Trận đấu với Nottingham Forest dường như sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0, cho đến khi Callum Hudson-Odoi ghi bàn thắng quyết định ở phút 83.
Kết quả này là trận thua thứ 9 của nhà ĐKVĐ, khiến họ hiện kém Forest 4 điểm. Một chiến thắng tại City Ground sẽ giúp đội bóng của Pep Guardiola vượt qua đối thủ trên BXH và vươn lên vị trí thứ ba. Nhưng trong cuộc đấu tay đôi này, Man City đã thua muối mặt.
Người hùng của Forest cùng với Ola Aina đã được mời phỏng vấn sau trận đấu, nơi họ được hỏi về sự phấn khích đối với tham vọng dự Champions League mùa sau. Hudson-Odoi muốn giảm nhẹ áp lực và nhấn mạnh rằng Forest phải giữ khiêm tốn, một nhận xét mà Ferdinand nhanh chóng nắm bắt để "chọc" Haaland.
"Tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần giữ khiêm tốn. Bất kể điều gì, chúng tôi biết vị trí của mình, nhưng vẫn còn rất nhiều trận đấu cho đến cuối mùa giải", Hudson-Odoi nói "Điều quan trọng là phải giữ khiêm tốn, thúc đẩy bản thân và cố gắng giành được càng nhiều điểm càng tốt".
Ferdinand nhanh chóng hỏi: "'Giữ khiêm tốn', ai đó đã nói điều đó vào đầu mùa giải phải không?". Cả Hudson-Odoi và Aina đều phì cười vì biết ẩn ý của Rio.
Ferdinand đang ám chỉ hành động của Haaland sau trận hòa 2-2 đầy căng thẳng giữa City và Arsenal tại sân Emirates vào tháng 9. Tiền đạo người Na Uy sau đó đã nổi nóng và quát vào mặt Mikel Arteta "hãy khiêm tốn" khi cầu thủ và nhân viên hai đội xô xát sau tiếng còi mãn cuộc.
Kể từ đó, các đối thủ đã chớp lấy cơ hội mỗi khi Haaland hoặc City gặp vấn đề trong mùa giải này, và câu nói "hãy khiêm tốn" đã trở thành một trò đùa nội bộ trong thế giới bóng đá.
Rõ ràng, vị thế để nói được câu đó chỉ khi bạn hơn đối thủ về nhân cách, hoặc chí ít, là kết quả trên bảng tỷ số. Man City, cụ thể là Haaland, không có cái quyền nói câu đó trong nhiều tháng qua, và mới nhất là tại City Ground.
Trên sân của Forest, Haaland chỉ có 17 lần chạm bóng và không tung ra bất cứ cú sút trúng đích nào. Cơ hội duy nhất của Haaland là cú sút đi chệch cột dọc lại đến từ sai lầm làm mất bóng của Chris Wood. Nói Haaland bị cô lập giữa hàng thủ đội chủ nhà không hề cường điệu.
Sau quá nhiều lần mất hút trong những trận đấu mà phần còn lại của City thi đấu dưới sức, Haaland chứng minh bản thân không phải mẫu cầu thủ có thể tạo bước ngoặt hay đột biến. Do đó, nói Haaland phụ thuộc vào cấu trúc lối chơi của City để tỏa sáng là có căn cứ. Và với một người phụ thuộc, tốt nhất là nên khiêm tốn!