
Bàn thắng Bournemouth vs Arsenal
Bournemouth: Evanilson (10'), Kroupi (77')
Arsenal: Gabriel (16'), Rice (54', 71')
Arsenal vẫn đang có phong độ cao trên hành trình tiến tới ngai vàng nước Anh. Nhưng trước Bournemouth, Pháo thủ đã trải qua một trận đấu cực kỳ chật vật.
Đội chủ nhà mở tỷ số ngay phút thứ 10 nhờ công của Evanilson sau sai lầm của Gabriel. Trung vệ này chuyền bóng thẳng vào chân Evanilson trong vòng cấm và tiền đạo người Brazil không bỏ lỡ cơ hội.
Sau khi có được bàn thắng, Bournemouth chủ động lùi sâu để bảo vệ thành quả. Nhưng họ đã sớm bị Arsenal gỡ hòa. Phút 16, Madueke khiến hàng phòng ngự chủ nhà rối loạn và Gabriel lập công chuộc tội với pha dứt điểm không khác gì một tiền đạo.
Những phút còn lại của hiệp một, Bournemouth mới là đội chơi tốt hơn nhưng họ lại hơi kém duyên trong những pha dứt điểm. 1-1 là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, Bournemouth vẫn chủ động chơi đôi công với Arsenal. Phút 54, Odegaard có đường chuyền đẹp để Rice đặt lòng 1 chạm hoàn hảo, nâng tỉ số lên thành 2-1 cho đội khách.
Bournemouth cố gắng dồn lên nhưng thể lực đuối dần. Họ đánh mất hoàn toàn thế trận sau khi Arsenal thay bộ ba tấn công mới vào sân. Phút 71, Saka đâm xuống đáy biên và trả ngược ra cho Rice hoàn thành cú đúp theo cách khá dễ dàng.
Đội chủ nhà cũng thay người và phát huy hiệu quả ngay. Kroupi mới vào sân đã lập siêu phẩm để rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Những phút còn lại, Arsenal cố gắng bảo vệ tỉ số chứ không ham tấn công và đã thành công với chiến lược này.
Kết quả cuối cùng của trận đấu là 3-2 nghiêng về phía Arsenal. Pháo thủ tái lập cách biệt 6 điểm với đội đứng thứ 2 là Aston Villa đồng thời tạm hơn Man City 7 điểm. Đội bóng của Pep sẽ có trận đại chiến với Chelsea vào rạng sáng thứ Hai.
Đội hình thi đấu Bournemouth vs Arsenal
Bournemouth: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Jimenez, Scott (Unal 74'), Tavernier, Semenyo, Kluivert (Cooks 74'), Brooks, Evanilson (Kroupi 74')
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Odegaard (Merino 80'), Zubimendi, Madueke (Saka 67'), Martinelli (Trossard 67'), Gyokeres (Jesus 66')























