Hàng thủ mong manh của Man City là nơi Liverpool có thể khai thác

Vũ Qua
13:41 ngày 07-11-2019
Liverpool sẽ tiếp Man City tại Anfield vào Chủ nhật này và hứa hẹn đây là trận đấu lớn nhất, quan trọng nhất Premier League mùa này.

Khoảng cách 6 điểm giữa hai đội là lợi thế của The Kop. Họ có thể ung dung chọn cách đánh, trong khi Man City buộc phải chiến thắng để cắt bớt 3 điểm cách biệt. Nhưng nếu thua, khoảng cách sẽ là 9 điểm và chủ nhân của chức vô địch mùa này đã lờ mờ màu đỏ của Liverpool. Và tất cả chúng ta đều quan tâm xem hai đội sẽ chơi như thế nào?

Hãy xem xét những bàn thua và năng lực tấn công của Man City trước. Ở mùa này, Man City đã để thủng lưới 12 bàn trên tất cả các đấu trường. Tại Premier League, Tottenham đã ghi 2 bàn tại Etihad (hoà 2-2), Bournemouth, Everton và Southampton đều có bàn thắng (thua Man City), còn Norwich ghi 3 bàn, Wolves ghi 2 bàn (thắng Man City).

Southampton cũng đã chọc thủng lưới Man City  trong trận thua 3-1 ở League Cup và Atalanta có 1 bàn thắng trong thảm bại 5-1 tại Champions League.

Bỏ qua 2 bàn thắng của Atalanta (penalty) và bàn thắng đá phạt của Harry Wilson (Bournemouth), chúng ta còn 10 bàn thắng để đánh giá cách Liverpool có thể chọc thủng lưới Man City.  Bàn thua đầu tiên là tình huống Nathan Redmond trả bóng cho Stuart Armstrong đang băng lên. Cầu thủ này sút cực mạnh và Ederson cản phá được, làm bật bóng ra. James Ward-Prowse ập vào và ghi bàn thắng cho Southampton.

Tình huống James Ward-Prowse ập vào ghi bàn như chỗ không người

Đây là bàn thua đầu tiên của Man City ở Premier League mùa này và nó cho thấy sự thiếu tỉnh táo của hàng thủ nhà ĐKVĐ.  Một pha trả bóng về bên cánh phải cho đồng đội đang băng lên như thế hoàn toàn nằm trong khả năng của Liverpool.

Những cầu thủ cánh của The Kop cần đưa bóng lên cao, rồi trả về cho đồng đội đang băng lên và dứt điểm. Phong cách bắt bóng của Ederson sẽ khiến những cầu thủ tuyến hai, tuyến ba này có cơ hội ghi bàn.

Bàn thắng của Southampton ở League Cup cũng thế. Một cú phạt góc về phía khung thành của Bravo, đến chân Jack Stephens vừa băng lên và không bị hàng thủ Man City kèm. Và một cú sút đưa bóng bay vào khung thành Bravo. Điều này gợi mở gì khi Liverpool đang giỏi ghi bàn từ phạt góc nhất châu Âu?

Bàn thắng của Wolves đến ở phút 80. Joao Moutinho lấy được bóng từ chân Cancelo và lập tức chuyền cho Raul Jimenez. Jimenez cầm bóng chạy gần 70 mét bên hành lang cánh trái rồi chuyền ngang cho Adama Traore, người dễ dàng đánh bại một Ederson đang nhao lên.

Phản công nhanh cũng là miếng đánh có thể bắn hạ Man City

Đó là thành quả từ một pha phản công. Bàn thắng thứ hai cũng thế. Cancelo bị mất bóng, Jiminez chuyền bóng cho Traore trước khi tăng tốc vọt lên, nhận lại bóng và ghi bàn.

Mặc dù lối chơi phản công không phải là cách Liverpool chơi, nhưng nhờ tốc độ cao, The Kop hoàn toàn có thể áp dụng ý tưởng này khi Man City đang miệt mài dâng cao và tấn công.  

Bàn thắng của Dominic Calvert-Lewin trong trận Everton thua 3-1 lại có gợi ý khác. Bóng được câu vào vị trí của Gylfi Sigurdsson và Fernandinho phá bóng rất tệ, đưa bóng tới chỗ Alex Iwobi ở vòng bán nguyệt 16m50. Bóng được chuyền ra cánh phải cho Seamus Coleman, và hậu vệ này xộc vào buộc Ederson nhưng Coleman bình tình chuyền bóng vào cho Dominic ghi bàn.

Một tình huống hàng thủ của Man City để lọt người dẫn tới bàn thua.

Một lần nữa, hàng thủ của Man City đã để lọt người và dẫn tới bàn thua. Đây chính là tử huyệt một họ vì những tổn thất nhân sự như Laporte do chấn thương dài ngày. Lỗi này sẽ là đồng minh đắc lực của Liverpool trong trận đại chiến cuối tuần.

Đó là một hàng thủ mất cảnh giác, giúp đối phương nhiều phen đối mặt với thủ môn hoặc ghi bàn vào lưới trống mà bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Todd Cantwell (Norwich) là một ví dụ.

