Jose Mourinho: Chiếc đồng hồ hiệu đã lỗi thời

Hà Trang
14:36 ngày 11-07-2020
Cơn chếnh choáng sau thất bại trước Liverpool ở chung kết Champions League mùa trước khiến Mauricio Pochettino bị mất việc nhưng Jose Mourinho cũng chẳng thể làm thuốc giải rượu. Tottenham đang thi đấu như thể phô bày toàn bộ sự lạc hậu của Người đặc biệt.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

"Chúng tôi phải làm những việc mà chúng tôi cảm thấy là đúng đắn cho đội bóng", chủ tịch Daniel Levy chia sẻ về quyết định sa thải Pochettino vào tháng 11 năm ngoái. "Và chỉ có thời gian mới trả lời được liệu đây có phải quyết định đúng hay không". Đến lúc này, chẳng cần thêm thời gian, không ít fan Spurs đã có có được câu trả lời.

Sau trận hòa không bàn thắng với Bournemouth, Tottenham giờ đã cách Top 6 tới 3 điểm và Top 4 là 10 điểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa. Kể từ khi bóng đá trở lại, Spurs ra sân 5 lần, chỉ thắng được 2, ghi tổng cộng 5 bàn và thủng lưới 4 lần. Với vỏn vẹn 8 điểm giành được, từ một trong những đội có ưu thế lọt vào Top 4, giờ giấc mơ đi châu Âu còn xa vời với Tottenham.

Ít ngày trước, nhân việc Pochettino bất ngờ mặc lại áo đấu của Tottenham, một vài fan Gà trống ngây thơ đã nài nỉ BLĐ chiêu mộ lại người cũ. Họ có lý do để nuối tiếc, bởi từ fan của một đội bóng tấn công vĩ cuồng, vị nghệ thuật, đốt đến giọt năng lượng cuối cùng, họ bỗng thành người đi theo của một tập thể chẳng lấy gì ra làm tự hào.

Kể từ khi Mourinho đến, Tottenham trở thành một đội bóng như thế nào? Ngang nhiên phá lệnh giãn cách xã hội, có cầu thủ miệt thị chủng tộc, có cầu thủ lao lên khán đài... đấm nhau với CĐV, đồng đội lao vào nhau, bản hợp đồng đắt giá nhất mùa bị bỏ xó, HLV liên tục chỉ trích trọng tài...

Không có nổi một tín hiệu tích cực, tất cả đều đen tối hệt như tiền đồ của Spurs hiện tại. Thực tế, kể từ lúc "trảm" Pochettino để dựng lên Mourinho, BLĐ Tottenham đã thừa nhận thay đổi chiến lược của mình. Họ không còn kiên nhẫn với những dự án dài hơi phải xây dựng từ đầu nữa mà chuyển sang "ăn xổi", làm mọi cách để có danh hiệu.

Phàn nàn là những gì Mourinho làm tốt nhất lúc này

Ở lĩnh vực này, Mourinho được xem là người giỏi nhất, một ông vua Midas thực sự, với chiến tích mới nhất là đưa một đội bóng thoái trào như Man United giành đến 3 chiếc cúp trong một mùa. Tính hiệu quả là điểm ưu việt đầu tiên Mourinho ghi vào hồ sơ xin việc của mình và vì cái gạch đầu dòng đó, rất nhiều nhà tuyển dụng có thể bỏ qua những hạn chế khác của ông.

Nhưng bây giờ, nhìn vào Tottenham là đủ hiểu Mourinho cũng chẳng còn hiệu quả nữa. Thành tích trên sân chưa đến những tác dụng phụ thì tràn ngập Bắc London. Bầu không khí tại Tottenham u ám hệt những ngày cuối của Mourinho tại M.U và Chelsea.

Biểu đồ phát triển như này chắc chắn là ngược. Lẽ ra, với Mourinho phải là đến một đội bóng mới, cải tạo con người, mang về danh hiệu, mâu thuẫn nội bộ rồi ra đi không kèn không trống. Nhưng giờ, Tottenham đang ở ngay giai đoạn cuối trong lúc phòng truyền thống vẫn chưa được bổ sung bất cứ vật sáng bóng nào.

Sau 8 tháng ở đội bóng mới, thành tích của Mourinho là 10 thắng, 7 thua và 5 hòa. Tính ra, số điểm trung bình mà Mourinho giúp Spurs giành được là 1,68 điểm/trận, với tỷ lệ thắng 45% - không lọt nổi Top 10 những HLV xuất sắc của Tottenham trong lịch sử.  

So sánh một chút, ở thời điểm hoàng kim với Chelsea, Mourinho mang về 2,45 điểm/trận với tỷ lệ thắng khủng khiếp 76%. 

Với những gì từng làm được, Mourinho chưa bao giờ không phải một HLV hàng hiệu. Nhưng hãy nhìn vào thời buổi ngày nay. Vì Covid-19, ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sỹ, vốn đã sống sót qua nhiều cuộc khủng hoảng, vừa phải đón nhận cú sốc trời giáng. Niềm tự hào Rolex phải đóng cửa tất cả các nhà máy của mình ở Thụy Sĩ trong vòng 10 ngày kể từ 17/3 theo giờ địa phương. Richemont thì giảm tới 49% giá những chiếc đồng hồ Cartier đã qua sử dụng trong chương trình ưu đãi đặc biệt kéo dài 1 tuần trên trang bán lại đồ cổ Watchfinder.

