Bóng Đá Plus trên MXH

Kobbie Mainoo? Là ai cơ?

Big Red Fan Man United
02 giờ trước
Cách các cổ động viên, các huyền thoại của MU gây áp lực lên HLV Ruben Amorim về trường hợp của Kobbie Mainoo nói lên nhiều điều về đội bóng này hơn chúng ta tưởng.

Thời khắc Mainoo được HLV Amorim tung vào sân trong trận đấu với Wolves, góc khán đài Molineux nơi có các CĐV của MU như vỡ òa. Những tiếng reo vui, những tràng vỗ tay vang lên giòn giã.

Phản ứng ấy mang thông điệp quá rõ ràng: CĐV của Quỷ đỏ khao khát chứng kiến Mainoo xuất hiện trên sân. Họ xem anh như là lời giải cho những “vấn đề” ở hàng tiền vệ của đội bóng.

Đó cũng là cách để họ bày tỏ sự không hài lòng với Amorim, người đã “nhốt” Mainoo trên ghế dự bị quá lâu. Thậm chí có người còn cho rằng vị HLV người Bồ Đào Nha có vấn đề cá nhân với Mainoo khi liên tục không sử dụng anh trong khi lại dùng Manuel Ugarte, người luôn chơi rất tệ mỗi khi vào sân.

Việc Mainoo thể hiện ổn trong thời gian có mặt trên sân càng khiến cho niềm tin của các CĐV được củng cố.

Rio Ferdinand, một huyền thoại của CLB, thậm chí còn lớn tiếng khuyên Mainoo nên tìm kiếm một đội bóng mới, vì tài năng của anh quá lớn, không đáng bị lãng phí trên băng ghế dự bị của MU.

Tôi không phải không thích Mainoo. Nếu ai theo dõi thì sẽ thấy tôi từng có những đánh giá rất tích cực về tiền vệ này ở EURO 2024. Tôi tin rằng Mainoo sở hữu tiềm năng lớn và có thể trở thành một cầu thủ đặc biệt.

Vì Mainoo là một sản phẩm từ lò đào tạo của CLB, tôi càng mong anh thành công hơn nữa. Nhất là thành công trong màu áo của chính MU.

Nhưng tôi vẫn thấy những ồn ào xung quanh Mainoo trong suốt thời gian qua là không ổn một chút nào.

Với tôi, nó thậm chí còn vạch trần những vấn đề trong văn hóa của đội bóng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Sau tất cả, Mainoo là ai? Cậu ta đã làm được gì cho thấy mình xứng đáng đi thẳng vào đội hình xuất phát của Quỷ đỏ?

Chính xác là Mainoo đã thể hiện được tiềm năng to lớn của mình. Chính xác là anh đã có những màn trình diễn xuất sắc trong những ngày đầu khoác lên mình màu áo của đội một.

Nhưng như thế đã đủ để Mainoo mặc nhiên có suất ra sân chưa? Chúng ta đều biết với một cầu thủ trẻ, tỏa sáng trong thời gian đầu sau khi ra mắt và duy trì được phong độ đó trong nhiều mùa giải tiếp theo là hai câu chuyện khác hẳn nhau. Có vô số ví dụ về những sao mai ra mắt rực rỡ nhưng nhanh chóng lụi tàn mà tôi nghĩ có lẽ mình không cần phải nhắc lại nữa.

Thực tế, những gì mà Mainoo thể hiện trong những phút có mặt trên sân cũng chưa cho thấy anh xứng đáng được đá chính ngay. Bạn có thể nói rằng thời lượng ra sân của Mainoo là quá ít, nhưng các buổi tập hàng ngày hàng tuần thì sao? Liệu anh đã thể hiện đủ tốt để thuyết phục HLV Amorim chưa?

Một câu hỏi nữa, cũng rất quan trọng: Nếu Mainoo vào sân thì anh sẽ lấy vị trí của ai?

Chúng ta có cảm giác rằng vị trí tốt nhất của Mainoo là “số 8”, điều đó cũng có nghĩa là anh sẽ phải cạnh tranh với Bruno Fernandes hoặc Casemiro. Ở thời điểm này, Mainoo đã sẵn sàng cho thách thức đó hay chưa?

Anh đã sẵn sàng đánh bật Casemiro, người đã thể hiện một phong độ tuyệt vời kể từ đầu mùa giải, cả về tầm ảnh hưởng lẫn đóng góp trực tiếp, không chỉ chuyên môn chung chung mà còn có thể lượng hóa bằng số bàn thắng (4)?

Anh đã sẵn sàng đánh bật Bruno Fernandes? Câu hỏi này, nói thật, chúng ta không nên đưa ra bàn ở đây!

Điều này có nghĩa là để Mainoo được đá chính như mong muốn của nhiều CĐV và một số huyền thoại, HLV Amorim nên thay đổi hệ thống của mình. Nghe tới đây bạn đã thấy vô lý chưa?

Một cầu thủ 20 tuổi, vốn liếng duy nhất là một số màn trình diễn tốt trong quá khứ, “đòi” đánh bật hai cầu thủ đẳng cấp hàng đầu khỏi đội hình. “Đòi” HLV phải thay đổi hệ thống…

Đó chính là kiểu tư duy mà “chúng ta” đã nhồi nhét vào đầu Alejandro Garnacho, người đã làm mình làm mẩy chỉ sau một vài trận ngồi dự bị bởi vì tin rằng anh ta không thể ngồi dự bị.

Với một cầu thủ trẻ thì thứ tư duy đó đặc biệt nguy hại.

Mà Mainoo và những người ủng hộ không cần nhìn đâu xa. Hãy nhìn ngay vào Casemiro, một trong những người mà Mainoo “có thể lấy vị trí”.

Thời điểm này một năm trước, Casemiro cũng bị loại khỏi đội hình.

Ngôi sao người Brazil, cầu thủ đẳng cấp và giàu thành tích nhất trong đội hình MU, bị chê tơi bời vì “quá già, quá chậm”.

Đặc biệt ở trận thua Liverpool 0-3, anh bị rút ra khỏi sân ngay sau giờ nghỉ vì thực sự đã thể hiện quá tệ. Cảm giác Casemiro như một chiếc máy tính cũ, luôn bị “lag”, xử lý thông tin phải chậm tới hàng giây.

Sau trận ấy, người duy nhất công khai đứng bên anh là cô vợ Anna Mariana. Cô đăng bức ảnh bộ sưu tập danh hiệu của Casemiro, kèm thông điệp đơn giản: “Luôn luôn mạnh mẽ nhé, Casemiro.”

Những trận sau đó, thời gian ra sân của Casemiro chỉ là nhỏ giọt. Ai cũng tin rằng thời gian của anh ở Old Trafford đã cạn.

Nhưng Casemiro thì không. Và anh đã phản ứng lại theo cách mà một nhà vô địch thực thụ cần phải làm.

Anh lao vào phòng gym tập luyện như điên. Một nguồn tin nội bộ khẳng định Casemiro “trông thon gọn hơn bao giờ hết” sau khi chủ động cắt đường khỏi khẩu phần ăn. 

Trong một video, các cầu thủ MU khi được hỏi phần lớn đều trả lời rằng Casemiro luôn là người đầu tiên tới phòng gym. Cũng trong video đó, một cầu thủ còn khẳng định chắc nịch Casemiro giờ đã ở trong phòng gym rồi.

Kết quả thì bạn đã rõ. Casemiro bây giờ là người không thể thay thế. HLV Amorim thậm chí còn không dám rút anh ra giữa trận vì biết rằng không có Casemiro, đội bóng sẽ mất luôn quyền kiểm soát trận đấu, bất kể người vào thay là ai.

Nếu trường hợp của Casemiro vẫn chưa đủ thuyết phục, Mainoo có thể nhìn thêm vào trường hợp của người đàn anh đồng hương Harry Maguire. Maguire thậm chí còn trải qua những thứ còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

Hay để cho dễ liên hệ, hãy nhìn sang Ayden Heaven. Trung vệ trẻ đã âm thầm tập luyện, âm thầm chờ đợi cơ hội, và khi cơ hội đến, anh đã nắm bắt nó một cách trọn vẹn. Sau những gì đã thể hiện trước Wolves, HLV Amorim chắc chắn không có lý do gì lại không tạo thêm nhiều cơ hội ra sân cho Heaven.

Đó mới là thái độ đúng với một cầu thủ trẻ. 

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay