
Trong nỗ lực phá bóng ra ngoài ở thời gian bù giờ, thời điểm tỷ số đang là 0-0, hậu vệ Conor Bradley của Liverpool dường như dính chấn thương nghiêm trọng, lập tức ôm lấy đầu gối khi ngã xuống sân. Anh tỏ ra rất đau đớn.
Bradley ngã ngay sát đường biên và trận đấu bị dừng lại, điều này khiến Martinelli tỏ ra khó chịu. Ban đầu, cầu thủ số 11 của Arsenal thả bóng ngay lên người Bradley. Rồi sau đó, khi hậu vệ phải của Liverpool nhích người một chút để đảm bảo mình vẫn nằm trong sân, Martinelli liền túm lấy và cố đẩy anh ra hoàn toàn khỏi sân.
Các tiền vệ của Liverpool là Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister lập tức phản ứng, tạo ra khung cảnh hỗn loạn tại Emirates. Trung vệ Ibrahima Konate cũng nhanh chóng lao tới đối mặt với tuyển thủ Brazil. Điều này dẫn đến cảnh xô đẩy, va chạm giữa các cầu thủ hai bên.

Bradley rõ ràng rất đau và phải được cáng đưa vào đường hầm, khiến HLV Arne Slot càng thêm đau đầu thời gian tới về tình hình nhân sự. Trọng tài rốt cuộc đã cho Martinelli và Konate mỗi người một thẻ vàng vì hành động phi thể thao.
Dù vậy, bình luận trên sóng truyền hình, cựu danh thủ Gary Neville tỏ ra bức xúc. Ông chỉ trích Martinelli thiếu sự cảm thông, gọi tiền đạo này là "thằng ngốc" và cảm thấy hối tiếc vì không có cầu thủ Liverpool nào "lao vào đấm anh ta".
Neville nói trong cơn giận dữ: "Tôi ngạc nhiên là chưa có cầu thủ Liverpool nào lao tới cho cậu ta một cú ra trò. Tôi nghĩ Martinelli cần phải xin lỗi. Tôi đang cực kỳ tức với Martinelli, không hiểu sao không có cầu thủ Liverpool nào xông vào đấm cậu ta và chấp nhận thẻ đỏ. Thật sự đáng xấu hổ".
Trận hòa 0-0 với Liverpool vẫn giúp Arsenal duy trì vị trí đầu bảng Premier League 2025/26 với 49 điểm, hơn đội nhì là Man City 6 điểm. Trong khi ấy, Liverpool xếp thứ 4 với 35 điểm.























