Phút 28 trên sân St James’ Park, cầu thủ người Italia vô tư cầm chiếc khăn đặt gần khung thành Nick Pope với ý định lau bóng trước khi thực hiện quả ném biên. Tuy nhiên, mánh khóe nhanh chóng bị trọng tài phát hiện.
Ông Gillett tiến đến, lấy lại khăn và trả về đúng chỗ thủ môn Newcastle, khiến Calafiori chỉ còn biết cười trừ. Thậm chí, anh chàng này còn "giả vờ" không hiểu vì sao trọng tài lại làm thế với mình.
Khoảnh khắc kỳ lạ này ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Một CĐV hài hước viết: "Luật ném biên bằng khăn có lẽ là điều buồn cười nhất nếu như hành động của Calafiori không bị ngăn cản".
Người khác ngạc nhiên: "Tôi chưa bao giờ thấy trọng tài tịch thu khăn từ tay cầu thủ cả nhưng có lẽ là đúng luật đấy" hay "Lau bằng khăn thì tốt hơn nhiều dùng áo nhưng ai cũng như Calafiori thì quá tinh quái".
Trận cầu tâm điểm tại St James’ Park chứng kiến Arsenal ngược dòng nghẹt thở đánh bại Newcastle với tỷ số 2-1. Tân binh Nick Woltemade bật cao đánh đầu hạ David Raya ở phút 34, ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn thứ hai bằng đầu của tiền đạo cao 1,98 m kể từ khi gia nhập CLB trong Hè 2025.
Sau đó, Arsenal dồn lên ép sân và được đền đáp với 2 bàn thắng được ghi nhờ công Merino và Gabriel. Chiến thắng giúp Arsenal rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool xuống còn 2 điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân St James' Park.