Ở trận đấu đó, Brentford giành chiến thắng ấn tượng 3-1 tại sân Gtech Community Stadium. Igor Thiago mở tỷ số ngay phút thứ 8, tận dụng sai lầm của Harry Maguire sau đường chuyền dài của Jordan Henderson. Đến phút 20, Thiago nhân đôi cách biệt khi nhanh chân dứt điểm sau pha bắt bóng lỗi của Bayindir. Benjamin Sesko rút ngắn tỷ số cho Man United ở phút 26, sau tình huống hỗn loạn trong vòng cấm và phải dứt điểm tới ba lần mới thành công.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở hiệp 2, khi Man United được hưởng phạt đền sau tình huống Nathan Collins phạm lỗi với Bryan Mbeumo. Tuy nhiên, Bruno Fernandes lại không thể tận dụng cơ hội, cú sút 11m của anh bị thủ môn Caoimhin Kelleher cản phá.
Sau đó, PGMOL xác nhận rằng Webb liên hệ với Man United để thừa nhận đội ngũ trọng tài đã mắc sai sót trong pha bóng này, khi ông Pawson chỉ rút thẻ vàng thay vì thẻ đỏ, dù đó là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ ràng.
Theo báo Daily Mail, Webb thừa nhận quyết định này là sai, và việc VAR không can thiệp đã khiến trận đấu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trung tâm điều hành Premier League Match Centre cho rằng Mbeumo “chưa hoàn toàn kiểm soát được bóng”, nên không đủ điều kiện phạt thẻ đỏ nhưng Webb thừa nhận đây là đánh giá sai lầm. Sự việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về sự thiếu nhất quán trong cách áp dụng VAR tại Premier League.
Sau trận đấu, HLV Ruben Amorim bày tỏ bức xúc: “Trọng tài nói với tôi rằng Bryan không kiểm soát được bóng. Nhưng lý do là vì cậu ấy bị kéo áo. Báo chí có thể thấy rõ điều đó, tôi không muốn bình luận thêm”.
Trong khi đó, huyền thoại Alan Shearer phát biểu trên chương trình Match of the Day: “Đó phải là thẻ đỏ. Một quyết định tệ hại. Mbeumo không thể kiểm soát bóng vì bị kéo lại. Trọng tài đã sai hoàn toàn, và việc Brentford không bị đuổi người đã làm thay đổi cục diện trận đấu”.
Cựu cầu thủ Chelsea Joe Cole cũng nhận định trên TNT Sports: “Collins đã thoát thẻ đỏ trong gang tấc. Với một cầu thủ đẳng cấp như Mbeumo, chỉ cần chạm bóng là có bàn thắng. Rõ ràng đó là cơ hội ghi bàn mười mươi”.
Sau thất bại đầy tranh cãi, Amorim vẫn chịu áp lực lớn, nhưng Man United đã kịp trở lại bằng chiến thắng 2-0 trước Sunderland tại Old Trafford ở vòng đấu tiếp theo. Dù thắng lợi này chưa thể xua tan mọi nghi ngờ, nhưng các cầu thủ đã thể hiện sự ủng hộ với HLV người Bồ Đào Nha.
Mason Mount chia sẻ: “Chúng tôi 100% đứng về phía HLV. Gần đây có nhiều kết quả khiến toàn đội và người hâm mộ thất vọng, nhưng chiến thắng này rất quan trọng”.
HLV Amorim cũng lên tiếng: “Tôi biết họ muốn làm tốt nhất, và không ai trong CLB muốn thay HLV liên tục. Nhưng chúng tôi phải thể hiện điều đó bằng hành động trên sân”.
Man United hiện tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League, với 10 điểm sau 7 trận, và sẽ bước vào kỳ nghỉ quốc tế trước khi có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn tại Anfield gặp Liverpool vào ngày 19/10.