Vì biến cố của thời cuộc, bất cứ tượng đài nào cũng có thể trở thành kẻ muôn năm cũ. Mourinho thực sự chậm thay đổi, quá cố chấp bám lấy hào quang quá khứ và từ lúc nào không hay, trở thành chính kẻ mình từng dẻ bỉu: Một ông già lỗi thời.

XEM THÊM

Kết quả Brighton 1-3 Liverpool: Salah thăng hoa dữ dội mang về 3 điểm cho The Reds

Kết quả Man City 5-0 Newcastle: Dàn sao đua nhau lập công, Man City xây chắc ngôi á quân

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City: Ngày thất bát sẽ đến vào thứ Hai Man City: Ngày thất bát sẽ đến vào thứ Hai

    Thời khắc phán quyết số phận của thầy trò Pep Guardiola, thậm chí có thể là đế chế Man City sẽ đến vào thứ Hai tuần sau (13/7) và giờ là lúc một nửa thành Manchester nằm im thở khẽ.

  • Trực tiếp Liverpool vs Burnley, 21h00 ngày 11/7 Tường thuật Liverpool 1-1 Burnley

    Ở trận cầu tại vòng 35 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã bị Burnley cầm hòa 1-1 trong ngày mà họ phung phí quá nhiều cơ hội. Như vậy, Burnley đã trở thành đội đầu tiên chấm dứt được chuỗi toàn thắng trên sân nhà của The Reds tại Premier League mùa này.

  • Cuộc chiến trụ hạng Ngoại hạng Anh: Gọi tên Norwich trước tiên? Cuộc chiến trụ hạng Ngoại hạng Anh: Gọi tên Norwich trước tiên?

    Cuộc đua trụ hạng tại Premier League 2019/20 nhìn vào thì trông đầy cam go, song dường như mọi chuyện đang dần an bài, theo đánh giá từ The Athletic.

  • Nếu Man City bị cấm, M.U yên tâm có suất dự Champions League Nếu Man City bị cấm, M.U yên tâm có suất dự Champions League

    Cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh, vốn đang diễn ra hết sức khốc liệt giữa, Chelsea (thứ ba - 60 điểm), Leicester City (thứ tư -59 điểm) và Manchester United (thứ năm - 58 điểm), có thể trở thành vô nghĩa sau ngày thứ Hai, 13/7 tới.

  • M.U thắng tưng bừng,   Wan-Bissaka vẫn bị Maguire 'xỏ xiên' trên mạng xã hội M.U thắng tưng bừng, Wan-Bissaka vẫn bị Maguire 'xỏ xiên' trên mạng xã hội

    Tuy Man United vừa giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Aston Villa, hậu vệ cánh phải Aaron Wan-Bissaka của họ vẫn có lý do để tiếc nuối vì anh đã bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn. Đã vậy cầu thủ này còn bị chính đồng đội của mình là trung vệ Harry Maguire "xỏ xiên" trên mạng xã hội.

  • Chelsea đừng đùa với Sheffield United Chelsea đừng đùa với Sheffield United

    Sheffield United lúc này đứng thứ 7 trên BXH với 51 điểm, xếp trên cả Arsenal và Tottenham. Đầu mùa giải ta có thể dùng hai chữ “hiện tượng” để nói về Sheffield United. Nhưng với việc họ vẫn nằm trong nhóm giành vé dự cúp châu Âu mùa tới khi giải Ngoại hạng Anh đã trôi đến vòng 34, thì đừng có đùa với The Blades.

  • M.U lại thắng: Nghèo thì lâu, giàu mấy nỗi M.U lại thắng: Nghèo thì lâu, giàu mấy nỗi

    Không phải CĐV nào của Man United cũng sẵn sàng cho chuyện này. Đùng một cái, đội bóng của họ từ chỗ đang không biết sẽ đi đâu về đâu trở thành một đoàn quân bách chiến bách thắng.

  • Rốt cuộc, Greenwood thuận chân nào? Rốt cuộc, Greenwood thuận chân nào?

    Chân nào là chân thuận là một câu hỏi rất quan trọng. Bởi vì các hậu vệ nếu muốn ngăn chặn được một tiền đạo ghi bàn cần phải ép anh ta đưa bóng vào chân không thuận. Nhưng với Greenwood, dường như sẽ không bao giờ có ai có thể trả lời được.

  • Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/7 Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/7

    Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.

  • Nỗi buồn Jorginho và cơ hội cuối ở Chelsea Nỗi buồn Jorginho và cơ hội cuối ở Chelsea

    Thật khó để định nghĩa về Jorginho. Đôi khi anh là cầu thủ xuất sắc và đặc biệt quan trọng, đôi khi lại không, thậm chí trở thành người thừa. Lúc này, tiền vệ người Italia được hiểu theo nghĩa thứ hai.

  • Salah có thực sự ích kỷ? Salah có thực sự ích kỷ?

    Dù góp công lớn giúp Liverpool đánh bại Brighton tới 3-1 song Mohamed Salah vẫn bị một số chuyên gia chỉ trích là ích kỷ. Nhưng sự thực, tiền đạo người Ai Cập có đáng nhận những lời chê đó?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x