Đây đang là giai đoạn khó khăn cho Aston Villa, đến mức họ phải "tìm điểm sáng trong bóng tối". Lần này là một trận hòa hú vía nhờ công lớn của thủ thành Emiliano Martinez, người cách đây hai tuần vẫn muốn rời đi.
Trong 92 đội bóng của hệ thống chuyên nghiệp Anh, Villa là đội duy nhất chưa ghi được bàn nào mùa này. Họ chỉ có 1 điểm, thành tích tệ nhất sau 4 vòng kể từ mùa 1997/98. Trước Everton, Villa chỉ tạo ra vài tình huống có thể ghi bàn nhờ tiền vệ Emi Buendia, một cú sút xa ở hiệp một và một pha dứt điểm bị đổi hướng đi chệch cột dọc ở hiệp hai.
Đây là lần đầu trong lịch sử Aston Villa không ghi bàn trong 4 trận mở màn giải VĐQG, và họ cũng chỉ là đội thứ 5 làm điều này trong kỷ nguyên Premier League, sau Sheffield Wednesday (1993/94), Newcastle (2005/06), Swansea (2011/12) và Crystal Palace (2017/18).
Vấn đề ghi bàn là điều thực sự đáng quan ngại ở Villa thời điểm này. Ollie Watkins gần như mất tích trên hàng công. Harvey Elliott, tân binh mượn từ Liverpool, không tạo ra được sự khác biệt trong 20 phút vào sân. Bản hợp đồng phút chót Jadon Sancho còn chưa đủ thể lực nên không thi đấu. Những cái tên mới này sẽ phải nhanh chóng hòa nhập, nếu không mùa giải có thể sớm biến thành cơn ác mộng với Emery.