Trong màn so tài với Arsenal ở Emirates, Man City đã phải nhận trận thua muối mặt khi thảm bại tới 1-5. Trận này Haaland là người ghi bàn duy nhất cho The Citizens, nhưng anh cũng chẳng vui vẻ gì khi lần lượt bị Gabriel Magalhaes và Lewis-Skelly chế nhạo.
Đáng chú ý, khi được hỏi về việc Lewis-Skelly bắt chước màn ăn mừng bàn thắng kiểu ngồi thiền quen thuộc của Haaland, HLV Guardiola chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi không thấy gì cả. Anh ta đã làm như vậy à? Nếu đúng thì cũng tốt thôi".
Bình luận về trận thua đau đớn của Man City, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cho biết thêm: "Tôi chỉ tiếc nuối khoảng 25 phút cuối trận. Cả đội quên mất những gì cần làm, dù đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong 65 hay 70 phút trước đó. Rõ ràng, đây là một trận đấu khó khăn tại sân Emirates. Man City phải so tài với một đối thủ mạnh và không kiểm soát được tình hình. Việc bị dẫn bàn từ sớm đã xảy ra nhiều lần trong mùa giải này. Đó là vấn đề của Man City mà chúng tôi vẫn chưa khắc phục được".
“Chúng tôi có cơ hội thu về kết quả khả quan sau khi ghi được bàn gỡ hòa 1-1, nhưng bàn thua thứ ba đến từ một tình huống không may. Đáng ra Man City cần phải bình tĩnh và làm tốt hơn trong khâu phòng ngự, nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như ý muốn. Khi bạn để đối thủ dẫn trước 3-1, họ sẽ càng hưng phấn và khó khăn mà Man City phải đối mặt tăng lên gấp bội phần", thuyền trưởng Man City thừa nhận.