
Vào sáng ngày 28/4, MU đã đánh bại Brentford để tiến gần tới tấm vé dự Champions League 2026/27. Thêm một bàn thắng cho Casemiro và thêm một pha kiến tạo cho Bruno Fernandes. Bộ đôi ngoài 30 tuổi vẫn đang làm tốt vai trò, cũng như thể hiện rõ đẳng cấp nơi trung tuyến của MU. Nhưng “bánh xe thứ ba” trong hàng tiền vệ, đang thăng hoa dưới thời Michael Carrick, mới là người cho thấy đội bóng này đang hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước. Và chúng ta đang nhắc tới Mainoo.
Khoảnh khắc Casemiro hôn lên huy hiệu của MU và rơi nước mắt, đó là điều khiến ai cũng xúc động. Hiện tại là như vậy, nhưng trong tương lai, anh sẽ không còn ở CLB. Đó là điều mà MU đã và đang chuẩn bị, với kế hoạch tìm người thay thế Casemiro. Bruno Fernandes có lẽ vẫn ở lại MU và BLĐ chắc chắn không để anh rời đi. Sir Jim Ratcliffe hiểu Bruno Fernandes quan trọng với MU như thế nào nên ông sẽ làm mọi cách để giữ chân đội trưởng.
Sir Jim Ratcliffe nổi tiếng với triết lý kiểm soát chi tiêu, nên ông sẽ cân nhắc việc tăng lương cho một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 9. Nhưng với những gì Bruno Fernandes đang làm cho CLB, tầm ảnh hưởng về chuyên môn của anh là không cần bàn cãi. Nếu một cầu thủ 31 tuổi tiềm ẩn rủi ro, thì việc gia hạn 5 năm với một tài năng 21 tuổi gần như không có gì phải đắn đo. Kobbie Mainoo chuẩn bị ký hợp đồng mới và với phong độ gần đây, anh hoàn toàn có thể yêu cầu đãi ngộ tốt hơn.

Giống như khi MU thắng Chelsea tại Stamford Bridge, trước Brentford, Mainoo cho thấy anh đủ phẩm chất để trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới. Khả năng xử lý tinh tế gần vòng cấm vốn đã được biết đến, nhưng lần này anh còn thể hiện kỹ năng phòng ngự ấn tượng.
Mainoo không một lần để đối phương vượt qua trong suốt cả trận đấu. Anh cũng là người giành chiến thắng trong 7 trên 10 tình huống tranh chấp tay đôi dưới mặt sân, cho thấy sự mạnh mẽ và tinh thần chiến đấu quả cảm trước các tiền vệ cơ bắp của Brentford. Thêm vào đó, hai pha giải vây và một tình huống chắn bóng thành công đã giúp anh trở thành "lá chắn" đáng tin cậy ngay phía trước hàng tứ vệ.
Anh không ngại va chạm với một pha xoạc bóng mạnh mẽ trong hiệp một, rồi giành lại quyền kiểm soát để mở ra bàn thắng thứ hai – thời điểm Brentford đang chơi tốt hơn MU. Trong khi Benjamin Sesko và Fernandes nhận nhiều lời khen, Mainoo cũng được đồng đội liên tục vỗ vai. Đó là sự ghi nhận, và bên ngoài sân, Carrick cũng thừa hiểu “bánh xe” của ông chắc chắn phải có Mainoo, không thể là ai khác, ít nhất là vào lúc này.
Đây là một cầu thủ đã thực sự tìm lại phong độ. Càng theo thời gian, người ta càng khó hiểu vì sao trước đó Ruben Amorim kiên quyết không dùng Mainoo. Thậm chí, Amorim còn suýt bán anh và chỉ khi Carrick lên nắm quyền, Mainoo mới thực sự thăng hoa. Anh bây giờ là cái tên “không thể thay thế”. Khi MU tìm kiếm một tiền vệ số 6 mới mùa hè này, họ phải ưu tiên người có thể bổ trợ cho Mainoo.
MU cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh tài chính từ Champions League 2026/27 nếu họ thật sự có suất trở lại đấu trường danh giá này. Chắc chắn, tuyến giữa sẽ là nơi mà Carrick hay tân thuyền trưởng của MU phải bổ sung mạnh tay, bởi chỉ mang về 1-2 cái tên là không đủ. Tiêu chí đương nhiên vẫn phải trẻ trung, khát khao và có thể cống hiến lâu dài cho CLB.
Không chỉ riêng Mainoo, trung vệ trẻ Ayden Heaven ngày một trưởng thành hơn, Yoro cũng cho thấy mình học được nhiều điều từ Maguire và De Ligt. Còn trong khung gỗ, Lammens thực sự quá vững chãi dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ. Đó là lý do vì sao MU sớm chốt bán Andre Onana bằng mọi giá sau khi mùa giải 2025/26 hạ màn, còn Altay Bayindir chắc chắn rời đi. Có thể khẳng định rằng, những thủ môn của MU ở mùa giải mới sẽ chỉ tầm tuổi Lammens, hoặc thậm chí ít hơn.



















-ngay-28-4-202.jpg)


