Bóng Đá Plus trên MXH

John Stones là quân bài ma thuật của Guardiola
11 giờ trước
Một lần nữa Stones đóng vai người hùng cho Man City vào cuối trận. Trước khi giúp Man City vượt qua Wolves, chưa ai quên bàn thắng của trung vệ này ở giây cuối trận gặp Arsenal. Đáng chú ý trong 10 bàn của Stones tại Premier League cho Man City thì có tới 5 bàn mang về chiến thắng và 1 bàn mang về trận hòa.

    Bàn thắng của Stones mang về 3 điểm cho Man City trước Wolves

    Ở trận Man City vs Wolves, Guardiola đã có quyết định mag tính bước ngoặt vào phút 66 khi ông rút Jeremy Doku khỏi sân để thay bằng Phil Foden. Lần này, Phil Foden không phụ lại sự kỳ vọng của Pep Guardiola. Tiền vệ người Anh thực hiện pha đá phạt góc chuẩn chỉ, giúp John Stones đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1.

    Ban đầu, trọng tài Chris Kavanagh khước từ bàn khi cho rằng tiền vệ Bernardo Silva đứng ở vị trí việt vị và có tác động với thủ môn Jose Sa. Nhưng sau khi nhận tư vấn từ VAR, Kavanagh ra đường biên xem lại băng hình và công nhận bàn cho Man City. Nói về tình huống này, Gauardiola khẳng định: "Bernardo Silva không làm xáo trộn vị trí, và Sa có tầm nhìn hoàn hảo. Tuy nhiên, Foden đá phạt góc chính xác còn Stones đánh đầu hoàn hảo”.

    Đây là lần thứ 2 trong mùa giải này, Stones ghi bàn ở phút bù giờ để giúp Man City có điểm. Lần đầu tiên là ở trận hòa 2-2 trước Arsenal ở phút 90+8 và mới nhất chính là pha lập công vào lưới Wolves. Chưa hết, cú đánh đầu quyết định trận đấu của Stones được ghi từ quả phạt góc thứ 18 của Man City tại màn so tài với Wolves. Theo Opta, Man City cũng là đội có số lần hưởng phạt góc nhiều nhất trong một trận đấu Ngoại hạng Anh mùa này.

    Pha cứu bóng trên vạch vôi của Stones trong trận thắng 2-1 trước Liverpool cách đây 5 năm

    Pha ghi bàn đó khiến không ít fan của Man xanh liên tưởng đến tình huống phá bóng trên vạch vôi của Stones trong chiến thắng 2-1 của thầy trò HLV Guardiola hồi tháng 1/2019 trước Liverpool. Đó là trận đấu diễn ra tại vòng 21 giải Ngoại hạng Anh mùa 2018/19. Trước trận đấu đáng nhớ hôm ấy, đội chủ sân Etihad đang bị Liverpool bỏ xa tới 7 điểm. Và nếu bị “The Reds” đánh bại ngay trên sân nhà, Man City xem như hết hy vọng đua vô địch mùa 2018/19. Khoảnh khắc hóa “thần hộ mệnh” của Stones diễn ra ở phút 18. Tiền đạo Mohamed Salah bên phía Liverpool phối hợp ăn ý với “cạ cứng” Sadio Mane để cựu cầu thủ Southamtpon tung ra cú dứt điểm, bóng dội cột dọc bật ra và sau đó cái chân của Stones đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

    Trọng tài không thể xác định được bóng đã qua vạch vôi hay chưa trước khi Stones can thiệp, do vậy công nghệ Goal Line buộc phải can thiệp: Hóa ra, trái bóng chỉ còn đúng 11 mi-li-mét dính trên vạch vôi và không có bàn thắng cho Liverpool. Nhờ pha phá bóng lịch sử của Stones năm đó, Man City mới giành chiến thắng 2-1 trước Liverpool, rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm, trước khi có màn tăng tốc khủng khiếp để giành ngôi quán quân vào cuối mùa 2018/19.

    Trong bối cảnh Man City đã và đang thường xuyên gặp khó khăn kể từ khi Rodri nghỉ thi đấu dài hạn còn Erling Haaland gần đây lúc ghi bàn, lúc xịt, sự lạnh lùng trong các pha dứt điểm ở phút cuối của Stones sẽ là thứ vũ khí đáng sợ của đội ĐKVĐ. Nhưng định mệnh đã chọn Stones, để một lần nữa anh cứu rỗi nửa xanh thành Manchester.

    Bàn thắng quý giá của John Stones giúp Man City giành 3 điểm, qua đó leo lên vị trí dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh với 20 điểm. Đáng tiếc là họ chỉ giữ được vị trí này trong ít giờ trước khi Liverpool vượt qua Chelsea với tỷ số 2-1 để chiếm lại đỉnh bảng.

    Man City không quen thắng phút cuối

    Theo HLV Pep Guardiola, bàn thắng của John Stones ấn định tỷ số 2-1 trước Wolves là phán quyết chính xác và là phần thưởng cho sự kiên nhẫn của Man City ngay cả khi CLB này không quen giành thắng lợi ở phút cuối: “Chúng tôi không quen kiểu thắng vào phút cuối như thế này hay như Liverpool thời Jurgen Klopp. Thật tuyệt khi được nếm trải hương vị chiến thắng theo cách này. Những khó khăn như thế này khiến chúng tôi trở thành một tập thể mạnh mẽ hơn".

    Duy Hồng • 11 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay