Klopp và Ronaldo, nếu dừng lại thì đã đẹp

Từ 09:27 ngày 09-10-2022
Bao nhiêu tiền bạc thì đủ? Bao nhiêu quần áo thì đủ? Bao nhiêu bạn bè thì đủ? Bao nhiêu tài sản thì đủ? Thật ra, chẳng bao giờ đủ được, nó chỉ đủ khi ta cho là đủ. Và hạnh phúc chính là biết đủ. Ronaldo đã có tất cả mọi thứ trong sự nghiệp cầu thủ, từ danh vọng đến tiền bạc.

Anh viên mãn từ sự nghiệp đến gia đình. Nhưng anh không biết đủ trong khát vọng, và nó trở thành điểm chết của anh. Bởi luôn muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất (nên CR7 luôn muốn đá chính), luôn cố gắng giành những danh hiệu danh giá nhất (lý do CR7 vùng vằng đòi rời MU để gia nhập một đội bóng được dự Champions League), và để duy trì vị thế là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nên Ronaldo cần chiến đấu như bao nhiêu năm qua. Nhưng Ronaldo quên rằng anh đã gần 40 tuổi, còn các hậu vệ và đối thủ thì trẻ hơn anh nhiều. Dù anh đã công phá mọi kỷ lục thì thời gian và thể chất con người cũng không chấp nhận anh.

Juergen Klopp xây dựng Dortmund trước kia và Liverpool hiện tại có một điểm cũng giống với Ronaldo. Đấy là chuyện thể chất của các cầu thủ mà Klopp có không thể giúp ý chí của ông thành hiện thực khi thời gian tìm đến. Trong những năm đầu, các cầu thủ Liverpool có thể chạy không biết mệt và thực thi được mọi chiến thuật của Klopp. Nhưng những năm tiếp theo, các cỗ máy rệu rã và nhanh chóng rớt phong độ.

Có nghĩa là cả Ronaldo hay Klopp đều mang những ý chí chiến đấu và phục thù, nhưng cơ thể của Ronaldo và đội bóng của Klopp thì bị hạn chế bởi vị thần mang tên thời gian, và thời gian đã bào mòn thể chất, sức khỏe, năng lượng, khiến kết cục như ta thấy hôm nay.

Điều gì tốt cho những con người như thế? Đấy là biết dừng lại đúng lúc. Dừng lại để ra đi như một anh hùng, hoặc giải nghệ và chia tay như một kẻ tầm thường gánh trên vai những thất bại. Klopp đủ thông minh để cân nhắc điều đó vào năm ngoái, nhưng rồi tình yêu với các cổ động viên thành phố Cảng đã kéo ông vào bản hợp đồng đến năm 2024. Ronaldo đáng lẽ cũng có lựa chọn hợp lý hơn như cách Zlatan Ibrahimovic đang làm tại AC Milan, nhưng anh cũng từ chối để chọn cho mình những hành động khiến người yêu quý anh thì buồn còn người ghét anh thì được dịp hể hả.

Ngày xưa, các vị đế vương Trung Hoa đều bị ám ảnh bởi khát vọng trường sinh bất lão khi leo lên đỉnh cao quyền lực. Họ dành ra tâm sức cả đời để tìm kiếm thứ tiên dược đem lại sự bất tử, và rồi họ chết vì ngộ độc bởi những thứ thần dược không có thực ấy. Không biết dừng lại đúng lúc, cũng là một sự thuốc độc của nhân gian.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x