
Thực tế thì sau pha bóng nhạy cảm nói trên, trọng tài đã tham khảo VAR và cuối cùng vẫn không chỉ tay vào chấm phạt đền. Được hỏi liệu ông "vua áo đen" có công tâm hay không, HLV Iraola cho hay: “Chúng ta có lợi thế là là có thể xem lại nhanh các pha bóng và tôi không nghĩ tình huống của Amad có gì đáng nói. Theo tôi, đó không phải là pha bóng dẫn đến phạt đền”.
“Tôi nghĩ tình huống của Evanilson và Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm là không có gì phải bàn cãi, vì các hậu vệ đã mất vị trí và chỉ có cách sửa sai bằng phạm lỗi. Còn pha bóng của Amad thì không bao giờ là penalty,” HLV Iraola nhấn mạnh.

Ông cũng đề cập đến một tình huống khác trong hiệp một, khi Harry Maguire dường như đã để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng thừa nhận rằng pha bóng đó cũng chưa đủ rõ ràng để trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. “Tôi không nghĩ có nhiều điều để tranh cãi”, HLV của Bournemouth nói thêm.
Đánh giá về màn trình diễn chung, HLV Iraola cho rằng Bournemouth đã chơi đủ tốt để giành chiến thắng: “Chúng tôi muốn có 3 điểm và đã thể hiện tốt, nhưng họ luôn nguy hiểm mỗi khi lên bóng. Cuối trận, khi họ chỉ còn 10 người, chúng tôi là đội tiến gần chiến thắng hơn. Đây là trận đấu rất khó khăn trước MU. Hòa MU là kết quả tốt, nhưng chúng tôi đã có tới 15 trận hòa và trong nhiều trận xứng đáng giành nhiều hơn”.
Với kết quả vừa rồi, Bournemouth đã cân bằng kỷ lục 11 trận bất bại liên tiếp tại Premier League (thắng 4 hòa 7) mà mình từng thiết lập trong khoảng thời gian từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025). Tuy nhiên, sẽ không dễ để thầy trò HLV Iraola nói dài thành tích bất bại khi họ phải làm khách của Arsenal ở vòng đấu tới.

























