Bóng Đá Plus trên MXH

Kẻ thắng người thua của cuộc đua Top 4 Premier League 2019/20

08:58 ngày 27/07/2020
18
Cuộc đua top 4 Premier League 2019/20 đã kết thúc đầy kịch tính ở vòng đấu 38. M.U và Chelsea là những người nở nụ cười trong khi Leicester cay đắng dự Europa League. Hãy cũng điểm lại những cái tên đã chiến thắng và người thua cuộc trong cuộc chiến này.
    Thắng
    Bruno Fernandes

    Kể từ khi chuyển tới Man United từ Sporting Lisbon, Bruno Fernandes đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Quỷ đỏ. Man United bất bại 14 trận tại Premier League và kết mùa với vị trí thứ 3. Với 8 bàn và 7 kiến tạo, không ai tại giải Ngoại hạng Anh đóng góp vào nhiều bàn thắng hơn cầu thủ người Bồ Đào Nha kể từ khi anh tới nước Anh. Một tương lai tươi sáng đang chờ Fernandes ở phía trước.

    Thắng
    Frank Lampard

    Lampard bước vào mùa giải đầu tiên trên tư cách HLV trưởng Chelsea mà không được chuyển nhượng, ngôi sao số 1 Eden Hazard chuyển sang Real và buộc phải sử dụng những ông lão cùng những đứa trẻ. Nhưng Super Frankie đã giúp The Blues về đích ở vị trí thứ 4 vào tới chung kết FA Cup. Với việc đã có thể mua sắm trở lại, Chelsea của Lampard hứa hẹn sẽ cực kỳ đáng gờm trong mùa giải tới.

    Thắng
    Jamie Vardy

    Dù không thể cùng Leicester có mùa giải thứ 2 dự Champions League nhưng với cá nhân Vardy, anh đã có một phần thưởng xứng đáng là danh hiệu Vua phá lưới. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ 33 tuổi đã giúp anh vượt qua hàng loạt cái tên xuất sắc như Pierre-Emerick Aubameyang, Danny Ings, Raheem Sterling hay Mohamed Salah để trở thành chân sút số 1 giải Ngoại hạng Anh mùa này. 

    Thua
    Ole Gunnar Solskjaer

    Được giao nhiệm vụ xây dựng lại Man United, Solskjaer đã gặp vô vàn khó khăn nhưng cuối cùng đã có thể đưa M.U giành vị trí thứ 3 chung cuộc kèm vé dự Champions League mùa tới. Nhưng Quỷ đỏ vẫn còn đầy bất ổn và nếu không có sự trợ giúp của 14 quả penalty mà họ được nhận, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác trong lịch sử giải đấu. Lối chơi của M.U cũng chưa thực sự định hình và phụ thuộc vào phong độ của các cá nhân như Bruno Fernandes, Paul Pogba hay Marcus Rashford.

    Thua
    Olivier Giroud và Mason Mount

    Giroud và Mount là 2 ngôi sao đã tỏa sáng đúng lúc mang về thắng lới 2-0 vô cùng quan trọng trước Wolves ở vòng 38 giúp Chelsea giành vé vào top 4 chung cuộc. Nhìn rộng ra cả mùa giải, họ cũng đã có một màn trình diễn thực sự xuất chúng. Nhưng Chelsea đã mang về Timo Werner và Hakim Ziyech khiến khả năng ra sân của Giroud và Mount trong mùa giải tới đang vô cùng mờ mịt.

    Thua
    Brendan Rodgers

    Leicester đã có khởi đầu như mơ và tưởng như chắc suất trong top 4. Tuy nhiên, phong độ sa sút khủng khiếp từ đầu năm 2020 đã khiến Bầy cáo mất vé dự Champions League ở đúng vòng đấu cuối. Thêm một lần nữa Rodgers gục ngã trước cửa thiên đường giống như cách ông cùng Liverpool thất bại ở cuộc đua vô địch năm 2014.

    XEM THÊM

    Top 10 khoảnh khắc đáng nhớ ở Ngoại hạng Anh 2019/20

    4 điểm nhấn chiến thuật độc đáo nhất Premier League 2019/20

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Trung Nghĩa • 08:58 ngày 27/07/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    18
    Bình luận
    • Nguyễn Minh Tân 10:20 ngày 27/07/2020

      Mình không phải fan dạng "rùa tai đỏ" đâu, nhưng hãy thực tế một chút, với đội hình toàn "tiềm năng trẻ" và bất ổn từ đầu mùa đến cuối mùa từ anh "thanh niên" Pog mà Ole lèo lái vậy là quá tốt rồi, mấy bác đòi được như Liver thì quá đáng lắm luôn á. (Chelsea cũng trẻ nhưng nó không có ai quậy nên ổn định hơn)

