"Klopp không đối mặt với mùa này bằng cách lạnh lùng, bản lĩnh với mọi thứ ném vào người mình. Trái lại, ông dần trở thành một người luôn than vãn.
Từ việc phải thi đấu lúc 12h30 trưa, đến đòi đưa luật thay 5 người trở lại, đến việc số penalty mà M.U được hưởng so với Liverpool. Ông nhắm vào hết.
Sự không bằng lòng nằm trong mọi câu nói của Klopp. Ông ấy biến đổi từ Ngài Thúc Đẩy thành Ngài Than Thở. Hãy nhớ, Liverpool vẫn đang đứng đầu Premier League.
Liverpool có thể thiếu vắng trung vệ số 1 thế giới Virgil van Dijk. Họ có thể trải qua vài trận không ghi bàn. Họ có thể giành số điểm khiêm tốn 33 so với 49 điểm sau 17 vòng trong mùa trước - lúc mà họ từng nghĩ đến mùa giải bất bại. Nhưng sau tất cả, Liverpool vẫn đang dẫn đầu.
Thực tế là, sau trận hòa 0-0 với Newcastle và thất bại 0-1 trước Southampton, Liverpool bị cho là không thể trình diễn thứ bóng đá đẳng cấp cao của mình.
Mùa này, chức vô địch sẽ được trao cho đội xử lý vấn đề tốt nhất. Liverpool biết rằng mọi thứ sẽ rất khó khăn khi không có Van Dijk, Man City cũng từng trượt dài sau sự chia tay của Kompany. Trung vệ người Hà Lan không thể thay thế. Cùng với một lịch thi đấu dày đặc cùng Covid-19 luôn túc trực ném ra những bất ngờ tiêu cực, mùa giải này sẽ chỉ có khó khăn mà thôi.
City đang cố sống mà không có Aguero. Họ đang tìm ra cách mới để chiến thắng, trong đó có cả việc dùng De Bruyne làm tiền đạo trước Chelsea. Liverpool thì mất Van Dijk, và Klopp thì than vãn về chuyện đó.
Dù bạn nghĩ thế nào, việc có thể trình diễn lối chơi uyển chuyển chẳng còn quan trọng trong mùa này. Vấn đề lớn nhất luôn là: Ai có thể thắng với từng đấy nghịch cảnh?"
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn