
Harry Maguire đầu quân cho MU từ Leicester City vào năm 2019, với mức phí chuyển nhượng khổng lồ 80 triệu bảng Anh. Nhờ vậy, anh đã lập kỷ lục trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá. Cũng từ dấu mốc đặc biệt này, cái tên Harry Maguire càng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Maguire từng phải đối mặt với tương lai bất định tại sân Old Trafford, khi bị Erik ten Hag gạt sang một bên và tước băng đội trưởng. Tuy nhiên, anh đã nỗ lực hết sức để trở lại. Bàn thắng quyết định vào lưới Liverpool tạ Anfield đã biến Maguire thành một người hùng tại Old Trafford. Đây là bàn thắng thứ 17 của anh cho “Quỷ đỏ”, và là bàn thắng thứ 5 dưới thời HLV Ruben Amorim.
Mới đây, Harry Maguire lại thu hút sự chú ý của các fan MU, khi tiết lộ anh đã đổi tên khai sinh vào năm 18 tuổi. Hay nói cách khác, Harry Maguire thực ra không phải là... Harry Maguire. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên kênh truyền hình TNT Sports, Maguire đã hé lộ sự thật này.

“Lúc mới sinh, tôi được mẹ đặt tên là Jacob Harry Maguire. Ba tháng sau, mọi người bắt đầu gọi tôi là Jakey. Mẹ tôi không thích cái tên đó, nên quyết định đổi thành Harry Jacob Maguire, nhưng không thể làm thủ tục cho tới khi tôi tròn 18 tuổi. Khi đó, tên chính thức của tôi đã được đổi, và từ đó tôi trở thành Harry Jacob Maguire”.
Như một sự sắp đặt của số phận, việc đổi tên hợp pháp của Maguire gần như trùng khớp với thời điểm anh bắt đầu hành trình bóng đá chuyên nghiệp. Chỉ 1 tháng 7 ngày sau khi tròn 18 tuổi, Harry Maguire đã có trận ra mắt đội một cho Sheffield United ở trận gặp Cardiff City vào năm 2011. Kể từ ngày đó, Maguire được biết đến với cái tên đơn giản "Harry". Rất ít người ngoài gia đình biết rằng cái tên Jacob đã từng được in trên giấy khai sinh của anh.






