      • Nguyên Nguyễn 12:59 ngày 27/07/2020

        vậy mình là fan m.u thì không vđ được cup c2 nữa là thất bại toàn tập của Ole đấy bạn. Có nguyên mùa hè để cn, muốn mua ai thì mua dù phá kỷ lục cn, blđ kiên nhẫn cùng cực thì bạn muốn hơn gì nữa với 1 hlv. vào đc top3 phần nhờ vào chiều sâu đh với mật độ 3ngày/1 trận và những quả pen đấy. những thứ ấy leicester không có nên vào lịch đá lại sao covid văng top4 ngay

      • i love premiership 14:12 ngày 27/07/2020

        @Nguyên Nguyễn:Bạn Nguyên Nguyễn đây chính một ví dụ về fan rởm - thể loại fan không bao giờ thực tế, luôn ảo tưởng về một HLV tài ba nào đó đưa MU lên đỉnh ngay-lập-tức với cái đội hình này. Hễ thắng thì gáy, thua thì không chấp nhận và chỉ trích đội nhà, đòi bán cầu thủ, đòi sa thải HLV. Còn fan trung lập như tôi thấy Solskajer và cả Lampard đều làm rất tốt rồi, MU và Chelsea đang đi đúng hướng. Cuộc chiến mùa sau sẽ rất hấp dẫn.

    • Minh Trần 10:01 ngày 27/07/2020

      mason mount là tiền vệ công, ziyech mùa tới khả năng cao là sẽ đá ở tiền đạo cánh nên 2 cầu thủ này sẽ ko giẫm chân lên nhau đâu. Giroud thì có lẽ vẫn tiếp tục là quân bài chiến lược của Chelsea, với kinh nghiệm và khả năng làm tường cực tốt thì Giroud 100% vẫn sẽ tiếp tục được trọng dụng mùa tới thôi. ko PL thì FA, leauge cup, ... có quá nhiều đấu trường. đội hình mà các vị trí càng phong phú cầu thủ thì càng tốt, xoay tua thoải mái. đá đường dài mà

    • Thạch Trương văn 10:28 ngày 27/07/2020

      mùa trước top 6 mùa này MU top 3 vậy mà nói OLE GUNNAR SOLSKJAER thua là sao?

    • Ngày 5 cái. 10:42 ngày 27/07/2020

      Cái lối đá phụ thuộc vào Bruno kiểu này thì sớm muộn cũng toang, cả 1 đội hình mà nhìn mặt ông nào cũng tối như vùng ín chị Dậu. May cho Mu là Lei mất quá nửa đội hình trụ cột không thì xác định có mà ăn mắm tôm với ớt. Ra UCL cũng chỉ làm trò hề cho bọn Châu Âu nó cười xả Stress thôi chứ đấm đá gì ở đó.

    • nhựt nguyễn 11:23 ngày 27/07/2020

      Người thua lại ngồi trên đầu kẻ thắng ư , nghịch đời .

    • Duy Linh 13:49 ngày 27/07/2020

      Bài báo nhận định mang nặng tính chủ quan cá nhân ! Thế nào là nhờ vào những quả phạt đền ? Phạt đền có được từ những tình huống cụ thể xảy ra trong trận đấu, là một phần của luật chơi và luôn có giá trị nhất định chứ không hề mang tính may rủi !

    • MU TOP3 12:28 ngày 27/07/2020

      Fan MU nhưng thực sự Solskjaer chưa đủ tầm để vực dậy MU. HLV gì cả trận toàn ngồi máy lạnh uống trà đá chẳng ra đường piste chỉ đạo thì làm sao truyền được nhiệt và lửa cho cầu thủ thi đấu được. Chiến thuật và phong cách thi đấu chưa thực sự rõ ràng. Chiều sâu đội hình MU quá mỏng và yếu. Khó lòng cạnh tranh danh hiệu.

    • Manly Hanoi 13:56 ngày 27/07/2020

      Nếu nói LAMPARD thắng mà SOLSKJAER thua là điều ko chính xác. Ít nhất những gì Solsk làm được cũng bằng nếu ko nói là hơn Lamp. Khi tiếp quản đội bóng, vị thế của MU kém Chel, cũng nhiều rác rưởi do Mô để lại hơn so với Chel khá thuần sau thời Sarri. Solsk đã dũng cảm đẩy đi những ngôi sao như Lukaku, Sanchez để dọn chỗ cho những cầu thủ trẻ trung và giàu tính chiến đấu hơn. Hãy nhìn đội hình MU hiện tại khi các trụ cột cột còn khá trẻ và thừa nhiệt huyết để thấy những gì Sosk đã làm đc

    • CÁ KIẾM 11:28 ngày 27/07/2020

      Với sự can dự của Covid-19 những đánh giá về mùa bóng này chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Kết quả sẽ rất khác nếu không có Covid-19. Dù sao mùa giải cũng đã kết thúc với đầy đủ các trận đấu.

    • Thắng Đinh 11:50 ngày 27/07/2020

      Nếu nói về kẻ thua cuộc trong bài viết này tôi thấy Brendan Rodgers là kẻ duy nhất thua cuộc mà ko học được cái gì :)

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay