Bàn thắng
Man City: Bernado Silva (7'), Nunes (90+4')
Aston Villa: Rashford (18', pen)
Cả Man City và Aston Villa đều đang rất cần chiến thắng để cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa giải tới. Đó là lý do trận đấu sớm nhất vòng 34 diễn ra với tốc độ rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong đó chính đội khách Aston Villa mới là những người tạo ra dấu ấn đầu tiên khi Marcus Rashford dứt điểm trúng cột dọc ngay phút đầu tiên.
Việc không thể tận dụng thành công cơ hội từ sớm đã khiến Aston Villa phải trả giá, bởi chỉ 6 phút sau đó trong đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên Man City đã có bàn mở tỷ số. Tiền đạo Omar Marmoush thực hiện pha đi bóng xuống sát đáy biên trước khi chuyền trả ngược khẽ chạm chân hậu vệ đội khách đến vị trí của Bernardo Silva và cầu thủ người Bồ Đào Nha thực hiện pha đệm lòng chính xác đánh bại Emi Martinez.
Sau bàn thắng mở điểm, Man City tiếp tục là đội nắm giữ thế trận nhưng họ lại bất ngờ nhận bàn thua. Trọng tài Craig Pawson sau khi xem lại VAR đã quyết định cho Aston Villa hưởng quả đá phạt penalty ở tình huống Ruben Dias phạm lỗi với Jacob Ramsey. Trên chấm 11m, Rashford không mắc sai lầm nào để mang về bàn gỡ cho đội nhà.
Cục diện trận đấu sau bàn thắng của Aston Villa cũng không khác quá nhiều, khi Man City vẫn là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng luôn xấp xỉ 70% nhưng lại không tạo ra được quá nhiều những pha dứt điểm hướng về phía khung thành Martinez. Trong khi đó, Aston Villa chủ động phòng ngự nhiều lớp và tổ chức các đợt phản công nhanh song cũng gây ra quá nhiều tác động nguy hiểm. 45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1.
Bước sang hiệp hai, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Aston Villa và Man City cũng đã tạo ra được một vài cơ hội rất ngon ăn, trong đó có cú lốp bóng đẳng cấp của tài năng trẻ James McAtee từ ngoài vòng cấm loại bỏ thủ môn Martinez nhưng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 64. Cũng chính McAtee là người dứt điểm hụt bóng ở cự ly 5m sau đường chuyền như đặt của Nico O'Reilly chỉ hơn 5 phút sau đó.
Phút 80, Omar Marmoush dứt điểm tung lưới Martinez sau đường chọc khe của Ilkay Gundogan nhưng trọng tài đã cắt còi báo việt vị. Khi mà NHM đã nghĩ đến kịch bản về một trận cầu bất phân thắng bại thì điểm nổ cuối cùng cũng đã đến ở phút bù giờ thứ 4. Hàng phòng ngự thi đấu kiên cường của Aston Villa đã không thể ngăn cản được tốc độ và sức mạnh của Jeremy Doku, người đã có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm và căng ngang loại bỏ tất cả để Matheus Nunes băng lên ở cột xa và dứt điểm gọn gàng ấn định chiến thắng 2-1 cho Man City.
Với kết quả này, Man City vượt mặt Newcastle và Nottingham để vươn lên thứ 3 trên BXH với 61 điểm. Trong khi đó, thất bại cay đắng này khiến Aston Villa dậm chân ở vị trí thứ 7 với 57 điểm.
Đội hình thi đấu
Man City: Ortega; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gundogan, Kovacic; Bernado Silva, De Bruyne (Akanji 90'), McAtee (Doku 74'), Marmoush
Aston Villa: Martinez; Cash (Disasi 61'), Konsa, Torres, Digne; Kamara, Onana (Asensio 76'); Tielemans, Rogers (Malen 86'), Ramsey (Ginn 61'); Rashford (Watkins 76')