Nói tóm lại, trước một Man City có thể buộc phải tấn công để tìm kiếm chiến thắng, Liverpool nắm được những tử huyệt sau đây lợi dụng kết liễu đối thủ: chống những tình huống dàn xếp kém, chống phản công kém, chống bóng tốc độ cao kém, và hàng thủ chủ quan, mấy cảnh giác.  

Đấy là cơ hội không thể tốt hơn để The Kop củng cố ngôi đầu với 9 điểm cách biệt!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Mane: 'Tôi sẽ tiếp tục... ngã vờ' Mane: 'Tôi sẽ tiếp tục... ngã vờ'

    Tiền đạo Sadio Mane đã đáp trả đanh thép HLV Pep Guardiola sau cáo buộc ăn vạ, đồng thời khẳng định anh sẽ không thay đổi cách chơi bóng bởi những lời nhận xét từ vị thuyền trưởng phía Man City.

  • Lộ diện cầu thủ đang nắm giữ vận mệnh HLV Emery ở Arsenal Lộ diện cầu thủ đang nắm giữ vận mệnh HLV Emery ở Arsenal

    HLV Unai Emery đang phải chịu áp lực rất lớn do Arsenal thi đấu không tốt trong thời gian gần đây. Theo giới truyền thông Anh, tương lai của nhà cầm quân này đang phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang.

  • Rashford vẫn tin M.U có thể vào top 4 giải Ngoại hạng Rashford vẫn tin M.U có thể vào top 4 giải Ngoại hạng

    Bất chấp thực tệ Man United đã tụt xuống tận vị trí thứ 10 sau trận thua Bournemouth 0-1, tiền đạo Marcus Rashford của họ vẫn tin Quỷ đỏ đủ sức chen chân vào top 4 giải Ngoại hạng Anh.

  • Sao Chelsea nguy cơ lỡ vòng loại EURO 2020 Sao Chelsea nguy cơ lỡ vòng loại EURO 2020

    Tiền vệ Mason Mount đã gặp vấn đề ở mắt cá, nên nhiều khả năng sẽ ngồi ngoài trong hai trận cuối cùng tại vòng loại EURO 2020 cùng ĐT Anh.

  • Reece James: Thêm một măng non của Chelsea bước ra ánh sáng Reece James: Thêm một măng non của Chelsea bước ra ánh sáng

    Ở tuổi 19, trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Chelsea ghi bàn ở sân chơi Champions League, Reece James là măng non mới nhất được HLV Frank Lampard trình làng, sau những người đồng đội Mason Mouth, Fikayo Tomori hay Tammy Abraham.

  • Oxlade-Chamberlain: Viên đạn để dành cho Man City Oxlade-Chamberlain: Viên đạn để dành cho Man City

    Trước cuộc tiếp đón Man City cuối tuần này trên sân Anfield, HLV Juergen Klopp có thể sẽ tung Alex Oxlade-Chamberlain vào sân ngay từ đầu để húc tung "vật cản" khó chịu nhất trên hành trình vô địch Premier League lần đầu tiên của The Liverpool.

  • Đã đến lúc coi Brendan Rodgers là một HLV lớn? Đã đến lúc coi Brendan Rodgers là một HLV lớn?

    Người ta sẽ không bao giờ nhận ra Brendan Rodgers thật ra cũng… giỏi, nếu không có thành tích đầu mùa giải này của Leicester tại Premier League. Nhưng liệu thế đã đủ để HLV người Bắc Ireland được xếp chung mâm với những chiến lược gia hàng đầu?

  • Cách tân như CEO của Liverpool Cách tân như CEO của Liverpool

    Khác hẳn với những giám đốc điều hành ở những đội bóng còn lại tại Premier League, CEO Peter Moore của Liverpool không hề nhúng tay gì vào khâu chuyển nhượng của đội nhà. Tại sao Moore lại thực hiện cuộc cách tân như vậy? Và nó đã mang lại hiệu quả thế nào cho Liverpool?

  • Pep Guardiola trải lòng về quyết định dẫn dắt Man City Pep Guardiola trải lòng về quyết định dẫn dắt Man City

    Đấy là một trong những quyết định tốt nhất trong sự nghiệp - Pep Guardiola vừa khẳng định như thế trong một cuộc trả lời phỏng vấn, về việc nhận lời dẫn dắt Manchester City từ năm 2016. Ngoài ra, Guardiola còn nói gì nữa?

  • 4 việc Man City cần làm trước đại chiến với Liverpool 4 việc Man City cần làm trước đại chiến với Liverpool

    Trận đấu trên sân Liverpool cuối tuần này với Man City là một trận chung kết cho cuộc đua vô địch. Nếu thua, đối phương sẽ tạo được khoảng cách 9 điểm. Ngược lại nếu thắng, khoảng cách sẽ chỉ còn là 3 điểm. Vậy HLV Pep Guardiola cần làm những gì để chuẩn bị cho đợt công kích Anfield?

  • VAR đã làm tiêu ma luật việt vị? VAR đã làm tiêu ma luật việt vị?

    Sau vòng đấu vừa qua tại Premier League, những lời ta than về VAR lại vang lên từ HLV Frank Lampard của Chelsea hay Juergen Klopp của Liverpool. VAR sai lầm? Không! Còn trầm trọng hơn thế, người ta còn đang buộc tội VAR giết chết luật việt vị trong bóng đá.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x