áo số 9. Chắc chắn sẽ có thắc mắc rằng Lampard yêu hay... ghét mà để Abraham mặc áo số 9? Bởi lẽ có một "lời nguyền" đi theo số áo này và từng ám lên Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Fernando Torres và Radamel Falcao. Và kể cả không có chút gì tâm linh ở đây, bắt một "chú bé" lãnh trách nhiệm làm tiền đạo chủ lực có thực sự phù hợp?

Nhưng Abraham không e ngại và đến thời điểm này đã đền đáp được phần nào sự tin tưởng của BHL. Chỉ trong 2 trận gần nhất, trung phong cao 1,9m này đã ghi tới 4 bàn. Năng khiếu lập công thể hiện ở chỗ Abraham tận dụng cơ hội rất tốt và tỏ rõ sự vượt trội trong vòng cấm đối phương. Chỉ cần 2 khoảnh khắc hàng thủ Sheffield mắc sai lầm, Abraham đã tận dụng triệt để và gợi nhớ lại hình bóng của Didier Drogba ngày trước.

Nhưng rồi những điều đó để làm gì khi mà Chelsea vẫn đang đứng thứ 9 trên BXH. Đây là vị trí tạm thời hay sẽ được cải thiện trong thời gian tới? Nếu Chelsea cứ thi đấu mất tập trung như thế này, kịch bản xấu là rất khả thi.

Chelsea cần một hàng thủ cùng trình độ với hàng công hơn. Quãng nghỉ tập trung ĐTQG tới đây sẽ là rất cần thiết để Lampard gia cố sân sau rách nát của mình. Fikayo Tomori, Zouma hay Emerson không có lỗi khi còn quá non nớt nhưng sẽ cần một sự điều hướng chuẩn chỉ hơn từ những người thầy để không tiếp tục phạm sai lầm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x